1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội:

Bảo vệ tống tiền PGĐ nhà máy bia Đông Nam Á

(Dân trí) - Ngày 26/7, thượng tá Vũ Thái Hưng, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quang về hành vi tống tiền, đe dọa hủy hoại tài sản gia đình bà Phó giám đốc (PGĐ) Nhà máy bia Đông Nam Á.

Tin nhắn đe dọa đầu tiên được gửi vào điện thoại di động của bà Nguyễn Hồng Loan, PGĐ phụ trách hành chính - nhân sự vào sáng 19/7. Người nhắn tin yêu cầu bà Loan phải nộp 200 triệu đồng, nếu không tính mạng của con gái chị sẽ bị đe doạ.

Ngày 20/7, tin nhắn thứ 2 tới máy của bà Loan với nội dung nếu không nộp tiền sẽ bị ném 2 quả lựu đạn vào nhà. Không chỉ dọa, 2h sáng ngày 23/7, gia đình nạn nhân hoảng loạn vì một đám cháy do xăng bùng lên trước cửa nhà mình. Ngay sau đám cháy, bà Loan nhận được liên tiếp 4 tin nhắn thị uy: “Việc hôm qua tôi làm chỉ là để cảnh cáo thôi. Nếu không thực hiện yêu cầu sẽ phải trả giá....”.

Đối tượng được công an quận Hai Bà Trưng xác định là người quen biết với bị hại. Đầu mối vụ án sáng dần khi công an thẩm vấn 1 cán bộ làm việc tại nhà máy bia Đông Nam Á và anh này khai báo có một chiếc điện thoại cho nhân viên bảo vệ của nhà máy mượn.

Nguyễn Văn Quang, bảo vệ nhà máy bia Đông Nam Á, bị bắt khẩn cấp trong đêm 26/7 tại nhà riêng (ngõ 56 phố Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) với chiếc điện thoại vẫn còn lắp chiếc sim nhắn tin tống tiền bà Loan.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận, thời gian gần đây, do ham chơi lô đề và cá độ bóng đá, số tiền nợ thua độ đã lên tới hơn 40 triệu đồng, các chủ nợ thường xuyên thúc ép nên đành làm liều.

P.Thảo