“Bão” rượu “nhấn chìm” xã nghèo

(Dân trí) - “Ở đây nhỏ chút chút cũng uống rượu, nói chung rượu và thuốc lá đều chơi tất chứ đừng nói là người lớn” - một cán bộ xã Đắk Sông, huyện Kông Chro, Gia Lai ngao ngán nói về tình trạng uống rượu như… nước lã của bà con xã mình.

5 người chết, 2 người bị mù vì… rượu

 

Đó là chưa tính đến cái sự anh trưởng thôn may mắn thoát khỏi “án” mù, khi có đến 9 ngày không thấy gì, 1 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai mới hồi phục. Mà cho đến bây giờ trưởng thôn Đinh Vin (34 tuổi), làng Kte, xã Đắk Sông vẫn còn nhớ như in cái “may mắn” của đời mình. Ấy vậy mà khi hỏi có còn uống rượu không? Đinh Vin vẫn bình thản đáp: “Uống chớ, nhưng mình chỉ uống bia hoặc rượu ghè thôi, chứ không uống rượu trắng và rượu bầu đá mua ở quán nữa”.

 

Rượu và những cơn say đang ngày đêm “nhấn chìm” bà con Bahnar ở làng Kte.
 
“Bão” rượu “nhấn chìm” xã nghèo - 1

Ông chú của anh Vin ngày nào cũng uống rượu và cho rằng "ăn là phải uống"

 

Làng Kte có 47 hộ với 312 khẩu, trong đó số hộ nghèo chiếm hơn 80%, nhưng đối với người dân nơi đây giàu nghèo không phải là vấn đề đáng quan tâm, quan trọng nhất là có tiền mua rượu để uống hay không. Nguồn đất sản xuất của làng khá phong phú, lên đến hàng trăm ha, giá nông sản đang ở mức cao, thế nhưng đời sống kinh tế của dân làng nghèo vẫn hoàn nghèo, vì kiếm được bao nhiêu tiền đều dành cho cái việc mua rượu về nhậu.

 

Trưởng thôn Đinh Vin cho biết: “Làng mình uống rượu nhiều lắm, nhà nào cũng uống rượu, buổi sáng đi làm, buổi chiều uống rượu. Bây giờ thanh niên uống nhiều nhất là rượu bầu đá 15.000 đồng/bình, mua ở quán của người Kinh”.

 

Và ký ức kinh hoàng nhất của làng Kte có lẽ là vào cuối năm 2009 làng có 4 người chết vì ngộ độc rượu. Trẻ nhất là chàng thiếu niên Đinh Menh chết vì rượu khi mới 16 tuổi. Cùng với cái chết của Menh trong vòng 1 ngày là chuyện cũng vì uống rượu mà Djechk (SN 1982) tử vong khi đang mang đứa con trong bụng.

 

Một thời gian ngắn sau, Đinh Thị Meng (SN 1976) và chồng là Mơ (SN 1968), sau khi uống rượu mua ở quán về cả hai vợ chồng đều chết trong cơn say, để lại 6 đứa con còn thơ dại.
 
“Bão” rượu “nhấn chìm” xã nghèo - 2
Tài sản nhiều nhất trong nhà người dân nơi đây là những ghè rượu

 

Đáng buồn hơn, những cái chết này vẫn chưa cảnh tỉnh được người dân trong vùng. Họ cứ nghĩ những người xấu số đó đã bị Yàng bắt đi. Đến tháng 8/2010, ông Phó Chủ tịch mặt trận xã Đinh Khi mua cái thứ rượu có màu hơi trong xanh ở quán Tâm Lại về mời thôn trưởng Vin và một số người đến nhà uống từ 1 giờ chiều, khi rượu đã vào bụng đến no nê thì đến 9 giờ tối tai họa mới ập xuống.

 

Bắt đầu là Đinh Mich (21 tuổi) và Hơng lên cơn đau đầu, chóng mặt và một mắt bỗng không thấy gì. Cả hai đều được đưa đi cấp cứu với nguyên nhân bị ngộ độc rượu, nằm điều trị hơn 1 tháng nhưng cả hai đôi mắt đã không còn thấy ánh sáng.

Anh thôn trưởng sáng ngày sau mới được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng hai mắt không thấy gì, nằm điều trị sau 9 ngày thì thấy lại.

 

Cũng trong sáng hôm đó, làng Kte phải tổ chức đám tang cho cán bộ Khi.

 

Bỏ rượu trắng, uống rượu bầu đá

 

Sau vụ đi viện đó, người dân làng Kte đã biết nguyên nhân của tai họa đều do rượu mà ra. Họ bắt đầu “tẩy chay” rượu trắng được mua từ quán Tâm Lại với giá 10.000 đồng/lít và chuyển sang uống loại rượu bầu đá vẫn mua ở quán Tâm Lại với giá 15.000 đồng/bình, và rượu ghè từ nhà ông thôn trưởng bán.

 

 “Ở đây phụ nam thường uống rượu bầu đá, phụ nữ uống rượu ghè; cứ 3 đến 4 đứa uống chung 1 ghè, rượu mì 50 nghìn đồng/ghè, rượu bắp 150 nghìn đồng/ghè”, thôn trưởng cung cấp thêm.
 
“Bão” rượu “nhấn chìm” xã nghèo - 3

Từ một chàng trai khỏe mạnh Mich (ở giữa) đã trở thành phế nhân chỉ biết ngồi nhà. Bên cạnh là người anh họ Đinh Soeng 36 tuổi cũng bị rượu làm cho gầy gò, ốm yếu.

 

21 tuổi nhưng Mich trông già nua, mệt mỏi. Từ một chàng trai khỏe mạnh, là trụ cột của gia đình, giờ Mich như một phế nhân chỉ biết ra nhà rông của làng ngồi cho đỡ buồn. Mich kể, trước đây ngày nào Mich cũng uống rượu, ít nhất là 1 lít/ngày. Chỉ từ khi bị mù đến giờ Mich không còn uống rượu nữa. “Trước đây, như nhiều người khác trong làng ngày nào em cũng uống rượu, một buổi đi làm một buổi ở nhà uống rượu, ngày nào ít nhất là em uống 1 lít. Làng ai cũng uống nhiều nhưng chỉ có em và thằng Hơng là bị mù. Em đã có vợ, con em đứa lớn đã 5 tuổi, đứa nhỏ được 4 tháng tuổi rồi. Bây giờ em chỉ ngồi nhà không làm được gì, vợ và bố mẹ em lên rẫy”.

 

Ngồi nói chuyện với chúng tôi, người chú ruột của anh Vin miệng đã lè nhè, nhưng tay vẫn vít vòi rượu, có lúc lại nói xen vào: “ăn là phải uống chứ, ở đây người ta ăn là phải có rượu để uống, vừa ăn vừa uống. Ngày nào cũng phải uống, một buổi đi làm rẫy, một buổi ở nhà uống rượu”.
 
“Bão” rượu “nhấn chìm” xã nghèo - 4

Những mẹt bắp nấu đang được anh thôn trưởng chuẩn bị cho vào ủ rượu

 

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ xã Đắk Sông cho biết: “Ở xã này, người đồng bào ai cũng uống nhiều rượu, ngày nào họ cũng uống. Trước đây người ta tự làm men để nấu rượu, nhưng men này làm rất khó phải mất công lên rừng kiếm, nên người ta mua ở quán rẻ hơn. Ở đây người ta uống nhiều rượu nhưng chuyện bị ngộ độc thì chỉ có diễn ra ở làng Kte. Nói chung ở đây nhỏ chút chút cũng đã uống rượu, cả thuốc lá nữa đều chơi tất”.

 

Thiên Thư