Nghệ An:

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân 3 liệt sĩ

(Dân trí) - Sáng ngày 8/11, gia đình bà Trần Thị Thanh (xóm 9, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - gia đình thân nhân 3 liệt sĩ đã được các tổ chức, đoàn thể bàn giao căn nhà tình nghĩa sau hơn 35 năm sống lênh đênh trên sông nước.

Gia đình bà Trần Thị Thanh là nhân vật trong bài viết “Gia đình thân nhân 3 liệt sĩ mòn mỏi chờ cấp đất” được báo điện tử Dân trí đăng tải ngày 15/10/2012. Từ năm 1977, gia đình bà Trần Thị Thanh, ông Nguyễn Xuân Liệu, thân nhân của 3 liệt sĩ nhưng không có đất ở. Đại gia đình của ông bà với 3 thế hệ phải sống lênh đênh trên chiếc “nốc xi măng” rộng chưa đến 15m2 ở sông Cửa Tiền. Những ngày mưa bão, ông bà lại thấp thỏm sống trong lo âu vì sợ thuyền chìm lúc nào không biết.
Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Thanh, ông Liệu.
Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Thanh, ông Liệu.
Với mong ước được lên bờ, có một mảnh đất để an cư, làm nơi thờ tự 3 liệt sĩ, ngày 23/7/2007, bà Thanh làm đơn gửi UBND xã Hưng Lam xin được cấp đất ở. Sau khi bài viết được đăng tải trên báo Dân trí, ngày 1/11/2012, UBND xã Hưng Lam đã làm thủ tục giao đất cho gia đình ông Nguyễn Xuân Liệu với diện tích 222 m2. Đã ở cái tuổi gần đất xa trời, ông Liệu, bà Thanh mới có được niềm vui khi hành trình đi xin đất đã có kết quả. Tuy nhiên, ông bà lại “chật vật” ước mơ lên bờ vì không biết xoay đâu ra khoản tiền để xây nhà. Cũng thông qua báo Dân trí, Công đoàn viên chức Việt Nam, Công đoàn Học viện Hành chính Hồ Chí Minh, Công đoàn phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức quyên góp ủng hộ số tiền 50 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Thanh, ông Liệu. Từ số tiền hỗ trợ, ngày 18/8/2013, gia đình bà Thanh đã khởi công xây dựng căn nhà với diện tích 62m2. Sau hơn 1 tháng xây dựng, căn nhà được đưa vào sử dụng với thiết kế bền, đẹp.   Phát biểu tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa, ông Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, cho biết: “Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, chung tay góp sức giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, công đoàn viên chức các cấp đã quyên góp ủng hộ cho gia đình ông Liệu, bà Thanh với mong muốn gia đình ông bà được nơi sinh sống ổn định, làm nơi thờ tự các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc”. Trong căn nhà mới được xây dựng từ tấm lòng của công đoàn viên chức các cấp, bà Thanh, ông Liệu vui mừng khôn tả bởi mong ước được lên bờ của ông bà đã trở thành hiện thực. “Cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn tấm lòng của công đoàn viên chức các cấp và chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi có được căn nhà mới. Bây giờ gia đình tôi không phải sống lênh đênh trên sông nước, trên con thuyền chắp vá, rách nát nữa rồi…”, bà Thanh xúc động. Cũng tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa, Công đoàn viên chức Việt Nam, Công đoàn Học viện Hành chính Hồ Chí Minh, Công đoàn phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã gửi tặng một chiếc ti vi cho gia đình bà Thanh, ông Liệu và gần 500 cuốn vở cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của xã Hưng Lam.
Ông Nguyễn Xuân Liệu bên căn nhà tình nghĩa
Ông Nguyễn Xuân Liệu bên căn nhà tình nghĩa

Bà Thanh, ông Liệu nhận chìa khóa căn nhà mới
Bà Thanh, ông Liệu nhận chìa khóa căn nhà mới.
Nguyễn Duy - Doãn Hòa