1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bác tài tốt bụng trả lại gần trăm triệu đồng cho khách bỏ quên

Quốc Anh

(Dân trí) - Người đàn ông đãng trí đi xe từ khu vực nút giao An Sương về bến xe miền Tây (TPHCM) bỏ quên 99 triệu đồng trên xe, may mắn là được nhận lại tài sản từ tài xế tốt bụng.

Ngày 5/12, tài xế taxi Trần Văn Khanh đón khách từ Quốc lộ 1 gần nút giao An Sương chở đến bến xe Miền Tây. Sau khi trả khách về bến, anh Khanh tiếp tục đón một cuốc xe khác tại đường An Dương Vương (Quận 5), đưa 4 khách về bến xe Chợ Lớn. Sau đó, anh về bệnh viện Nhi Đồng 1 xếp tài. 

Bác tài tốt bụng trả lại gần trăm triệu đồng cho khách bỏ quên - 1

Hành khách may mắn nhận lại tài sản từ bác tài tốt bụng

Tại đây, khi kiểm tra xe, anh Khanh phát hiện một chiếc túi màu đen cũ trong góc khuất phía sau xe. Vừa lúc đó, bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng taxi thông báo khách để quên hành lý trên xe. Anh Khanh lập tức mang chiếc túi lên hãng. Đến 9h30 cùng ngày, hành khách Trần Quốc Thành đã nhận lại tài sản là chiếc túi chứa 99 triệu đồng của mình.

"Số tiền này là tài sản lớn của gia đình dùng để mua dầu đi biển. Nếu không nhờ hành động trung thực của lái xe Khanh, tôi không biết phải xoay sở ra làm sao cho chuyến ra khơi sắp tới", anh Thành chia sẻ.

Bác tài tốt bụng trả lại gần trăm triệu đồng cho khách bỏ quên - 2

Bác tài được nhận giấy khen vì hành động trung thực trả lại tài sản hành khách bỏ quên

Tài xế Trần Văn Khanh cho biết, anh đã tham gia lái xe ở hãng taxi này được 4 năm và cũng đã nhiều lần trả lại tài sản khách để quên (điện thoại, giấy tờ tùy thân, tiền mặt). Song, đây là lần đầu tiên khách để quên một số tiền lớn đến vậy.

"Khi biết số tiền lớn khách để quên, tôi thấy đó là việc mình nên làm, nếu không trả lại lương tâm sẽ cắn rứt. Bản thân mình nếu để mất số tiền lớn như vậy làm sao mà mình bình tĩnh được. Khi tôi kể với hai con gái chuyện này, các con tôi nói ba làm vậy rất đúng, tụi con rất tự hào về ba", anh Khanh chia sẻ.