TPHCM:

Ba mẹ con thương vong dưới bánh xe container

(Dân trí) - Sau cú va chạm với xe đầu kéo container, 3 mẹ con chị T. té xuống đường. Người mẹ cùng một con gái nhỏ bị bánh sau xe container cán tử vong tại chỗ.

Sáng nay 17/5, trao đổi với PV Dân trí, Công an quận Thủ Đức cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại giao lộ quốc lộ 1 – đường số 14, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM. Chị Nguyễn Thị T. (34 tuổi, quê Hà Nam) cùng con gái 2 tuổi thiệt mạng.

Xe máy của 3 mẹ chị T. bị xe đầu kéo tông ngã tại giao lộ QL1 – đường số 14.
Xe máy của 3 mẹ chị T. bị xe đầu kéo tông ngã tại giao lộ QL1 – đường số 14.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 16/5, chị T. điều khiển xe máy chở 2 con nhỏ là bé gái Tạ G.H (SN 2014) và bé trai Tạ Q.M. (SN 2011) từ 1 siêu thị về nhà trọ. Khi vừa từ đường số 14 ôm cua ra QL1 (về hướng đại học Nông Lâm), bất ngờ cả 3 mẹ con chị bị xe đầu kéo container do Lê Văn Minh (42 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá) điều khiển chạy cùng chiều tông vào từ phía sau.

Cú va chạm khiến xe máy của chị T. bị cuốn vào gầm, cả 3 mẹ con té nhào xuống đường. Chị T. cùng bé H. bị bánh sau xe đầu kéo cán ngang tử vong tại chỗ; riêng bé trai bị thương đã được người đi đường nhanh chóng chuyển vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Xe cứu hộ được điều động đến nâng xe đầu kéo để đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài.
Xe cứu hộ được điều động đến nâng xe đầu kéo để đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài.
Chị T. cùng người con nhỏ tử vong tại chỗ.
Chị T. cùng người con nhỏ tử vong tại chỗ.

Do 2 nạn nhân bị dính kẹt giữa bánh xe nên lực lượng công an đã phải điều động khẩn cấp xe cứu hộ đến nâng container lên mới đưa được thi thể mẹ con chị T. ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài giữa đêm khuya. Đến rạng sáng nay (17/5), thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác bệnh viện và hiện trường mới được giải toả.

Được biết giao lộ đường số 14 – QL1 là 1 trong những điểm đen tai nạn giao thông ở TPHCM. Tại khu vực này liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết người, khiến người đi đường luôn trong tình trạng bất an, khiếp sợ.

Đăng Lê