Ao, hồ Hà Nội ngập rác sau lễ tiễn ông Táo

(Dân trí) - Sau lễ tiễn ông Táo về trời, sông hồ Hà Nội trưa 23 tháng chạp lại tràn ngập rác. Nhiều chú cá sau khi được phóng sinh tắc tử ngay vì ngộp thở, còn công nhân vệ sinh môi trường cũng làm việc đến tức ngực để dọn núi rác...

Rác ngập thành cầu sau khi cá được phóng sinh

Rác ngập thành cầu sau khi cá được phóng sinh

Rác ngập thành cầu sau khi cá được phóng sinh

Không chỉ ném túi bóng, tro bụi xuống lòng sông, nhiều người còn "tiễn" ông Công, ông Táo bằng cả mảng gỗ lớn

Túi lớn, túi bé phi xuống lòng sông

Túi lớn, túi bé phi xuống lòng sông

Các em bé đi theo bố mẹ đến nơi ngập rác


Các em bé đi theo bố mẹ đến nơi ngập rác

Các em bé đi theo bố mẹ đến nơi ngập rác

Cá chép vàng được phóng sinh xuống khúc sông ngập rác

Cá chép vàng được phóng sinh xuống khúc sông ngập rác


Cá chép vàng được phóng sinh xuống khúc sông ngập rác

Cá chép vàng được phóng sinh xuống khúc sông ngập rác


Hồ Thủ Lệ hôm nay cũng bị rác bủa vây

Hồ Thủ Lệ hôm nay cũng bị rác bủa vây

Đủ mọi kiểu rác từ đồ thờ cúng được người dân thả xuống hồ

Đủ mọi kiểu rác từ đồ thờ cúng được người dân thả xuống hồ

Nghẽn đường vì rác, cá phóng sinh... bao giờ lên được trời!

Nghẽn đường vì rác, cá phóng sinh... bao giờ lên được trời!


Nghẽn đường vì rác, cá phóng sinh... bao giờ lên được trời!


Nghẽn đường vì rác, cá phóng sinh... bao giờ lên được trời!

"Nghẽn đường" vì rác, cá phóng sinh... bao giờ lên được trời!

Rác ngập hồ Ngọc Khánh


Rác ngập hồ Ngọc Khánh

Rác ngập hồ Ngọc Khánh

Sông Nhuệ vốn đã ô nhiễm nghiêm trọng, hôm nay lại bị người dân thi nhau đầu độc


Sông Nhuệ vốn đã ô nhiễm nghiêm trọng, hôm nay lại bị người dân thi nhau đầu độc


Sông Nhuệ vốn đã ô nhiễm nghiêm trọng, hôm nay lại bị người dân thi nhau đầu độc


Sông Nhuệ vốn đã ô nhiễm nghiêm trọng, hôm nay lại bị người dân thi nhau đầu độc


Sông Nhuệ vốn đã ô nhiễm nghiêm trọng, hôm nay lại bị người dân thi nhau đầu độc


Sông Nhuệ vốn đã ô nhiễm nghiêm trọng, hôm nay lại bị người dân thi nhau đầu độc

Sông Nhuệ vốn đã ô nhiễm nghiêm trọng, hôm nay lại bị người dân thi nhau đầu độc

Cá chép vàng chết ngộp vì nước ao hồ ô nhiễm

Cá chép vàng chết ngộp vì nước ao hồ ô nhiễm

Học sinh...

Học sinh...

Học sinh...

...và công nhân vệ sinh môi trường có một ngày vất vả đến tức ngực để thu gom hệ quả của tết ông Táo.
 
Cần Thơ: Hối hả tiễn ông Táo về trời
 
Cầm bó hoa vạn thọ trên tay, chị Minh (ngụ phường Xuân Khánh) cho biết, năm nào chị cũng cúng ông Táo vào khoảng 12h trưa, chị luôn cầu mong ông Táo về trời “xin lộc” bình an cho gia đình.
Mua quần áo, tiền bạc giấy.
Mua quần áo, tiền bạc giấy.

Tại chợ Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) PV Dân trí ghi nhận cảnh người dân tấp nập đi chợ, trong đó các gian hàng cá thịt khá đông đúc. Nhiều người dân cho biết, việc mua ít thịt về làm vài món để cúng tiễn ông Táo cũng phần nào thể hiện sự tôn kinh ông Táo đã “sống” cùng gia đình một năm.

Một bà cụ mua hoa về cúng tiễn ông Táo về trời.
Một bà cụ mua hoa về cúng tiễn ông Táo về trời.

Trong khi đó, từ khoảng 10h trưa đã có nhiều nhà dân bày biện cúng ông Táo. Anh Thiện (ngụ đường 30/4) cho biết, mới sáng sớm cả nhà đã chia nhau làm những việc như đi chợ, lau chùi bếp cho sạch sẽ. Nhà anh năm nay làm cả một con gà để cúng tiễn ông Táo. Anh còn nói vui: “Gia đình anh cúng sớm để ông Táo có thời gian thưởng thức trước khi về trời”.

Một bàn thờ cúng tiễn ông Táo về trời trước nhà dân.
Một bàn thờ cúng tiễn ông Táo về trời trước nhà dân.
 
Sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn thành phố Lào Cai hôm nay cũng “đón” hàng ngàn con cá chép “phục vụ” ông Công ông Táo.
 
Ao, hồ Hà Nội ngập rác sau lễ tiễn ông Táo

Mặc dù giá khá đắt: 100 ngàn đồng 3 con cá chép màu vàng hoặc đen; nhưng vẫn rất nhiều gia đình cá về cúng ông Táo.
 
 
Phóng sinh cá chép xuống sông Hồng.


Phóng sinh cá chép xuống sông Hồng.



Phóng sinh cá chép xuống sông Hồng.

Phóng sinh cá chép xuống sông Hồng.

Huỳnh Hải - Ngọc Bằng

Quang Phong