1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Nghệ An:

Ăn mì tôm thiếu tiền trả, chém giết dã man bà già 62 tuổi

(Dân trí) - Đánh bi a nửa chừng thì đói bụng, Sỹ vào quán bà Liên ăn mì tôm. Ăn xong, Sỹ không đủ tiền trả, đôi bên xảy ra cãi vã, Sỹ dùng dao chém bà Liên chết tại chỗ.

Bà Võ Thị Tình - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đức - hôm nay cho biết, vụ trọng án nói trên xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 14/10. Trương Văn Sỹ (17 tuổi), trú xóm 3, xã Nghĩa Đức đi đánh bi a gần nhà bà Nguyễn Thị Liên (SN 1947). Đánh nửa chừng, đói bụng, Sỹ sang quán bà Liên ăn hai bát mì tôm. Ăn xong thiếu tiền trả, đôi bên lời qua tiếng lại. Sỹ bất ngờ lấy con dao rựa của nhà bà Liên, chém bà hàng chục nhát.

Hậu quả, bà Liên bị chém đầu gần lìa cổ, đứt một ngón tay trái, đứt rời toàn bộ các ngón bàn tay phải, tử vong. Sau khi gây trọng án, Sỹ chạy vào nhà bà Liên lấy xe đạp bỏ trốn, trộm luôn 5.500 đồng để trong giỏ xe. Dắt xe ra khỏi nhà, do trên người Sỹ dính nhiều máu, lại thấy nhiều người bên ngoài nên Sỹ hoảng loạn bỏ xe lại, chui qua bờ rào tẩu thoát.

Khi đó, một số học sinh vào quán bà Liên mua hàng, phát hiện bà nằm chết lênh láng bên vũng máu đã báo với lãnh đạo xã Nghĩa Đức. Thủ phạm Trương Văn Sỹ được người nhà đưa đến trụ sở Công an Nghĩa Đàn tự thú tối cùng ngày.

Được biết Sỹ là đối tượng cá biệt của xã, đã bỏ học từ lâu, hay ăn cắp vặt và rất nghiện chơi bi a.

Công an huyện Nghĩa Đàn đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo luật pháp.
 
Tối 15/10, một vụ án mạng khác cũng tại quán bi a đã xảy ra tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chơi bi a, Nguyễn Văn Vũ (18 tuổi, quê ở Đào Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ) đã dùng dao chém chết Đặng Phú Thịnh (18 tuổi, quê ở Hợp Thành, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). Sau khi gây án, Vũ thuê xe taxi chạy về phía quận Hà Đông. Đặng Phú Thịnh ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. CA quận Cầu Giấy đang truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Vũ.
 
Nguyễn Duy - Phong Cầm