1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Hòa Bình:

Án mạng kinh hoàng lúc đêm khuya

(Dân trí) - Trong đêm khuya, kẻ sát nhân nhảy xuống từ xe máy, rút con dao sắc nhọn đâm liên tiếp vào người anh Bùi Văn Đài. Gây án xong, y đã bỏ trốn lên núi.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng đêm 25/5, tại địa phận thôn Đừng, xã Đồng Môn - Lạc Thuỷ - Hoà Bình. Kẻ sát nhân là Nguyễn Công Luân, 19 tuổi, trú tại thôn Gò Chè - Tân Tiến - Chương Mỹ - Hà Nội, dùng dao sắc nhọn đâm 3 nhát vào vùng mông, bụng và ngực trái anh Bùi Văn Đài, 27 tuổi, ở Lạc Thuỷ - Hoà Bình làm anh Đài tử vong ngay sau đó.

Án mạng kinh hoàng lúc đêm khuya - 1
Kẻ sát nhân Nguyễn Công Luân (Ảnh H. Thạch)
Theo một số người dân sống gần nhà nạn nhân, trước khi xẩy ra án mạng, giữa Luân và anh Đài đã có mâu thuẫn trong một quán bi a tại địa phương. Sau khi sát hại anh Đài, Luân đã bỏ trốn lên núi. Ngoài ra còn hai đối tượng khác cũng đi cùng Luân lúc gây án nhưng bỏ trốn ở một nơi khác.
 
Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan điều tra công an huyện Lạc Thuỷ phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC14) Công an tỉnh Hoà Bình, huy động lực lượng công an, dân quân hai xã Đồng môn và An lạc lên đến hàng chục người tham gia truy tìm Luân khi hắn đang trốn sâu trong các ngọn núi.

Sau hơn 10 giờ truy bắt, cuối cùng đối tượng gây án đã bị sa lưới. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai báo nguyên nhân dẫn đến việc dùng dao đâm anh Luân là do mâu thuẫn, xích mích từ chiều 25/5.

 Hiện CQĐT Hòa Bình đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Quốc Đô