Huế:

Ấm lòng thùng bánh mì miễn phí cho người lao động nghèo

(Dân trí) - Với ý tưởng đưa thùng bánh mì nhân ái từ TPHCM về Huế, 5 thành viên của Hội Hướng đạo sinh Việt Nam đã góp công sức, kinh phí để hiện thực hóa ý tưởng “Thùng mì miễn phí” dành cho người nghèo.

Từ ngày 21/2 đến nay, rất nhiều người đi qua tuyến đường Nguyễn Trường Tộ và Phan Chu Trinh của TP Huế buổi sáng đã chú ý tới sự xuất hiện của thùng bánh mì miễn phí phục vụ cho người lao động nghèo, tạo nên một hình ảnh đẹp, ấm lòng trong ngày xuân se lạnh.

Ấm lòng thùng bánh mì miễn phí cho người nghèo ở Huế

Anh Hồ Bảo Long (30 tuổi, nhân viên lữ hành) người sáng lập ra ý tưởng thùng bánh mì miễn phí tại Huế cho biết, nhóm của anh có 5 người gồm anh và anh Phan Nhân (30 tuổi, nhân viên bán hàng), Lê Văn Hoàng Ân (28 tuổi, nhân viên bán hàng), Hoài Phương (28 tuổi, kế toán) và Dương Đức Vinh (sinh viên năm 2 của khoa Du Lịch, Đại học Huế), mỗi người một công việc khác nhau nhưng có mong muốn làm những công việc thiện nguyện cho xã hội.

Kinh phí ban đầu để làm ra thùng mỳ là 1,2 triệu do các thành viên trong nhóm tự tay đóng góp. Với kinh phí ban đầu như vậy thì mỗi ngày nhóm anh Long phục vụ được khoảng 70 ổ bánh mỳ cùng xúc xích.

“Ý tưởng ban đầu được cả nhóm đề ra cách đây chỉ 10 ngày rồi tự tay làm thùng, mua mỳ và chọn địa điểm. Vì làm được thêm một việc tốt cho nên mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tuy đây mới là việc nhỏ nhưng giúp được thêm người nào là cả nhóm thêm vui”, anh Long chia sẻ trong nụ cười rạng rỡ.


Người lao động nghèo ấm lòng với chiếc bánh mì nhân ái. (ảnh: Phạm Công chụp sáng 23/2).

Người lao động nghèo ấm lòng với chiếc bánh mì nhân ái. (ảnh: Phạm Công chụp sáng 23/2).

Mục đích của việc làm này không những là tình nhân ái, tinh thần “lá lành đùm lá rách” mà còn hướng đến ý nghĩa giáo dục, gửi thông điệp tới xã hội, đặc biệt là giới trẻ, quan tâm hơn tới những phận người khó khăn xung quanh mình.

Anh Phan Nhân cho biết thêm: “Ước mong hiện tại của nhóm là có thêm thùng bánh mì đàng hoàng hơn và có thêm nhiều bạn trẻ đứng ra lập những thùng bánh mì ở khắp các nẻo đường phục vụ người nghèo tới tận khuya”.

Sắp tới, nhóm của anh Long sẽ tự tay làm những chiếc túi bằng giấy báo để thay thế túi nilon, nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường.

Thùng bánh mì miễn phí sau khi có mặt tại Huế được 3 ngày đã thu hút rất đông người quan tâm. Trên mạng xã hội Facebook, hình ảnh bánh mì nhân ái cũng có hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận cảm phục, ủng hộ để mô hình ý nghĩa này được nhân rộng và phát triển.


Người nghèo ấm lòng với bữa sáng miễn phí.

Người nghèo ấm lòng với bữa sáng miễn phí.

Niềm vui từ 2 anh em nghèo bán vé số
Niềm vui từ 2 anh em nghèo bán vé số

Nụ cười tươi của cụ bà nhặt ve chai khi có được bữa trưa bằng mì ổ miễn phí.

Nụ cười tươi của cụ bà nhặt ve chai khi có được bữa trưa bằng mì ổ miễn phí.

Phạm Công – Đại Dương