1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

8 tiếng chở thi thể người lạ trên thuyền thúng

(Dân trí) - Trong lúc đánh bắt ở vùng biển Đà Nẵng, cách bờ khoảng 20 hải lý, 2 ngư dân phát hiện một thi thể nổi trên mặt biển, đang trong tình trạng phân hủy. Hai ngư dân này đã dùng thuyền thúng đưa thi thể về bờ trong một hành trình dài 8 tiếng.

Sáng 10/6, thi thể người này đã được đưa về Trung tâm Pháp y Đà Nẵng để chờ người thân đến nhận.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 9/6, hai cậu cháu ông Hộ (trú phường Phước Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đang đánh bắt tại vị trí có tọa độ 24 độ vĩ bắc – 15 độ kinh đông thuộc Bán đảo Sơn Trà thì phát hiện một thi thể (nghi là đàn ông) đang phân hủy, nên đã thông báo cho cơ quan chức năng.


Thi thể nghi là một người đàn ông được đưa vào bờ biển Mỹ Khê

Thi thể nghi là một người đàn ông được đưa vào bờ biển Mỹ Khê

Tuy nhiên, trong quá trình chờ đợi chưa thấy cơ quan chức năng ra nên 2 cậu cháu ông Hộ đã vớt thi thể lên thuyền thúng và đưa vào bờ. Sau gần 8 tiếng đồng hồ, thi thể này đã được đưa vào bãi Biển Mỹ Khê.

Thông tin ban đầu, người chết có chiều cao trên 1,7 mét, phía chân có một hình xăm rất lớn, trên người mặc áo khoác màu xám. Lúc được đưa vào bờ, thi thể đã trương phình, phân hủy mạnh.

Nhân thân của người chết cũng như nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Khánh Hồng