1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

36 giờ tìm vợ con trên sông: Tìm được vợ, con thơ vẫn bặt tăm!

(Dân trí) - Chiều ngày 16/1, thi thể chị Võ Thị Ngọc Diệu đã được người dân tìm thấy khi đang trôi dạt trên sông Đồng Nai về hướng bến phà Cát Lái (thuộc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Anh Bình ngồi bên quan tài vợ

Anh Bình ngồi bên quan tài vợ
 
Nhận được tin báo, anh Trần Thanh Bình tất tả tìm đến để nhận mặt vợ. Trước hoàn cảnh đáng thương của anh Bình, lực lượng Công an xã Phú Hữu cũng như cơ quan chức năng huyện Nhơn Trạch đã tận tình giúp đỡ mọi thủ tục cũng như tổ chức khâm liệm chị Diệu. Chiều tối cùng ngày, Công an huyện Nhơn Trạch đã bàn giao nạn nhân cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

 

Đồng thời một cán bộ Phó trưởng Công an phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TPHCM cùng một người bạn đã hỗ trợ phương tiện để anh Bình đưa quan tài vợ về quê ở Tiền Giang an táng.

 

Trong tai ương, nhận được tấm chân tình của những người dưng, anh Bình phần nào nguôi ngoai nỗi đau. “Giờ tôi đã tìm được vợ nhưng con thơ thì vẫn chưa tìm thấy, tôi đau lòng quá! Tuyền ơi bao giờ cha mới tìm được con!” - người cha trẻ ngồi bên quan tài vợ nghẹn ngào gọi tên con.

 

Vũ Lê