1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người đàn ông 36 giờ quay quắt tìm vợ con trên sông

(Dân trí) - Hôm nay 16/1, đã bước sang ngày thứ 3 sau tai nạn lật ghe nhưng anh Trần Thanh Bình (24 tuổi, quê huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) vẫn chưa tìm thấy thi thể người vợ và đứa con gái 7 tháng tuổi của mình.

Gặp anh giữa dòng sông Đồng Nai thuộc địa bàn xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (giáp với phường Long Phước, quận 9, TPHCM). Sau suốt gần 2 đêm ngày không ngủ để cùng người thân “quần nát” khúc sông tìm thi thể vợ con, gương mặt anh Bình phờ phạc, đau đớn trước biến cố quá lớn bất ngờ ập xuống. Đứa con gái nhỏ của anh, kể từ khi bé chào đời tới nay, anh mới chỉ được gặp mặt 2 lần.
 
Anh Bình ngóng ra dòng sông Đồng Nai rộng lớn cầu mong sớm tìm được thi thể vợ con

Anh Bình ngóng ra dòng sông Đồng Nai rộng lớn cầu mong sớm tìm được thi thể vợ con

 

Anh Bình đau đớn kể lại: Hai ngày trước khi xảy ra thảm nạn, do anh quanh năm phải ngược xuôi sông nước chài lưới kéo cá mưu sinh, sống cảnh xa nhà, nên nhân dịp có sà lan chở đá từ Tiền Giang lên, vợ anh là chị Võ Thị Ngọc Diệu (22 tuổi) đã bồng con là bé Trần Võ Thanh Tuyền (7 tháng tuổi) theo đi để cha con gặp nhau.

 

Những ngày được sống cùng vợ con trên chiếc ghe neo ven công trình xây dựng đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây trên sông Đồng Nai là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trước khi tai họa ập đến.

 

Tối 14/1, anh để vợ con trên ghe rồi dùng chiếc xuồng nhỏ chạy đi canh lưới. Khoảng 22h cùng ngày, anh nhận được hung tin từ các nhân viên điều tiết báo về gấp cho biết chiếc ghe của anh đã bị đứt neo, trôi đập vào cầu công trình và bị chìm.
 
Mẹ anh Bình nhìn lại quần áo của đứa cháu nội vắn số mà không kìm được nước mắt
Mẹ anh Bình nhìn lại quần áo của đứa cháu nội vắn số mà không kìm được nước mắt

 

Anh Bình lao xuồng trở về, nhảy xuống sông mò tìm vợ con nhưng không có kết quả, chỉ thấy chiếc ghe chìm sâu dưới đáy sông.

 

Nhận tin dữ, những người thân của vợ chồng anh đã từ dưới quê Tiền Giang lên cùng thuê mướn thuyền, ghe chia nhau đi tìm. Tuy nhiên sông Đồng Nai quá rộng và những ngày này nước luôn ở mức cao nên vẫn chưa tìm thấy được thi thể hai mẹ con nạn nhân.

 

Được biết hoàn cảnh gia đình anh Bình rất khó khăn. Do ở quê không có việc làm nên nhiều năm nay anh phiêu bạt trên sông nước làm nghề lưới cá nuôi vợ con và cha mẹ già. Trước tai nạn của gia đình anh, người dân khu phố Trường Khánh phường Long Phước đã góp tiền giúp đỡ, đồng thời kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người để anh Bình có điều kiện tìm kiếm và đưa vợ con về quê an táng.

 

Vũ Sơn