1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

3 người chết cháy trong căn nhà toàn “mồi ngon” của lửa

(Dân trí) - Ngọn lửa bùng phát từ tầng trệt, sau đó bén nhanh vào các nguyên liệu dùng để làm giấy vàng mã và nhang. 3 người trong một gia đình đã không thể thoát ra ngoài và bị lửa thiêu chết ngay trong phòng ngủ.

Căn nhà xảy ra vụ hỏa họa khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng
Căn nhà xảy ra vụ hỏa họa khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng

Sáng 6/3, Phòng Pháp chế điều tra xử lí sự cố cháy nổ và công an quận 11 cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra vào lúc 22h30’ ngày 5/3 tại căn nhà số 322 Hàn Hải Nguyên (quận 11 - TPHCM) khiến 3 người chết, 2 người bị thương. Bước đầu, các nạn nhân tử vong được xác định gồm: ông Huỳnh Tô Hà (59 tuổi, chủ nhà), bà Lâm Tố Châu (56 tuổi, vợ ông Hà) và Huỳnh Chí Quyền (con trai ông Hà). Cả 3 nạn nhân đã bị lửa thiêu chết ngay trong phòng ngủ tại tầng lửng của căn nhà.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Theo nhiều người dân địa phương, gia đình ông Hà sống bằng nghề làm giấy vàng mã và nhang để bỏ mối cho nhiều điểm bán lẻ trên địa bàn quận 11. Khoảng 21h tối 5/3, ông Hà thu dọn hàng vào trong nhà rồi đóng cửa. Sau đó không lâu thì họ nghe tiếng tri hô, cầu cứu của một số người bên trong. Khi người dân túa đến ứng cứu thì lửa đã bao phủ toàn bộ tầng trệt, ông Hà cùng vợ và con gái bị kẹt lại bên trong, 2 người làm công nhanh chân bỏ chạy được ra ban công trên tầng 2.

Do nhu cầu cho việc sản xuất hàng hóa nên gia đình ông Hà chưa khá nhiều nguyên vật liệu dùng để làm nhang và giấy vàng mã nên khi chỉ trong thời gian ngắn đám cháy đã bùng lên dữ dội.

Bên trong căn nhà ngổng ngang mồi ngon của bà hỏa
Bên trong căn nhà ngổng ngang "mồi ngon" của "bà hỏa"
Nhiều vật dụng bị thiêu rụi, cháy đen
Nhiều vật dụng bị thiêu rụi, cháy đen

Là người có mặt khá sớm và tham gia dập lửa, ông Đặng Văn Vân bảo vệ chợ Bình Thới (nhà nằm phía sau căn nhà bị cháy) kể lại: “Nghe hô hoán có cháy tôi cùng con rể chạy ngay đến hiện trường, dùng máy bơm hút nước trong hồ nước của chợ Bình Thới để chữa cháy. Hai vòi nước chúng tôi xịt vào nhưng không ăn thua. Lúc này ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội, khói đen nghi ngút bao trùm cả khu dân cư và có nguy cơ xảy ra cháy lan”.

Nhận tin báo, hơn 15 xe chữa cháy chuyên dùng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng CS PCCC quận 11, quận 6, Phòng Cứu nạn cứu hộ và Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy đã kịp thời có mặt triển khi dập lửa. Dù nỗ lực nhưng do mật độ khói và hàng hóa nằm ngổn ngang lối vào duy nhất của căn nhà nên công tác tiếp cận gặp khá nhiều khó khăn.

Gần 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, lính cứu hộ cũng tìm thấy 3 nạn nhân bị cháy đen nằm trên phòng ngủ của tầng lửng. Nạn nhân lần lượt là ông Hà, bà Châu và con trai là Huỳnh Chí Quyền.

Nạn nhân bị lửa thiêu chết được đưa đi đến nhà xác
Nạn nhân bị lửa thiêu chết được đưa đi đến nhà xác
Vụ hỏa hoạn làm chấn động cả khu dân cư
Vụ hỏa hoạn làm chấn động cả khu dân cư

Chưa hết bàng hoàng, anh Huỳnh Chí Phong (người làm công cho ông Hà) kể lại; trước thời điểm xảy ra vụ cháy anh Phong đi ra ngoài ăn đêm, khi về đến gần nhà thì hốt hoảng chứng kiến cảnh căn nhà của chủ mình bị lửa bao phủ. “Đám cháy quá lớn, dù biết có người mắc kẹt bên trong nhưng tôi không thể nào tiếp cận đành đau đớn nhìn họ bị lửa thiêu chết” – anh Phòng bàng hoàng nhớ lại.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập lời khai các nhân chứng, cơ quan chức năng xác định, thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra bên trong căn nhà ông Hà chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy nên khi xảy ra sự cố lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận, ứng cứu.

Để tránh những vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, thương tâm như trên, Sở CS PCCC TP.HCM khuyến cáo, các hộ dân kinh doanh tại gia đình, đặc biệt là các loại hàng hoá dễ cháy như vàng mã cần thận trọng, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn PCCC. Việc xắp xếp hàng hóa phải thông thoáng, các lối thoát hiểm phải đảm bảo đề phòng khi có sự cố cháy nổ xảy.

Trung Kiên