3 ngư dân sống sót kỳ diệu sau 48 giờ trôi dạt trên biển đã về bờ an toàn

Doãn Công Hải Đăng Khánh Anh

(Dân trí) - Sáng 3/11, 2 tàu kiểm ngư KN 490 và KN 473 đã đưa 6 ngư dân Bình Định về quân cảng Cam Ranh an toàn, trong đó có 3 ngư dân sống sót kỳ diệu sau 48 giờ vật lộn với bão tố do chìm tàu.

3 ngư dân sống sót kỳ diệu sau 48 giờ trôi dạt trên biển đã về bờ an toàn - 1

Thân nhân xúc động khi gặp lại 3 ngư dân sống sót trở về.

Sau khi các ngư dân về đến đất liền, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiến hành các thủ tục bàn giao ngư dân cho đại diện chính quyền địa phương và đơn vị biên phòng nơi các ngư dân sinh sống. Theo ghi nhận, 6 ngư dân đều có tinh thần, thể trạng sức khỏe ổn định.

Trong số 6 ngư dân này thì có 3 thuyền viên tàu cá BĐ 97469 TS, một trong 2 tàu cá Bình Định bị chìm do bão số 9 vào chiều 27/10. Đến chiều tối ngày 29/10, một tàu hàng Hồng Kông đã vớt được 3 thuyền viên của tàu cá BĐ 97469 TS gồm: Lê Minh Don (20 tuổi), Huỳnh Xuân Phi (35 tuổi) và Võ Văn Hoài (35 tuổi). 3 ngư dân này sống sót kỳ diệu sau hơn 48 giờ vật lộn trên biển, trong điều kiện bão táp, cuồng phong.

3 ngư dân sống sót kỳ diệu sau 48 giờ trôi dạt trên biển đã về bờ an toàn - 2

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân tặng quà, động viên các ngư dân gặp nạn về bờ an toàn

3 ngư dân còn lại là thuyền viên tàu cá BĐ 98658 TS bị hỏng máy khi tham gia tìm kiếm tàu cá bị chìm. Đến 1h sáng 29/10, tàu kiểm ngư KN 467 đã tiếp cận được tàu cá BĐ 98658 TS và lai dắt vào bờ. Lúc này trên tàu có 14 ngư dân nhưng có 3 ngư dân tự nguyện ở lại tiếp tục tìm kiếm và đến sáng nay 3/11 mới về bờ.

Chiều 3/11, ông Trần Văn Phúc, Quyền Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cũng đã xác nhận thông tin trên và cho biết các ngư dân đang trên đường trở về nhà.

3 ngư dân sống sót kỳ diệu sau 48 giờ trôi dạt trên biển đã về bờ an toàn - 3
Ở quê nhà Bình Định, người thân cũng như hàng xóm mong ngóng 3 ngư dân trở về.

Cùng ngày, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) cũng cho biết địa phương đã tổ chức đoàn công tác vào tỉnh Khánh Hòa để tiếp nhận, đưa 6 ngư dân nói trên về nhà.

Ông Võ Phòng (72 tuổi, ở thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn), cha của 2 ngư dân Võ Văn Hoài (35 tuổi) và Võ Ngọc Đô (41 tuổi, chủ tàu cá BĐ 97469 TS) vui vì người con trai thứ 8 Võ Văn Hoài và cháu ngoại Lê Minh Don còn sống đang trên đường về nhà. Nhưng ông cũng đau buồn vì người con trai thứ 5 là Võ Ngọc Đô, chủ tàu - cha của 3 đứa bé còn nhỏ xíu thì vẫn còn mất tích.

3 ngư dân sống sót kỳ diệu sau 48 giờ trôi dạt trên biển đã về bờ an toàn - 4
Ông Võ Phòng (72 tuổi) vui vì 1 người con trai thứ 8 được cứu sống, nhưng buồn vì người con trai thứ 5 vẫn đang mất tích.

Như Dân trí đã thông tin, tàu cá BĐ 97469 TS do ông Võ Ngọc Đô (41 tuổi, ở thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 14 thuyền viên, bị chìm khi đang di chuyển tránh trú bão số 9 vào chiều 27/10.

Chiều 29/10, trên hành trình từ Singapore đi Nhật Bản, tàu M/V Fortune Iris (Hồng Kông) đã cứu được 3 ngư dân trên tàu cá bị chìm là: Võ Văn Hoài (35 tuổi, ở thôn Kim Giao Thiện), Lê Minh Don (20 tuổi) và Huỳnh Xuân Phi (35 tuổi, cùng ở thôn Diêu Quan, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn).

Trong đó, ngư dân Võ Văn Hoài là em trai chủ tàu Võ Ngọc Đô và là cậu ruột của ngư dân Lê Minh Don.

Liên quan đến vụ việc 2 tàu cá Bình Định bị chìm do bão số 9, hiện vẫn còn 23 ngư dân mất tích. Hiện lực lượng hải quân, kiểm ngư vẫn đang khẩn trương tìm kiếm.