1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

3 nạn nhân vụ rơi trực thăng được đưa về Đà Nẵng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Trưa nay 7/4, thi thể 3 nạn nhân trong vụ rơi trực thăng Bell-505 đã được đưa về quê nhà tại Đà Nẵng.

Thi thể nạn nhân Hồ Tá Lực (trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và bà Hồ Thị Oanh (em gái ông Lực) được đưa về nhà trên đường Tôn Đản. Nạn nhân Phạm Thị Bê được đưa về nhà riêng tại quận Hải Châu.

3 nạn nhân vụ rơi trực thăng được đưa về Đà Nẵng - 1

Xe cấp cứu đưa các nạn nhân về đến nhà tại Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Nạn nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực) vừa được tìm thấy thi thể sáng nay (7/4), sẽ được đưa về Đà Nẵng sau.

Công ty trực thăng miền Bắc, Tổng công ty trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng trực tiếp phụ trách việc đưa các nạn nhân về Đà Nẵng.

3 nạn nhân vụ rơi trực thăng được đưa về Đà Nẵng - 2

Người thân, hàng xóm chia buồn cùng gia đình các nạn nhân (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại đường Tôn Đản, chính quyền, người thân, bà con hàng xóm đến chia buồn và cùng gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, chiều 5/4, Đại tá phi công Chu Quang Minh (59 tuổi) lái trực thăng Bell 505 chở 4 du khách gồm vợ chồng ông Lực, bà Oanh và bà Bê ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Trực thăng gặp nạn khiến 5 người rơi xuống biển, thi thể các nạn nhân đều đã được tìm thấy.