Quảng Ngãi:

2 tháng mỏi mòn ngóng trông 6 ngư dân

(Dân trí) - Con tàu chở 6 ngư dân huyện đảo Lý Sơn ra khơi đánh bắt đã 2 tháng nay không thấy quay về và hoàn toàn mất liên lạc. Vợ, con, người thân của họ ở nhà nước mắt cứ mãi tuôn rơi, chờ đợi một phép màu kỳ diệu...

Những ngày qua, mẹ con chị Ngô Thị Việt (43 tuổi, ngụ đội 1, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đứng ngồi không yên khi tin về chồng, cha của mình ngày càng bặt vô âm tín.
 
Ngày 22/12/2010, chồng chị là anh Lê Minh Tân (50 tuổi) cùng 5 ngư dân khác là các anh Hồ Văn Lâm (ngụ xã An Vĩnh), Nguyễn Hoàng, Trần Văn Lành, Trương Văn Tiến, Nguyễn Đảng (cùng ngụ xã An Hải) lên tàu cá QNG-66192 TS từ đảo Lý Sơn ra vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa hành nghề hái rong biển. Từ đó đến nay, đã tròn 2 tháng, tàu cá cùng 6 ngư dân không thấy trở về; mọi liên lạc cũng bị mất.

2 tháng mỏi mòn ngóng trông 6 ngư dân - 1
Khắc khoải đợi người thân (ảnh minh họa)
 
Chị Việt kể, tằn tiện được chút tiền sau nhiều lần đi biển, cùng với tiền vay mượn khắp nơi, vợ chồng chị mới mua được con tàu QNG-66192 với giá 300 triệu đồng để đi biển với ước mơ đổi đời. Sau khi mua về, anh Lê Minh Tân còn đầu tư thêm 100 triệu đồng để tân trang các thiết bị cho tàu.

Ngày 22/12/2010 định mệnh ấy, anh Tân cùng 5 ngư dân lên tàu mới ra biển với hy vọng một chuyến đi thuận buồm xuôi gió, kiếm một cái Tết no đủ, sum vầy. Anh Tân cũng mong sau chuyến đi ấy, món nợ của gia đình sẽ nhẹ gánh. Vậy mà đã qua Tết nửa tháng, 6 người con của huyện đảo vẫn chưa trở về. Đến nay, tròn 2 tháng sống trong chờ đợi, mọi nỗi hy vọng dường như đã bị nước mắt mài mòn.

Nói đến đây, chị Việt nghẹn giọng không nói thành lời. Đứa con gái Lê Thị Thanh tiếp chuyện: “Ngày 27/12 ba con có điện về 1 lần, nhưng không ai ở nhà nên không cầm máy. Thường thường ba con chỉ đi 20-25 ngày thì về và lúc ra khơi vẫn luôn điện về cho mẹ con nhưng lần này thì hầu như không liên lạc được. Mẹ ở nhà làm nông, chờ đợi ba, mẹ khóc, mẹ xỉu hoài. Con đi học, nhớ ba, học cũng không nổi”.

“Anh trai của con đang học năm cuối trường Đại học Quy Nhơn, giờ không biết tương lai của mình sẽ ra sao nữa. Ba mất đi, mẹ buồn mà ngã gục thì tụi con không biết dựa vào ai”, Thanh nức nở.

Cũng như mẹ, Thanh không cầm được nước mắt khi nói về ba. Trong bức thư viết gửi cho chúng tôi, cô nữ sinh lớp 10 B1 trường THPT Lý Sơn này tâm sự: “Hàng ngày, con vẫn đi học trên con đường quen thuộc để đến trường. Nhưng giờ con đường này sao mà lẻ loi thế. Nhìn về phía biển, tim con đau nhói. Con lại nhớ ba, thế là nước mắt tuôn rơi. Lòng con giờ đã bị xé ra hàng trăm mảnh nhỏ, vì con chưa bao giờ chịu đựng một nỗi đau như thế. Ước gì ba con được trở về thì hay biết mấy...”.

Chiều ngày 21/2, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Lê - Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn - cho biết: Đến hôm nay vẫn chưa có thông tin về chiếc tàu QNG-66192 và 6 ngư dân. Huyện Lý Sơn mở Icom 24/24h để tiếp nhận thông tin. UBND huyện cũng chỉ đạo các ban ngành chức năng tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tàu và ngư dân. Huyện cũng đã có văn bản chính thức đề nghị UBND tỉnh và các ngành hữu quan có biện pháp tìm kiếm 6 ngư dân nói trên. “Trước mắt, chúng tôi đang tổ chức tìm kiếm phương tiện và người dân sau đó mới tính đến phương án hỗ trợ thiệt hại”, ông Lê nói thêm.

Công Quang