Đắk Nông:

2 người đàn ông tử vong dưới giếng

(Dân trí) - Trong khi đang tiến hành đào vét giếng, anh Long bị ngạt khí ngất xỉu, té xuống đáy giếng. Anh Nhật trèo xuống ứng cứu nhưng không may cũng bị ngạt khí, dẫn đến cả 2 đều tử nạn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 19/4. Gia đình anh Nguyễn Sinh Nhật (44 tuổi, ngụ xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) mướn anh Nguyễn Hắc Long (36 tuổi, ngụ cùng thôn) tới nhà để nạo, vét chiếc giếng lâu nay bị hạn không có nước.

Khi anh Long vừa xuống giếng được vài phút thì ngất xỉu, té xuống đáy giếng. Thấy vậy anh Nhật lập tức trèo xuống để cứu nhưng khi anh vừa chạm đáy giếng thì cũng bị ngất xỉu tại chỗ.

Giếng cạn nước đã lâu lại được đậy kín miệng nên thiếu không khí trầm trọng. (Ảnh minh họa)
Giếng cạn nước đã lâu lại được đậy kín miệng nên thiếu không khí trầm trọng. (Ảnh minh họa)

Lúc này, ở trên gia đình anh Nhật đã lập tức hô hoán dân làng tới ứng cứu. Anh Lê Văn Cường (hàng xóm nhà anh Nhật) cũng trèo xuống giếng để cứu nhưng trèo xuống giữa giếng thì lập tức leo lên ngay vì dưới giếng thiếu không khí trầm trọng.

Để đưa anh Nhật và anh Long lên, người dân đã tiến hành dùng quạt máy thổi xuống giếng, đồng thời dội nước xuống giếng để có không khí. Sau đó người dân mới dám trèo xuống đưa 2 nạn nhân lên mặt đất. Lúc này cả anh Nhật lẫn anh Long đều đã tử vong.

Theo đó, giếng nước của gia đình anh Nhật do khô hạn kéo dài nên mấy tháng nay không có nước. Giếng sâu khoảng 25m và thường được gia đình anh đậy kín miệng khi không sử dụng.

Cơ quan chức năng huyện Đắk Mil đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trương Nguyễn