1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

2 bé gái tự giải thoát khỏi tay bọn buôn người

(Dân trí) – Được một người cùng bản rủ đi Lào Cai chơi, mua cho quần áo đẹp và cho tiền, 2 bé gái người Lai Châu tin lời theo lên ô tô. Tới Lào Cai, 2 em đoán biết được sự nguy hiểm và đã nhanh chân trốn khỏi nanh vuốt bọn buôn người.

Trung tá Hà Minh Hải, đồn phó trinh sát Đồn Biên phòng Mường Khương (Lào Cai) thông tin: Vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 21/3, chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Khương nhận được tin báo của quần chúng tại khu vực cây xăng Mã Tuyển (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai) về sự xuất hiện của 2 em gái tuổi vị thành niên lạ mặt, có dấu hiệu rất lo lắng, sợ sệt.

 

Ngay sau khi nhận tin trên, trung tá Đặng Văn Thái, đồn trưởng và trung tá Hà Minh Hải, đồn phó trinh sát đồn biên phòng Mường Khương cùng chiến sỹ đã tới hiện trường tìm hiểu sự việc và đón 2 cháu gái trên về đồn biên phòng.

 

Được sự động viên, khích lệ của các chú bộ đội đồn biên phòng, 2 cháu  gái kể lại: Các cháu tên Tẩn Thị Hảo (sinh năm 1994, học sinh lớp 5) và Tẩn Thị Dẩm (sinh năm 1993, học sinh lớp 6), đều là dân tộc Dao, cùng ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Hai cháu vừa tự tìm đường trốn thoát khỏi tay bọn buôn người sang Trung Quốc.

 

Trước đó 5 ngày (ngày 17/3/2009), Tẩn Thị Hảo và Tẩn Thị Dẩm bị đối tượng Hoàng Thị Sắm (khoảng hơn 30 tuổi) là người cùng bản, rủ rê đi chơi, mua cho mỗi em một bộ quần áo mới, một ba lô mới và cho 200.000 đồng tiền mặt  tiêu vặt. Sau đó Sắm lừa 2 em đến bến xe khách Lai Châu “để cho đi ô tô sang tỉnh Lào Cai chơi”.

 

Đến bến xe Lào Cai, 2 em được đối tượng Hoàng Thị Thi (là người nhà của Hoàng Thị Sắm, đã lấy chồng người Trung Quốc)  lừa tiếp đi xe ôm lên Mường Khương để bán sang Trung Quốc.

 

Đoán biết mình bị lừa bán cho người nước ngoài, Hảo và Dẩm đã rủ nhau trốn khỏi nhà đối tượng Hoàng Thị Thi để tìm đường về quê nhà. Tới khu vực cây xăng Mã Tuyển thì 2 em được gặp các chú bộ đội đồn biên phòng Mường Khương và được cứu giải an toàn.

 

Hiện em Tẩn Thị Hảo và em Tẩn Thị Dẩm đang chờ cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu và gia đình sang nhận, đưa về địa phương.

 

Phạm Ngọc Triển