1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

10 năm tù cho một tình yêu mù quáng

Đứng trước vành móng ngựa phiên phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM ngày 19/7 là một bị cáo rất trẻ, Trần Văn Hiền (SN 1985) ngụ ở quận 11. Không được “người yêu” đáp ứng tình cảm, Hiền đã nhẫn tâm dùng cây đánh cô gái gây thương tích đến 46% vĩnh viễn.

Tháng 1/2005, Trần Văn Hiền xin vào làm việc tại cơ sở Minh Thành (Q.10) với nhiệm vụ bán máy photocopy. Làm việc được một thời gian thì Hiền thấy kế toán Phan Thị Hạnh ăn nói nhỏ nhẹ, dễ thương nên ngỏ ý muốn kết bạn tìm hiểu nhưng bị Hạnh từ chối và cho biết Hạnh đã có người yêu.

Nghĩ rằng từ khi Hạnh đi làm tới nay không có ai đưa đón thì làm sao có người yêu được, nên tối ngày 26/12/2004, Hiền đón xe ôm đến nhà Hạnh ở đường Phạm Thế Hiển, Q.8 với ý định chiếm đoạt Hạnh, nhưng Hiền đã bị Hạnh cự tuyệt, không cho vào nhà ngồi trò chuyện như trước nữa.

Cuồng si đến mê muội, lúc 23 giờ 30 phút ngày 7/1/2005, Trần Văn Hiền lại đón xe đến nhà tìm Hạnh thì thấy Hạnh đang ngã vào vòng tay của người yêu nên hậm hực bỏ đi.

Hiền về nhà trọ ngủ nhưng hình ảnh Hạnh đang âu yếm với người yêu vẫn lởn vởn trong đầu liền nảy sinh ý định giết chết Hạnh để chấm dứt mối quan hệ này.

Lúc 0 giờ 20 phút ngày 10/1/2005, Hiền đi xe ôm đến nhà Hạnh, thấy trong nhà tắt đèn liền gọi cửa nhưng không thấy trả lời. Hiền dùng chân đạp cửa vào thì thấy Hạnh đang ôm mặt khóc nức nở. Hiền chạy ào đến ôm lấy Hạnh để bày tỏ tình cảm nhưng lại bị Hạnh cự tuyệt.

Ngay lập tức, Hiền lấy cây đánh nhiều cái vào người Hạnh rồi bỏ chạy. Còn Hạnh sau khi bị đánh đã chạy ra ngoài kêu cứu nhờ mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hạnh bị thương tật 46% vĩnh viễn.

HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Hiền 10 năm tù về tội “giết người”, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 25 triệu đồng tiền chữa trị vết thương.

Theo Văn Huy
Báo Công an TPHCM