1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghề dán điện thoại di động ở TPHCM

(Dân trí) - Khắp TPHCM, đi bất cứ đâu bạn cũng có thể bắt gặp những bảng hiệu đơn giản: “Dán keo xe, ĐTDĐ”. Giới trẻ từ lâu đã coi đây là một nghề để gắn bó.

Nhiều học sinh, sinh viên hành nghề với mục đích làm thêm, có tiền nộp học phí. Có nhiều người lại coi đây là một nghề để gắn bó nghiêm túc. Lại có những người đã luống tuổi, làm nghề này để thấy mình như trẻ ra.

 

Trước đây, nghề này chỉ xuất hiện trên một vài tuyến phố như Nguyễn Chí Thanh, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Huy Liệu,… Giờ nó đã sinh sôi ở hầu khắp thành phố. Đại đa số các tiệm đều rất nhỏ, sơ sài, thậm chí lập ngay trên vỉa hè, theo kiểu di động.

 

Nghề này đòi hỏi ít vốn, không cần bằng cấp, chỉ cần chút khéo tay, chút tỉ mỉ, kinh nghiệm và vài tấm keo trong, đề can, một chiếc bật lửa, một miếng vải bông và một lưỡi lam.

 

Nếu bạn muốn làm quen với nghề, có thể bỏ 200.000 đồng theo một lớp đào tạo kéo dài 3… ngày trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TPHCM.

 

Khi đã thành nghề rồi, bạn có thể trang trí từ điện thoại di động đến laptop, máy ảnh, máy quay phim, thậm chí là mũ bảo hiểm. Giá cả tùy thuộc vào đồ được dán, chẳng hạn dán một chiếc xe máy giá 120-150 nghìn đồng, điện thoại di động cầu kỳ lắm cũng chỉ 25.000 đồng, máy ảnh KTS 30.000 đồng,…

 

Nguyễn Thanh Hoàng làm nghề ở đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, tâm sự: “Làm cái nghề này thì bữa có bữa không là chuyện thường tình thôi. Có ngày được vài trăm ngàn nhưng có ngày cũng chỉ được vài chục ngàn là cùng”.

 

Bạn trẻ không có điều kiện học cao, ít vốn liếng và đang cần một nghề để kiếm sống? Đây là một lựa chọn lý tưởng cho bạn đấy.

 

Lê Mỹ