Thanh Sơn và Khả Ngân tiếp tục "tình bể tình" trong phim mới

Hương Hồ

(Dân trí) - "Gia đình mình vui bất thình lình" là dự án phim truyền hình thứ hai sau "11 tháng 5 ngày" đánh dấu màn tái hợp của Thanh Sơn và Khả Ngân, lần này, cặp đôi tiếp tục "tình bể tình" khi đóng vợ chồng.

Trong buổi họp báo ra mắt phim tại Hà Nội ngày 23/2, Thanh Sơn còn nói vui rằng lần đầu đóng yêu nhau, lần thứ hai là vợ chồng, mong lần sau hợp tác cả hai sẽ vào một cặp đôi đã có con.

Chia sẻ về lần tái ngộ màn ảnh này, Thanh Sơn thừa nhận Gia đình mình vui bất thình lình là bộ phim có kịch bản hay nhất mà anh từng đọc trong hơn 10 năm đóng phim tại VFC.

Thanh Sơn và Khả Ngân tiếp tục tình bể tình trong phim mới - 1

Thanh Sơn và Khả Ngân tay trong tay tình tứ ở buổi họp báo ra mắt phim "Gia đình mình vui bất thình lình" (Ảnh: VFC).

Trước thắc mắc: "Lần thứ 2 Khả Ngân "Bắc tiến" đóng phim, Thanh Sơn có đưa bạn diễn đi dạo phố phường, ăn uống ở Hà Nội hay không?", nam diễn viên sau một hồi trả lời không đúng trọng tâm và được diễn viên Doãn Quốc Đam nhắc nhở thì cuối cùng cũng nói: "Có". 

Khi hỏi: "Sau hai lần hợp tác, có nghĩ Khả Ngân là người tình màn ảnh ăn ý nhất và muốn đóng cặp lâu dài?", nam diễn viên nói anh chưa bao giờ nghĩ hay đi tìm kiếm người tình màn ảnh của riêng mình. Thanh Sơn khẳng định, Gia đình mình vui bất thình lình không phải là một tác phẩm về tình yêu đôi lứa. Trong phim, anh sẽ phải kết hợp tốt với tất cả các diễn viên khác chứ không riêng gì Khả Ngân.

Về phía Khả Ngân, cô cho biết, khi nhận kịch bản, cô không được đạo diễn tiết lộ về thông tin nam chính. Đến ngày ra Hà Nội gặp ê-kíp, Khả Ngân mới biết bạn diễn của mình là Thanh Sơn. Lúc đó, nữ diễn viên cảm thấy bất ngờ và hơi bối rối vì không nghĩ được tái hợp với Thanh Sơn sớm như vậy. 

Khả Ngân chia sẻ, cả cô và Thanh Sơn đều là những diễn viên máu lửa trong nghề, sau hai lần hợp tác cả hai đã hiểu nhau nhưng cũng gặp áp lực và khó khăn khi họ sẽ phải cùng nhau vượt qua cái bóng của Hải Đăng và Tuệ Nhi trong phim 11 tháng 5 ngày trước đó. 

Trailer phim "Gia đình mình vui bất thình lình" (Video: TVAD).

"Đến hiện tại, Thanh Sơn là bạn diễn ăn ý nhất của tôi. Tôi nghĩ không dễ tìm được một người có thể tung hứng cùng mình", Khả Ngân nói. 

Trước đó, trong chương trình Gặp gỡ diễn viên phim truyền hình, Khả Ngân và Thanh Sơn đã có những chia sẻ thú vị khi làm vợ chồng với nhau trong phim. 

Thanh Sơn cho biết đây là điều mới, đòi hỏi anh và bạn diễn phải nói chuyện với nhau nhiều lần để tạo nên một hình ảnh khác, một cấp độ mới so với vai diễn trước đây.

Còn Khả Ngân chia sẻ: "Từ trước đến nay, tôi thường vào vai người yêu nhau nên không hiểu việc tiến xa hơn nữa thì thế nào. Đến dự án này, tôi bước vào cuộc hôn nhân nên khá lo lắng và hồi hộp. Khi đọc kịch bản, tôi thấy nhiều vấn đề nên hy vọng mọi chuyện sắp tới suôn sẻ".

Thanh Sơn và Khả Ngân tiếp tục tình bể tình trong phim mới - 2

Dàn diễn viên trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình" (Ảnh: VFC).

Trong Gia đình mình vui bất thình lình, Khả Ngân vào vai Trâm Anh - một doanh nhân ngành thời trang. Trâm Anh nhanh nhẹn, tháo vát và giỏi kiếm tiền nhưng lại không biết và không để ý chút nào về công việc nhà. 

Thanh Sơn đóng vai Danh - chồng Trâm Anh, là người thông minh, lương thiện, luôn lạc quan và đầy năng lượng tích cực. Danh luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào người thân, luôn có trái tim trong sáng, lương thiện với tất cả mọi người. 

Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi, ấn tượng, được khán giả yêu mến như: NSND Bùi Bài Bình, NSND Lan Hương (Lan Hương Bông), NSƯT Kiều Anh, diễn viên Lan Phương, Doãn Quốc Đam, Quang Sự, bé Gia Nghĩa...

Bộ phim khai thác đề tài gia đình và rất quen thuộc là mẹ chồng - nàng dâu nhưng được làm với góc nhìn mới mẻ, hiện đại và gần gũi. Phim chứa đựng nhiều tình huống, xung đột nhưng cách ứng xử, giải quyết vấn đề của các nhân vật trong phim vừa thú vị, vừa hài hước, thậm chí đưa người xem từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.