Thanh Lam thăng hoa trong đêm liveshow “Người đàn bà yêu”
(Dân trí) - Bằng giọng hát điêu luyện, rực lửa; bằng vẻ ngoài trẻ trung và vô cùng thu hút của mình, liveshow "Người đàn bà yêu" diễn ra tối ngày 30/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội của Thanh Lam đã trở thành bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời dành tặng khán giả.
Hơn thế nữa, trong liveshow Thanh Lam còn đem đến những câu chuyện tâm tình, riêng tư đầy tự sự để chia sẻ cùng khán giả. Qua đó, khán giả sẽ thấy được một Thanh Lam ở tuổi 40 yêu nhiều hơn và mạnh mẽ hơn.
Bằng giọng hát điêu luyện, rực lửa của mình, bằng vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ và vô cùng thu hút, đêm liveshow Người đàn bà yêu trở thành bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời dành tặng khán giả.
Nghệ sỹ Thanh Hương chia sẻ: “ Bài thơ đầu đời tôi dạy cho Thanh Lam là bài thơ Quê Hương của nhà thơ Giang Nam: "Thưở còn thơ ngày hai buổi đến trường/ Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ/ Ai bảo chăn trâu là khổ/ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao…"
Thanh Lam dành một khoảng không gian để hát cùng những người thân yêu trong gia đình, để cảm ơn vòng tay gia đình đã luôn ở bên, là chỗ dựa vững chắc giúp chị thành công trên con đường âm nhạc. Chia sẻ suy nghĩ, tình cảm của mình, DJ Trí Minh xúc động: “Được tham gia vào chương trình này tôi cảm thấy rất vinh dự. Ở không gian công cộng thì tôi là một nghệ sĩ, nhưng khi vào trong một môi trường hẹp, không gian gia đình thì tôi là một người em. Chúng tôi chia sẻ với nhau những câu chuyện hết sức đời thường. Thời “thanh niên sành điệu” những năm 80 mỗi khi đi chơi tôi lại được giới thiêu là em trai của ca sỹ Thanh Lam. Đối với mọi người thế nào, riêng bản thân tôi thì đôi khi cảm thấy hơi…ức. Đến một bữa tiệc người ta không biết tên tôi là gì mà chỉ biết tôi là em của Thanh Lam thôi. Vì thế trong quá trình xây dựng âm nhạc thì tôi đã có những ngã rẽ rất khác biệt nhau. Tuy nhiên những điểm khác biệt này đều đi rất nhiều hướng, nhưng rồi cũng quay lại không gian của gia đình. Không một điều gì tôi cảm thấy tự hào hơn là tôi được đứng đây đệm những bản nhạc cho NSƯT Thanh Lam và những bản nhạc này được sáng tác bởi người cha của tôi- nhạc sỹ Thuận Yến.”
NSƯTThanh Lam và NSƯT Thanh Ngoan cùng biểu diễn ca khúc "Tò vò"
Làm nên dấu ấn trong đêm nhạc, còn một điều thú vị và đặc biệt hơn, trong liveshow có sự tham gia của NSND Trung Kiên, bố đẻ của nhạc sỹ Quốc Trung. Dù Thanh Lam đã rất nhiều lần mời nhưng ông đều kiên quyết từ chối. “Không hiểu lần này ông dễ tính thế nào mà ngay khi Thanh Lam ngỏ lời ông liền đồng ý ngay”, Thanh Lam bông đùa! NSND Trung Kiên đơn ca bài Tình ca, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả bằng những tràng pháo tay không dứt.
Trúc Diệp