NSƯT Xuân Bắc: "Tôi lèng phèng thế này mà vợ tôi thành hoa hậu thì..."

Phương Nhung

(Dân trí) - Nhiều người thường thắc mắc, tại sao đại gia hay lấy hoa hậu, người đẹp. NSƯT Xuân Bắc cho rằng, mỗi người có tiêu chuẩn về vợ, bạn gái khác nhau. Không nên áp đặt tiêu chuẩn của mình cho người khác.

Nhà hát Kịch Việt Nam vừa tổ chức họp báo ra mắt vở kịch "Người yêu… Hoa hậu".

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc, có thích bà xã thành... hoa hậu không, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Xuân Bắc hài hước cho biết: "Tôi xin bày tỏ quan điểm, góc nhìn riêng với tư cách là một diễn viên, tôi thích hoa hậu chứ. Tôi lèng phèng như thế này mà một ngày vợ tôi Hồng Nhung, cô ấy thành Hoa hậu Quý bà, hoa hậu của các hoa hậu thì tôi tự hào, vui lắm".

NSƯT Xuân Bắc: Tôi lèng phèng thế này mà vợ tôi thành hoa hậu thì... - 1

NSƯT Xuân Bắc bày tỏ: "Vợ tôi Hồng Nhung, cô ấy thành Hoa hậu Quý bà, hoa hậu của các hoa hậu thì tôi tự hào, vui lắm" (Ảnh: Bình Quách).

"Nhiều người thường thắc mắc, tại sao đại gia hay lấy hoa hậu, người đẹp? Mỗi người có tiêu chuẩn về vợ, bạn gái khác nhau. Đại gia và hoa hậu cũng có những tiêu chí riêng để lựa chọn người bạn đời của mình. 

Người ngoài thì tôi không có ý kiến về cách nhìn của họ. Nhưng nếu trong gia đình tôi, có ai cứ ghen tức với dung nhan, sự thành công, giàu sang của một ai đó thì tôi thấy thương lắm", NSƯT Xuân Bắc chia sẻ thêm.

Vở kịch "Người yêu… Hoa hậu" xoay quanh câu chuyện của một cô sinh viên đi thi hoa hậu và nỗi lòng của chàng trai có người yêu là hoa hậu. 

NSƯT Xuân Bắc: Tôi lèng phèng thế này mà vợ tôi thành hoa hậu thì... - 2

Vai chàng trai được giao cho nam diễn viên Thế Nguyên - người từng đảm nhiệm bố Mậu thời trẻ trong phim "Thương ngày nắng về" (Ảnh: Bình Quách).

Từ nữ sinh viên ngây thơ, giản dị, chân chất, cô gái trong vở kịch nhanh chóng đổi đời nhờ danh hiệu hoa hậu, tiến nhanh đến sự nổi tiếng. Và rồi trong ánh hào quang rực rỡ, cô dần đánh mất mình bởi những tráo trở, mánh lới của những kẻ kinh doanh danh hiệu, nhan sắc và tham vọng của chính mình.

Đã nhiều năm nay, khi các cuộc thi sắc đẹp xuất hiện, người ta vẫn nói về câu chuyện đánh đổi tình tiền để có cơ hội đổi đời, chuyện hoa hậu đại gia, thậm chí là ngã giá nhan sắc…

Trong thời điểm này, khi các cuộc thi hoa hậu "bùng nổ" về số lượng, với khuôn khổ một vở kịch, đạo diễn, ê-kíp thực hiện không có tham vọng trở thành "bác sĩ" chữa trị, mà chỉ mong muốn có thể góp một tiếng nói cảnh tỉnh các bạn trẻ cần tỉnh táo trước những lằn ranh mong manh của cơ hội và cạm bẫy. 

NSƯT Xuân Bắc: Tôi lèng phèng thế này mà vợ tôi thành hoa hậu thì... - 3

Đạo diễn Tùng Linh cho biết, vì kịch bản đã có 21 năm tuổi, nên anh đã phải mất nhiều tâm huyết, công sức để "làm mới" bằng nhãn quan thời cuộc của tuổi trẻ (Ảnh: Bình Quách).

Đạo diễn Tùng Linh - Trưởng phòng tổ chức biểu diễn Nhà hát Kịch Việt Nam thông tin, kịch bản đã có 21 năm tuổi đời, đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang viết năm 2001. Vở kịch nằm trong kế hoạch dàn dựng của Nhà hát từ trước. Anh hoàn toàn không nghĩ thời điểm ra mắt lại có quá nhiều cuộc thi hoa hậu như vậy.

Đạo diễn Tùng Linh cho hay, vở diễn gắn mác 16 +. Nói về vấn đề này, NSƯT Xuân Bắc lý giải, nội dung vở diễn được hội đồng Nhà hát và hội đồng cấp Bộ duyệt. Các tình huống, chi tiết được đưa ra trong vở diễn được chắt lọc một cách kỹ lưỡng, không phải ngẫu nhiên.

NSƯT Xuân Bắc: Tôi lèng phèng thế này mà vợ tôi thành hoa hậu thì... - 4

NSƯT Trịnh Mai Nguyên sẽ "lột xác" với vai đại gia Phước Sinh (Ảnh: Bình Quách).

NSƯT Trịnh Mai Nguyên - người nổi tiếng với vai ông Khang của Hương vị tình thân đảm nhiệm vai Phước Sinh đại gia trong vở diễn lần này.

Anh tiết lộ: "Tôi thường đóng đinh với hình ảnh các vai diễn khác, trên truyền hình. Nhưng ở vai diễn này, tôi rất thích nhân vật Phước Sinh. Tôi thấy ngoài đời có nhiều nhân vật như Phước Sinh. Nhiều đến nỗi tôi muốn mang một Phước Sinh thật ở ngoài đời lên sân khấu, không cần diễn gì cả".

Diễn viên Châu Uyên, người đóng vai cô sinh viên Trang Kiều Phượng và sau đó trở thành Hoa hậu, ngoài đời cũng đang tham dự cuộc thi Hoa hậu Biển đảo.

NSƯT Xuân Bắc: Tôi lèng phèng thế này mà vợ tôi thành hoa hậu thì... - 5

Diễn viên trẻ Châu Uyên thủ vai Hoa hậu Trang Kiều Phượng. Ngoài đời, cô cũng đang tham dự cuộc thi Hoa hậu Biển đảo (Ảnh: Bình Quách).

Châu Uyên tâm sự, khi đóng vai Trang Kiều Phượng, cô cũng hiểu rõ hơn những cám dỗ phía sau danh hiệu. Tuy nhiên, cô cũng là người đang tìm cho mình một cơ hội trong cuộc sống và hy vọng bản thân sẽ đủ tỉnh táo trước cám dỗ như vở kịch đã cảnh tỉnh.

"Bắt tay" cùng Nhà hát kịch Việt Nam, ca sĩ Ngọc Châm - người nổi tiếng với chuỗi chương trình "Vàng son một thuở" tôn vinh tác phẩm, tác giả chia sẻ, cô đã rất cảm xúc khi xem "Người yêu… Hoa hậu".

NSƯT Xuân Bắc: Tôi lèng phèng thế này mà vợ tôi thành hoa hậu thì... - 6

Ca sĩ Ngọc Châm bày tỏ, muốn đưa kịch nói đến gần hơn với khán giả trẻ (Ảnh: Bình Quách).

Nhận thấy tiếng nói của vở kịch có giá trị ý nghĩa trong đời sống đương đại, cô quyết tâm đưa vở kịch ra sân khấu lớn hơn, diễn cho đông đảo khán giả xem trong dịp 20/10. Cô cũng tham vọng sẽ đưa vở kịch lưu diễn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. 

NSƯT Xuân Bắc: Tôi lèng phèng thế này mà vợ tôi thành hoa hậu thì... - 7

"Người yêu... Hoa hậu" có 2 suất diễn vào 20h ngày 18, 19/10 tại Rạp Kim Mã, Hà Nội (Ảnh: Bình Quách).

"Người yêu… Hoa hậu" là vở kịch của tác giả NSND Doãn Hoàng Giang, biên tập: Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, đạo diễn Tùng Linh - Bùi Huệ, Cố vấn nghệ thuật: TS, NGƯT Lê Mạnh Hùng, Chỉ đạo nghệ thuật: Giám đốc, NSƯT Xuân Bắc.

Vở kịch do dàn diễn viên của Nhà hát kịch Việt Nam thể hiện: Châu Uyên, Phương Thanh (Hoa hậu Trang Kiều Phượng), Tuyết Trinh (Thủy), Minh Thu (Tý), NSƯT Trịnh Mai Nguyên (Phước Sang), Thế Nguyên (Tuấn), NSND Việt Thắng (ông giáo), Dương Anh Đức (Bình hề), Hồng Phúc (Dũng), Hồ Liên (mẹ), NSƯT Dũng Nam, Tống Minh Tùng (Tungzeng)…,