Hoa khôi Trà My xúc động về nguồn nhân ngày 27/7

Nhật Phương

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sĩ, Hoa khôi Trà My đã về thăm một số di tích lịch sử, viếng nghĩa trang liệt sĩ và tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng.

Hành trình về nguồn của Hoa khôi Trà My (Hoa khôi cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2022) bắt đầu từ Hà Nội đến thành phố Vinh (Nghệ An).

Cô ghé thăm và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào. Trong đoàn còn có đại diện hội Chữ thập đỏ, nhóm từ thiện Nồi cháo yêu thương thành Vinh.

Đây là nơi tập trung phần mộ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia quân sự hy sinh trên chiến trường Lào. Khu nghĩa trang nằm ở thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nằm cách thành phố Vinh khoảng 80 km, phía Tây Nghệ An. 

Hoa khôi Trà My xúc động về nguồn nhân ngày 27/7 - 1

Hoa khôi Trà My thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau đó, người đẹp di chuyển đến xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn để thăm và tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang Trần Kim Cầu. Kế tiếp, Trà My cùng đoàn ghé thăm và tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Sinh.

Hành trình tiếp tục đưa Hoa khôi Hà Nội đến bệnh viện phổi Nghệ An và Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Hiện tại, Trung tâm đang nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và thân nhân liệt sĩ, hầu hết đều tuổi cao, tình trạng thương tật nặng, sức khỏe yếu. Cùng với đó, đơn vị còn có nhiệm vụ tổ chức điều dưỡng luân phiên cho người có công trên địa bàn tỉnh.

Hoa khôi Trà My xúc động về nguồn nhân ngày 27/7 - 2

Hoa khôi Trà My thăm mẹ Việt Nam anh hùng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại đây, Trà My đã có buổi giao lưu, trò chuyện với các bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Người đẹp bày tỏ lòng biết ơn và gửi quà tri ân đến những người có công với Tổ quốc nhân dịp được về thăm Nghệ An trước ngày 27/7.

Buổi tối, Trà My cùng đoàn tranh thủ dâng hương và thắp nến tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh.

Trà My cho biết: "Từ nhỏ khi còn trên ghế nhà trường, My đã luôn được học về đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. May mắn, nhờ công việc của mình mà My có nhiều cơ hội để tiếp xúc, thấu hiểu hơn về điều đó.

Sau này khi được mọi người biết tới, My luôn tự nhắc nhớ bản thân phải cố gắng gìn giữ những đạo lý, truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc, và cũng muốn lan tỏa tới cộng đồng những người trẻ". 

Ngày thứ 2, đoàn từ thành phố Vinh đến Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn để dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Hoa khôi Trà My xúc động về nguồn nhân ngày 27/7 - 3

Chuyến đi đã để lại cho cô nhiều kỉ niệm xúc động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Mọi kỷ niệm trong chuyến đi đều đáng nhớ, để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Khi chúng tôi tới thăm và tặng quà bệnh nhân, thương binh tại bệnh viện Y học cổ truyền, có một bác bệnh nhân nữ không nói được nhưng cứ khóc và cầm tay My mãi không buông.

Hay khi tới Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Nghệ An, dù thường xuyên có nhiều người tới thăm nhưng các bác vẫn nhận ra tôi. Tại đây, tôi đã chia sẻ lại câu chuyện nhỏ về lần trước tới thăm các bác, đó là dịp 22/12 năm ngoái. Khi được giới thiệu là có Hoa khôi Ảnh Hà Nội tới thăm, một bác thương binh bị mù đã đập tay bác bên cạnh và hỏi: "Hoa khôi à, cháu có xinh đẹp không" và nhận được câu trả lời là: "Cháu xinh lắm".

Sau khi kết thúc chương trình, tôi có xuống tặng quà và bắt tay bác. Bác nói cảm ơn và tâm sự: "Bác tiếc quá, bác có chút thiệt thòi vì không thể ngắm nhìn khuôn mặt của con". Câu chuyện tuy nhỏ nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng My. Danh hiệu đã giúp tôi làm được những điều nhỏ bé cho cộng đồng", Trà My kể.

Khi nghe câu chuyện của Trà My, nhiều bác cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ ngồi bên dưới đã khóc, trao cho người đẹp những cái bắt tay ấm áp.