Đến viện bảo tàng xem tranh khỏa thân và khỏa thân cùng tranh

(Dân trí)- Viện bảo tàng Leopold ở thành phố Vienna của Áo vừa tổ chức triển lãm “Hình ảnh đàn ông khỏa thân từ thế kỷ 19 tới nay”. Điều đặc biệt, cả du khách và những nhân viên làm việc tại viện bảo tàng cũng sẽ... khỏa thân hoàn toàn.

Đến viện bảo tàng xem tranh khỏa thân và khỏa thân cùng tranh


Khách đến viện bảo tàng Leopold ở thành phố Vienna của Áo không chỉ cởi bỏ áo khoác ở quầy trông đồ mà họ còn nhờ trông cả áo sơ mi, quần dài và… đồ lót.

Tất cả mọi thứ được gửi lại tại quầy trông đồ ngoại trừ giày và tất bởi sàn nhà lát đá có thể khiến họ nhiễm lạnh. Chủ đề của cuộc triển lãm vừa được trưng bày tại đây là những bức tranh nude khắc họa cơ thể nam giới.

Triển lãm có tên “Nude Men from 1800 to Today” (Hình ảnh đàn ông khỏa thân từ thế kỷ 19 tới nay) trưng bày 300 bức tranh, ảnh, điêu khắc khai thác vẻ đẹp cơ thể nam giới. Đây là triển lãm đầu tiên mạnh dạn tạo ra sự tương tác ấn tượng giữa người xem và tác phẩm.

Cầu thang dẫn lên viện bảo tàng được trang trí bằng một tác phẩm ảnh ấn tượng.

Cầu thang dẫn lên viện bảo tàng được trang trí bằng một tác phẩm ảnh ấn tượng.

Anh Herbert Korvas, một nhân viên văn phòng, trong lúc đứng chờ giao đồ cho nhân viên viện bảo tàng đã chia sẻ rằng dù bên ngoài trời đang khá lạnh nhưng anh thấy thích thú với ý tưởng viện bảo tàng nude. Anh Herbert coi đây là nét sáng tạo khác biệt trong tư duy của những nhà tổ chức tham quan bảo tàng.

Thực ra những du khách này không phải người đầu tiên khỏa thân tại viện bảo tàng Leopold. Trước đó, vào tháng 11/2012, trước ống kính máy ảnh và máy quay của hàng chục phóng viên tới đưa tin về triển lãm, một người đàn ông bất ngờ thoát y và từ tốn đi vòng quanh triển lãm ngắm nghía các tác phẩm.

Người này chỉ chịu mặc đồ trở lại sau khi nhân viên an ninh ra nhắc nhở. Hành động đó đã trở thành tin nổi bật mấy ngày sau đó khiến ban quản lý viện bảo tàng nảy ra ý tưởng về một ngày triển lãm nude dành cho mọi du khách viếng thăm. Ngày được chọn là thứ Hai 18/2.

Đại diện viện bảo tàng cho biết: “Chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu của các tổ chức ở khắp nơi trên thế giới, họ nói đã được truyền cảm hứng từ triển lãm này và hỏi nếu họ tổ chức một cuộc viếng thăm và nude thì có được không.”

Một tác phẩm điêu khắc

Một tác phẩm điêu khắc

Vào ngày thứ Hai 18/2, ngày dành cho các khách tham quan muốn nude, rất nhiều nam giới đã đổ về viện bảo tàng Leopold. Có cả nữ giới tham gia và khi được hỏi, một phụ nữ hài hước trả lời: “Tôi cảm thấy mình lời to.”

Anh Florian Kahlenberg đến từ thành phố Munich của Đức cho biết đã ước mơ được “thiên nhiên” đi giữa viện bảo tàng từ lâu, khi biết Leopold có tổ chức, anh ngay lập tức mua vé máy bay tới đây.

Trong ngày thứ Hai đặc biệt đó, có cả du khách nam và nữ, có cả những người nude và không nude, họ cùng nhau đi lại ngắm tranh, không ai phàn nàn gì về cách tổ chức triển lãm. Đây cũng được coi là triển lãm thành công nhất mà Leopold từng tổ chức, thu hút tới hơn 100.000 lượt khách trong vòng 4 tháng rưỡi.

 
Pi Uy
Theo Entertainment News