Cụ bà giữ thói quen uống cà phê hơn 100 năm

Thảo Trinh

(Dân trí) - Bắt đầu thưởng thức cà phê từ khi mới 4 tuổi, đến nay, ở tuổi 105, cụ bà Trình Ái Vân vẫn duy trì thói quen uống một cốc mỗi ngày.

Cụ bà Trình Ái Vân (105 tuổi) hiện đang sinh sống cùng gia đình người con trai duy nhất là ông Trình Chân Thụ (84 tuổi) trong một ngôi nhà cổ ở thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. 

Đều đặn mỗi buổi chiều, ông lại pha cho mẹ một cốc cà phê. Điều đặc biệt là cụ bà Ái Vân đã duy trì được thói quen uống cà phê hơn 100 năm qua. Mỗi lần được thưởng thức đồ uống yêu thích, bà rất vui, nheo mắt nhấp một ngụm với gương mặt toát lên vẻ thoải mái, rạng rỡ.

"Mẹ tôi uống cà phê từ khi còn là một đứa trẻ 4 tuổi và bà đã duy trì sở thích này được hơn 100 năm. Hiện tại mỗi ngày tôi đều pha cho mẹ một cốc cà phê thật to để bà thưởng thức sau giấc ngủ trưa", ông nói.

Cụ bà giữ thói quen uống cà phê hơn 100 năm - 1
Uống cà phê từ khi lên 4 tuổi, cụ bà đã duy trì thói quen đặc biệt này suốt hơn 100 năm.

Được biết, cụ bà Ái Vân sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả tại thành phố Lệ Thủy. Thuở nhỏ, bà thường được hàng xóm là những người nước ngoài san sẻ cà phê cho để cùng thưởng thức. 

Mỗi lần bố đi công tác tại Thượng Hải hay Hàng Châu về cũng mang theo những gói cà phê làm quà khiến bà rất thích thú. Ở tuổi lên 5, bà đã yêu thích hương vị cà phê. Thế nhưng thời điểm đó, cuộc sống của người dân vùng Lệ Thủy còn khá nghèo nên việc tìm kiếm và mua được cà phê là rất khó. 

Khi trưởng thành, Ái Vân kết hôn với một nhà buôn giàu có ở địa phương. Cuộc sống hôn nhân sung túc nên bà vẫn duy trì được thói quen uống cà phê. Năm 1949, người chồng bỏ nhà đi, để lại người vợ và con trai duy nhất mà không có chút tin tức. 

Biến cố bất ngờ khiến cuộc sống của Ái Vân trở nên khó khăn hơn. Nhưng bà vẫn không từ bỏ sở thích với thức uống đặc biệt của bản thân.

Trải qua nhiều năm, người con trai duy nhất của bà Ái Vân là ông Trình đã cố gắng tạo dựng sự nghiệp và có điều kiện kinh tế vững chắc. Dù quá khứ nhiều sóng gió nhưng tình yêu thương vô bờ của mẹ khiến ông luôn ghi nhớ công ơn dưỡng dục và tìm mọi cách báo hiếu cho bà.

Cụ bà giữ thói quen uống cà phê hơn 100 năm - 2
Người con trai duy nhất của cụ nay đã 84 tuổi nhưng vẫn đều đặn pha cà phê hàng ngày cho người mẹ 105 tuổi của mình.

Hàng ngày, dẫu bận rộn đến mấy, ông Trình cũng đều đặn pha cho mẹ một cốc cà phê tự rang bằng tay. Nếu đi công tác xa nhà, ông nhờ vợ con pha giùm để mẹ không thiếu thức uống yêu thích bữa nào cả.

Vài năm trở lại đây, thay vì sử dụng cà phê truyền thống như cả thế kỷ qua, cụ bà Ái Vân bắt đầu dùng cà phê hòa tan. "Có thể khẩu vị của mẹ đã thay đổi nhưng tôi nghĩ rằng vì bà không muốn làm phiền con cháu nên sử dụng cà phê hòa tan để dễ pha hơn", người con trai duy nhất của cụ tâm sự.

Hiện tại, cụ bà đang sống cùng con cháu và các chắt trong ngôi nhà 4 tầng giữa trung tâm thành phố. Mỗi sáng, bà đều được người con trai đánh thức gọi dậy. Với người đàn ông 84 tuổi, được gọi mẹ dậy mỗi sáng là niềm hạnh phúc không gì sánh được.

Cả gia đình 4 thế hệ tuy có nhiều khác biệt nhưng luôn sống gắn kết, yêu thương lẫn nhau. Ông Trình cũng chia sẻ thêm rằng mẹ mình luôn bày tỏ tình yêu thương tới con cháu và hy vọng sống khỏe mạnh nhiều năm để chứng kiến mọi người khôn lớn, thành đạt.

"Chỉ cần mẹ sống hạnh phúc, khỏe mạnh thì tôi luôn sẵn sàng để được phục vụ và pha cà phê cho bà mỗi ngày", ông bày tỏ.