Cụ bà 69 tuổi nguy kịch vì bị ngựa xéo trong lễ hội truyền thống

Bích Ngọc

(Dân trí) - Hai bà cháu băng ngang qua đường giữa lúc đang diễn ra một cuộc đua ngựa truyền thống đã khiến cả hai cùng bị thương, hiện tại, bà cụ 69 tuổi đang rơi vào tình trạng nguy kịch.

Cụ bà 69 tuổi nguy kịch vì bị ngựa xéo trong lễ hội truyền thống (Video: Daily Mail).

Bà Felisa Castano (69 tuổi) và cô cháu gái 7 tuổi đang băng ngang qua đường thì một toán đua ngựa chạy tới. Vụ va chạm đã khiến cụ bà Felisa Castano rơi vào tình trạng nguy kịch. Sự việc vừa xảy ra tại khu đô thị Arroyo de la Luz, Tây Ban Nha, trong khuôn khổ một cuộc đua ngựa truyền thống được tổ chức thường niên nhân dịp lễ Phục sinh.

Khi bà Felisa quyết định cùng cô cháu gái băng từ lề đường bên này sang lề đường bên kia, họ không thể ngờ rằng sắp có hai con ngựa đua chạy tới. Cú va chạm mạnh và việc bị vó ngựa xéo lên người đã khiến bà cụ Felisa bị thương nặng. Bà cụ đang ở trong khu vực chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Người cháu gái của bà cũng bị thương nhưng không quá nặng và vẫn đang tiếp tục được theo dõi, dù vậy, các bác sĩ tin rằng cô bé sẽ sớm bình phục sau sự việc. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ 2 tuần này.

Những cuộc đua ngựa là điểm nhấn trong các lễ hội truyền thống ở khu đô thị Arroyo de la Luz, những cuộc đua này là một cách để người dân nơi đây thể hiện sự sùng kính dành cho Nữ thần Ánh sáng. Các cuộc đua ngựa đã bắt đầu được tổ chức tại đây từ thế kỷ 13.

Năm nay, có hơn 150 người đăng ký tham gia thi đua ngựa, đường đua là những con phố cổ trong khu đô thị, khán giả đứng hai bên lề đường hò reo, cổ vũ. Hai năm gần đây, những cuộc đua ngựa đã không được tổ chức tại khu đô thị Arroyo de la Luz vì lý do dịch bệnh, chỉ tới năm nay, sự kiện này mới bắt đầu được tổ chức lại sau khi dịch bệnh đã có dấu hiệu giảm bớt.

Cụ bà 69 tuổi nguy kịch vì bị ngựa xéo trong lễ hội truyền thống - 1

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, bà Felisa đã đưa cháu gái đi chơi công viên. Hai bà cháu đang chuẩn bị trở về nhà thì gặp đoạn đường mà cuộc đua ngựa chạy qua (Ảnh: Daily Mail).

Có thể hiểu rằng bà Felisa không ngờ tốc độ di chuyển của ngựa đua lại nhanh đến thế, bỗng chốc hai con ngựa đua bất ngờ xuất hiện, hai bà cháu không tránh kịp, và những người điều khiển ngựa đua đang di chuyển với tốc độ cao cũng không làm cách nào để tránh hai bà cháu được.

Những kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bà Felisa bị chấn thương ở vùng đầu, bị gãy xương sườn, bị rạn xương chậu. Bà Felisa vốn là một thợ may.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, bà Felisa đã đưa cháu gái đi chơi công viên. Hai bà cháu đang chuẩn bị trở về nhà thì gặp đoạn đường mà cuộc đua ngựa chạy qua. Bà Felisa không có ý định ở lại xem đua ngựa nên đã cùng cháu gái nhanh chóng đi sang đường để về nhà.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cuộc đua đã bị dừng lại ngay lập tức, lực lượng y tế có mặt tại cuộc đua đã nhanh chóng sơ cứu cho hai bà cháu rồi đưa họ tới bệnh viện.

Cũng tại lễ hội này hồi năm 2009, một cảnh sát địa phương 45 tuổi đã bị thiệt mạng cũng trong một vụ tai nạn xảy ra do va chạm với ngựa đua.

Khi ấy, người cảnh sát đã chạy tới để ngăn một người phụ nữ đang không quan sát kỹ bối cảnh xung quanh, người phụ nữ này định chạy lại chào một người bạn giữa lúc hai con ngựa đua đang lao tới, chính khi ngăn người phụ nữ bước tiếp, nam cảnh sát đã rơi vào tai nạn bi kịch.

Theo Daily Mail