Celine Dion nói lời tạm biệt cuối cùng với chồng

(Dân trí) - Celine Dion đã tổ chức xong xuôi tang lễ cho người chồng gắn bó suốt 21 năm của mình - ông Rene Angelil vào ngày thứ 6 (22/1) vừa qua. Nữ ca sĩ và các con trai đã cố gắng giữ bình tĩnh trong suốt buổi lễ được tổ chức trang nghiêm và truyền hình trực tiếp.

Buổi lễ được tiến hành vào buổi chiều thứ 6 tại Vương cung Thánh đường ở Montreal, Canada. Xuất hiện bên cạnh Celine Dion là 3 người con trai. Nữ ca sĩ luôn dắt tay hai cậu con trai sinh đôi 5 tuổi - Nelson và Eddy trong khi cậu con trai lớn - Rene Charles 15 tuổi thường xuyên đi cạnh để dìu bà ngoại Therese 88 tuổi.

Rất đông người hâm mộ đã đến dự lễ tang, bên trong nhà thờ đông kín người và khắp một khu vực xung quanh nhà thờ cũng có rất đông người đứng xếp hàng trong yên lặng để tưởng niệm từ bên ngoài.

Lễ tang dành cho ông Rene Angelil được tổ chức theo nghi thức cấp quốc gia, đây là nghi thức lễ tang trọng thể nhất mà một người không tham gia vào lĩnh vực chính trị có thể nhận được ở Canada.

Chi phí tổ chức tang lễ được chính phủ hỗ trợ một phần. Ngoài ra, cặp đôi nghệ sĩ cũng vốn là những nhân vật nổi tiếng tại tỉnh bang Quebec nói riêng và đất nước Canada nói chung. Xuất hiện tại lễ tang còn có phu nhân của Thủ tướng Canada và một số quan chức cấp cao.

Celine Dion đứng trước linh cữu chồng cùng với ba người con trai.
Celine Dion đứng trước linh cữu chồng cùng với ba người con trai.
Celine Dion cúi gục trên quan tài lúc này đã đóng kín trong khoảnh khắc tưởng niệm.
Celine Dion cúi gục trên quan tài lúc này đã đóng kín trong khoảnh khắc tưởng niệm.
Trong khi cậu con trai cả dìu bà ngoại, Celine Dion nắm tay hai con trai bé.
Trong khi cậu con trai cả dìu bà ngoại, Celine Dion nắm tay hai con trai bé.
Celine Dion đã cố gắng giữ bình tĩnh trong suốt buổi lễ được truyền hình trực tiếp.
Celine Dion đã cố gắng giữ bình tĩnh trong suốt buổi lễ được truyền hình trực tiếp.
Dù đã cố kìm nén, người ta vẫn nhận thấy sự bàng hoàng xúc động của Celine.
Dù đã cố kìm nén, người ta vẫn nhận thấy sự bàng hoàng xúc động của Celine.
Trong những ngày qua, Celine vừa mất chồng vừa mất anh trai vì căn bệnh ung thư.
Trong những ngày qua, Celine vừa mất chồng vừa mất anh trai vì căn bệnh ung thư.
Lễ tang đã được ông Rene Angelil cùng vợ sắp đặt từ trước khi ông qua đời.
Lễ tang đã được ông Rene Angelil cùng vợ sắp đặt từ trước khi ông qua đời.
Celine vẫy tay chào người hâm mộ sau khi lễ tang kết thúc.
Celine vẫy tay chào người hâm mộ sau khi lễ tang kết thúc.
Cậu con trai cả Rene Charles đã thể hiện mình là chỗ dựa tinh thần cho mẹ trong lễ tưởng niệm ngày thứ 5 và lễ tang ngày thứ 6.
Cậu con trai cả Rene Charles đã thể hiện mình là chỗ dựa tinh thần cho mẹ trong lễ tưởng niệm ngày thứ 5 và lễ tang ngày thứ 6.

Celine Dion đến lễ tang

Lễ tang được truyền hình trực tiếp và còn được chiếu trên các màn hình lớn đặt ngoài Vương cung Thánh đường - nơi cặp đôi đã tổ chức lễ cưới năm 1994, làm lễ rửa tội cho con trai đầu lòng và giờ đây là lễ tang của Angelil. Các lá cờ tại tỉnh bang Quebec trong hai ngày qua được buộc rủ.

Celine Dion xuất hiện tại lễ tang với các thành viên trong gia đình. Cô đặt một bông hồng lên linh cữu. Trên quan tài còn đặt một chiếc gối nhỏ, trên đó là cặp nhẫn cưới của cặp đôi.

Người con trai cả của ông Angelil từ cuộc hôn nhân trước cũng đã có mặt để đọc điếu văn tưởng niệm bằng tiếng Pháp, sau đó là những lời tưởng nhớ của Rene Charles - cậu con trai lớn của ông trong cuộc hôn nhân với Celine Dion.

Cậu con trai cả có tên Patrick chia sẻ: “Cha luôn tìm mọi cơ hội để cho chúng tôi hiểu rằng ông yêu quý chúng tôi nhường nào. Và giờ đây, hơn lúc nào hết, chúng tôi nhận ra thật tuyệt vời khi có được một người cha không bao giờ ngần ngại nói lên những tình cảm quý giá đó”.

Sau đó, Rene Charles bước lên bục sau cái nhìn động viên của mẹ: “15 năm không phải là thời gian dài để hiểu hết về cha. Cha có một cuộc sống bận rộn nhưng chúng tôi đã có thể hiểu nhau qua những hoạt động chung như chơi golf, đánh bài, nướng thịt và chuẩn bị những bữa ăn. Cha đã rời xa chúng tôi, để lại biết bao kỷ niệm đẹp để tôi có thể kể lại cho các em trai. Khi hai em tôi lớn lên mà không có cha ở bên, tôi sẽ đảm bảo rằng mình sẽ truyền lại cho các em những gì đã học được từ cha. Cha là một người đàn ông mạnh mẽ mà chúng tôi khó theo kịp nhưng rồi mọi việc sẽ ổn. Cha, con hứa với cha rằng chúng con sẽ sống theo đúng những chuẩn mực của cha. Con yêu cha”.

Ông Angelil đã qua đời vì ung thư vòm họng ở tuổi 73 vào ngày 14/1 vừa qua. Năm nay, Celine 46 tuổi, cô kém chồng gần 26 tuổi. Cặp đôi gặp nhau lần đầu khi cô 12 tuổi, ông trở thành quản lý của cô và đã thế chấp nhà để có tiền làm album đầu tay cho cô.

Họ bắt đầu có một cuộc tình bí mật sau 7 năm hợp tác, mọi chuyện được giấu kín trong suốt 5 năm sau đó, vì cặp đôi sợ dư luận sẽ lên án khoảng cách lứa tuổi giữa hai người.

Cặp đôi đã có một hôn lễ xa hoa được truyền hình trực tiếp hồi năm 1994. Thoạt tiên, mẹ của Celine không ủng hộ cuộc tình của con gái nhưng cuối cùng bà đã chấp nhận. Celine Dion từng nói rằng Angelil là “người bạn trai duy nhất” mà cô từng có.

Dù tang lễ được tổ chức vào chiều thứ 6 nhưng ngay từ sáng thứ 6, nhiều người đã có mặt tại Vương cung Thánh đường. Nhiều người trong số họ là fan hâm mộ Celine Dion. Hai bài hát được bật lên trong lễ tang do chính ông Angelil lựa chọn, đó là “Trois Heures Vingt” (21) và “Pour que tu m’aimes encore” (Yêu em lần nữa), cả hai nhạc phẩm đều do Celine thể hiện.

Celine Dion bước vào lễ tang

Céline Dion - Pour que tu m'aimes encore (Yêu em lần nữa)

 

Celine và 3 người con trai xuất hiện cùng với đại gia đình gồm cả nhà ngoại và nhà nội.
Celine và 3 người con trai xuất hiện cùng với đại gia đình gồm cả nhà ngoại và nhà nội.
Celine Dion đã cố gắng giữ bình tĩnh trong suốt buổi lễ.
Celine Dion đã cố gắng giữ bình tĩnh trong suốt buổi lễ.
Celine có một khoảnh khắc yên lặng bên linh cữu chồng - người đàn ông cô đã gắn bó gần suốt cuộc đời trong cả sự nghiệp và đời sống riêng.
Celine có một khoảnh khắc yên lặng bên linh cữu chồng - người đàn ông cô đã gắn bó gần suốt cuộc đời trong cả sự nghiệp và đời sống riêng.
Trong suốt buổi lễ, Celine luôn có sự đồng hành của con trai lớn Rene Charles.
Trong suốt buổi lễ, Celine luôn có sự đồng hành của con trai lớn Rene Charles.
Celine đặt hoa hồng lên quan tài, bên cạnh đó là chiếc gối để cặp nhẫn cưới của cô và người chồng quá cố.
Celine đặt hoa hồng lên quan tài, bên cạnh đó là chiếc gối để cặp nhẫn cưới của cô và người chồng quá cố.
Celine gục đầu bên linh cữu chồng.
Celine gục đầu bên linh cữu chồng.
Lễ tang được tổ chức theo nghi thức quốc gia - đây là nghi thức cao nhất mà một người không hoạt động trong lĩnh vực chính trị có thể nhận được ở Canada.
Lễ tang được tổ chức theo nghi thức quốc gia - đây là nghi thức cao nhất mà một người không hoạt động trong lĩnh vực chính trị có thể nhận được ở Canada.
Rất đông người đã có mặt cả ở trong và ngoài nhà thờ để chia sẻ với nữ danh ca một mất mát lớn.
Rất đông người đã có mặt cả ở trong và ngoài nhà thờ để chia sẻ với nữ danh ca một mất mát lớn.
Hai cậu con trai sinh đôi của Celine và Angelil ngồi yên tại vị trí dành cho mình.
Hai cậu con trai sinh đôi của Celine và Angelil ngồi yên tại vị trí dành cho mình.
Những người có mặt bên ngoài nhà thờ.
Những người có mặt bên ngoài nhà thờ.

Lễ tang được tổ chức sau lễ tưởng niệm diễn ra vào ngày thứ 5 trước đó. Tại lễ tưởng niệm, Celine đã có mặt cùng con trai lớn để cảm ơn những người đến chia sẻ với mình. Thoạt tiên cô dự định chỉ có mặt trong khoảng 30 phút vì hôm sau là cả một ngày dài với lễ tang và nhiều nghi thức được truyền hình trực tiếp, nhưng cuối cùng Celine đã có mặt trong suốt 7 tiếng.

Nói về những ân tình mà mình nhận được từ người hâm mộ, Celine Dion cho rằng: “Những sự động viên mà chúng tôi nhận được thật là một phước lành to lớn”.

Celine Dion đã chia sẻ về người đàn ông làm nên tên tuổi của cô và cũng là tình yêu của cuộc đời cô trong cuốn sổ tang đặt tại lễ tưởng niệm: “Tôi hiểu rằng sự nghiệp của mình chính là một tuyệt tác của anh ấy. Việc phải rời xa tác phẩm của mình khi nó vẫn còn đang dang dở hẳn khiến anh ấy buồn khổ. Tôi hiểu rằng khi anh ấy rời xa chúng tôi, tôi buộc phải tiếp tục bước đi một mình, vì cả chính anh ấy nữa”.

Thị trưởng thành phố Montreal cũng chia sẻ với báo chí địa phương rằng ông Rene Angelil là “một đại sứ của thành phố, một đại sứ của văn hóa”.

Celine và con trai lớn đã có mặt tại buổi lễ tưởng niệm cùng một số thành viên trong gia đình vào ngày thứ 5. Các con riêng của Angelil cũng đều có mặt tại lễ tưởng niệm và lễ tang.
Celine và con trai lớn đã có mặt tại buổi lễ tưởng niệm cùng một số thành viên trong gia đình vào ngày thứ 5. Các con riêng của Angelil cũng đều có mặt tại lễ tưởng niệm và lễ tang.
Celine Dion rời khỏi buổi lễ tưởng niệm khi trời đã tối. Cô đã cảm ơn, bắt tay, trao đi những cái ôm, kiên nhẫn lắng nghe và trò chuyện với những người tới dự lễ trong suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Celine Dion rời khỏi buổi lễ tưởng niệm khi trời đã tối. Cô đã cảm ơn, bắt tay, trao đi những cái ôm, kiên nhẫn lắng nghe và trò chuyện với những người tới dự lễ trong suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Celine Dion và Rene Angelil là một trong những cặp đôi gắn bó hiếm có trong giới sao giải trí quốc tế. Họ tận tụy vì nhau trong cả cuộc đời và sự nghiệp.
Celine Dion và Rene Angelil là một trong những cặp đôi gắn bó hiếm có trong giới sao giải trí quốc tế. Họ tận tụy vì nhau trong cả cuộc đời và sự nghiệp.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail