Bộ trưởng đưa ý tưởng "chạy chức, chạy quyền" vào kịch nói

(Dân trí)– Đoàn kịch nói CAND vừa có buổi công diễn vở kịch “Đường đua trong bóng tối” xoay quanh những cuộc "chạy chức, chạy quyền" của những đồng tiền bẩn và những kẻ cơ hội. Ý tưởng kịch bản là của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh.

Tối 10/12, tại nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, khán giả đã được xem một vở kịch đề cập đến vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay, vấn nạn chạy chức, chạy quyền. Nhiều người khi xem xong vở diễn đã phải thốt lên, “Ở xã hội này, thế giới ngầm kinh khủng thế!”.

Ngày xưa, muốn có chức, có quyền phải nịnh hót, đút lót cho các bậc quan lớn, hiện tượng này được xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm văn học, nhiều bộ phim. Hiện nay, câu ví von quen thuộc được chế ra để nâng cao lên sự quan trọng của đồng tiền trong cuộc đua tranh quyền lực: “thứ nhất hậu duệ, thứ hai quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư đồ đệ, thứ năm mới đến trí tuệ”.

Ai cũng biết là chức quyền đi liền với quyền uy, tiền bạc, lợi lộc. Do đó, các mối quan hệ với ngành này bộ nọ, luôn được tận dụng triệt để. Khi xã hội vẫn còn cơ chế xin - cho, ban phát, nể nang quen biết… thì chức quyền càng dễ chạy chọt.
 
Một cảnh trong vở Đường đua trong bóng tối
Một cảnh trong vở "Đường đua trong bóng tối"
 
 
Tình yêu, tiền bạc và quan hệ là những thứ được đưa ra trao đổi trong thế giới ngầm của “trò chơi quyền lực”, ai khôn ngoan, biết nắm bắt thời cơ sẽ có thắng trong “trò chơi” này. Đạo diễn NSND Lê Hùng đã chuyển tải ý tưởng kịch bản của Bộ trưởng Bộ VH TT & DL Hoàng Tuấn Anh, để đem đến cho người xem một vở kịch đầy kịch tính, qua đó nhấn một hồi chuông báo động về “công cuộc chạy đua quyền lực” không biết bao giờ mới tới hồi kết.
 
Thông qua vở kịch, khán giả đã thấy được một cuộc đua tranh quyền lực ngầm mà ở đó, tình người đã bị một số kẻ cơ hội coi nhẹ. Người lên chức cao, thì người hậu cận bên dưới sẽ thế vào, cứ như thế “cuộc chơi” này là một dấu ba chấm bỏ lửng không có kết thúc. Quan liêm sẽ không có dân đút lót. Phải có kẻ sẵn sàng nhận thì mới có những người dân buộc phải sẵn sàng chi để được việc, tiền đút lót lấy ở đâu, và chạy vào túi ai, những câu hỏi ấy đã và đang còn nhức nhối.
 
 
Thiên Lam