Sinh nở thời hiện đại: Không còn là ác mộng!

(Dân trí) - Không phải lần đầu sinh con nhưng những cảm xúc khi con cất tiếng khóc chào đời với chị Vũ Thị Thu Hương (1987) vẫn còn vẹn nguyên. Và đặc biệt hơn trong lần sinh này, chị hoàn toàn cảm thấy yên tâm trên bàn mổ vì tin tưởng vào ekip của bệnh viện ĐKQT Thu Cúc.

Cả nhà “tay không” thong dong hộ tống mẹ đi đẻ

Thông thường khi các mẹ đi sinh chỉ có bố hoặc bà nội hay bà ngoại đi cùng nhưng chị Hương thật may mắn khi đồng hành cùng lần “vượt cạn” này với chị có đông đủ cả gia đình. Bé thứ nhất của chị Hương năm nay học lớp 6 tỏ ra không ngại ngần gì khi cùng mẹ đi đẻ. Con cũng rất háo hức để đợi gặp em của mình.

Đồng hành với chị Hương trong lần “vượt cạn” này có cả gia đình và không phải mang theo bất cứ đồ dùng gì.
Đồng hành với chị Hương trong lần “vượt cạn” này có cả gia đình và không phải mang theo bất cứ đồ dùng gì.

Khác với hình ảnh “tay xách nách mang” thường thấy khi các gia đình đi đẻ thì gia đình chị Hương lại tay không “ ra trận”. Mẹ chị Hương vẫn chưa hết ngạc nhiên: “Sắp đến ngày sinh rồi mà tôi chưa thấy vợ chồng nó chuẩn bị cái gì, tôi cứ lo vì như thời tôi dù không đủ đầy nhưng cũng hết túi nọ, bịch kia”. Thế nhưng với mẹ nào đã từng đi sinh tại bệnh viện ĐKQT Thu Cúc thì ắt hẳn không còn quá xa lạ với chuyện này vì mọi đồ dùng cần thiết cho cả mẹ và bé trong và sau khi sinh đều đã được bệnh viện chuẩn bị. Nhờ vậy mà các mẹ bớt đi một nỗi lo để an tâm đợi bé yêu chào đời.

“Con ơi” - tiếng gọi rưng rưng của mẹ trong phòng mổ lúc con chào đời...

Biết có cả nhà đang ở cạnh và đã được các bác sĩ bệnh viện Thu Cúc dặn dò khá kĩ quy trình sinh mổ nên chị Hương cũng rất bình tĩnh.

Chị Hương được các điều dưỡng dặn dò kỹ lưỡng về quy trình sinh trước khi vào phòng mổ vô khuẩn nên chị khá bình tĩnh. Chị sẽ được tắm sát khuẩn cũng như mặc trang phục theo quy định của bệnh viện để đảm bảo vô khuẩn, an toàn cho mẹ và bé khi vào phòng mổ
Chị Hương được các điều dưỡng dặn dò kỹ lưỡng về quy trình sinh trước khi vào phòng mổ vô khuẩn nên chị khá bình tĩnh. Chị sẽ được tắm sát khuẩn cũng như mặc trang phục theo quy định của bệnh viện để đảm bảo vô khuẩn, an toàn cho mẹ và bé khi vào phòng mổ
Gây tê tủy sống – một thủ thuật cơ bản trong quy trình sinh mổ nhưng đòi hỏi sự chính xác cao. Sau khi được gây tê tủy sống, chị Hương vẫn cảm nhận được những thao tác mổ của bác sĩ nhưng không hề đau
Gây tê tủy sống – một thủ thuật cơ bản trong quy trình sinh mổ nhưng đòi hỏi sự chính xác cao. Sau khi được gây tê tủy sống, chị Hương vẫn cảm nhận được những thao tác mổ của bác sĩ nhưng không hề đau
Mọi công đoạn được thực hiện rất nhanh chóng, khéo léo và chuẩn xác.
Mọi công đoạn được thực hiện rất nhanh chóng, khéo léo và chuẩn xác.

Chỉ mất khoảng 30 phút từ khi mẹ lên bàn mổ cho đến lúc âm thanh quen thuộc “Oe..oe..” vang lên ấm cả căn phòng.

Lúc bé cất tiếng khóc chào đời, mọi người trong phòng đều rưng rưng xúc động theo tiếng gọi “Con ơi!” của chị Hương dù chưa được nhìn thấy bé. Và có lẽ khoảnh khắc da áp da của hai mẹ con sẽ là giây phút chị không bao giờ quên trong đời.
Lúc bé cất tiếng khóc chào đời, mọi người trong phòng đều rưng rưng xúc động theo tiếng gọi “Con ơi!” của chị Hương dù chưa được nhìn thấy bé. Và có lẽ khoảnh khắc da áp da của hai mẹ con sẽ là giây phút chị không bao giờ quên trong đời.
Giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống, mọi sự đau đớn hay sợ hãi cũng chẳng còn. Từ nay, mẹ lại có thêm một thiên thần nữa ở bên. Cả nhà mình sẽ cùng nhau vui đùa, cùng nhau nấu ăn và sẽ mãi hạnh phúc trong tổ ấm bé nhỏ này con nhé!
Giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống, mọi sự đau đớn hay sợ hãi cũng chẳng còn. Từ nay, mẹ lại có thêm một thiên thần nữa ở bên. Cả nhà mình sẽ cùng nhau vui đùa, cùng nhau nấu ăn và sẽ mãi hạnh phúc trong tổ ấm bé nhỏ này con nhé!

Trong khi các bác sĩ đang tiến hành khâu thẩm mĩ cho vết mổ, chị Hương vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Không giấu nổi sự xúc động, chị chia sẻ vì đây là lần thứ hai sinh em bé và hoàn toàn tin tưởng vào các bác sĩ của bệnh viện Thu Cúc nên chị cũng không có lo lắng gì.

Cái miệng chúm chím đáng yêu của bé con này…Rồi con sẽ phải thật khỏe mạnh và hạnh phúc lớn lên nhé!
Cái miệng chúm chím đáng yêu của bé con này…Rồi con sẽ phải thật khỏe mạnh và hạnh phúc lớn lên nhé!
Ánh mắt mẹ luôn dõi theo con, dù con ở bất cứ đâu trên Trái Đất này…
Ánh mắt mẹ luôn dõi theo con, dù con ở bất cứ đâu trên Trái Đất này…

Bảo “đẻ sướng lắm” chẳng ai tin…

“Dù đã có kinh nghiệm của lần sinh trước nhưng thú thực nếu không được các y tá ở bệnh viện ĐKQT Thu Cúc hướng dẫn chăm con, vệ sinh cho con…mình vẫn còn lóng ngóng lắm” – Chị Hương hài lòng chia sẻ về những ngày lưu viện.

Sau khi sinh, chị Hương ở lại viện 4 ngày để được theo dõi tình hình sức khỏe. Hàng ngày, chị đều được các bác sỹ thăm khám để đảm bảo không có những bất thường xảy ra. Các điều dưỡng liên tục hỏi han xem chị còn đau không, có cần gì không và chăm sóc cho chị không khác gì người nhà. Anh Dũng - chồng chị Hương tâm sự: “Lúc vào viện, tôi có ấn tượng nhất câu Chăm sóc tựa thân nhân - Ân cần như từ mẫu” nhưng cũng chẳng nghĩ các bác sỹ và các cô điều dưỡng ở đây tận tình đến vậy. Lúc nào tôi vào với vợ con cũng thấy có người đang hỏi han vợ hay là đang chăm cho bé.”

Phòng cho mẹ và bé sau sinh ở bệnh viện ĐKQT Thu Cúc hết sức rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và thoáng mát, giúp các mẹ thoải mái nghỉ ngơi và hồi phục nhanh chóng sau sinh
Phòng cho mẹ và bé sau sinh ở bệnh viện ĐKQT Thu Cúc hết sức rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và thoáng mát, giúp các mẹ thoải mái nghỉ ngơi và hồi phục nhanh chóng sau sinh

Trong những ngày này, cả chị Hương và bé đều được các điều dưỡng chăm sóc và vệ sinh. Ngoài ra, chị cũng được hướng dẫn cách tắm cho bé, cách vệ sinh bé….tại nhà theo đúng kỹ thuật chuẩn. Những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng cho mẹ sau sinh cũng được bệnh viện ĐKQT Thu Cúc chuẩn bị nên chị cảm thấy rất nhẹ nhõm dù mới trải qua lần “vượt cạn” thứ hai.

Đúng là “Phụ nữ ai mà chẳng đẻ” nhưng nếu được thảnh thơi đi đẻ như “đi chơi” thì ai mà không muốn. Đó không chỉ là vì cảm giác thoải mái, an tâm cho người mẹ mà là cả sự an toàn và những điều tốt đẹp cho con. Nụ cười mãn nguyện và những lời cảm ơn của các gia đình có người thân sinh tại bệnh viện ĐKQT Thu Cúc chính là thước đo chính xác nhất cho chất lượng dịch vụ tại đây. Lựa chọn sinh tại những nơi tin cậy như bệnh viện ĐKQT Thu Cúc chính là “bí quyết” tiếp thêm sức mạnh cho mẹ bầu “an tâm đón bé, chẳng cần lo nghĩ”.

Nếu mẹ còn băn khoăn về các vấn đề về thai nhi cũng như muốn tìm hiểu thêm về các dịch vụ thai sản thì xem ngay tại đây.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC

Địa chỉ : 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 0904.97.0909

Tổng đài: 1900.55.88.96

Email: contact@thucuchospital.vn

Website: http://benhvienthucuc.vn/