“Hộ tống” mẹ bầu đi đẻ - Đại gia đình “vui như Tết”

(Dân trí) - Người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu nhưng cũng rất mong muốn có người thân ở bên trong giờ khắc “vượt cạn” đầy khó khăn. Những hình ảnh hiếm gặp có đầy đủ thành viên hai bên nội, ngoại có mặt động viên mẹ bầu Đinh Thị Tuyết (1997) được ghi lại tại bệnh viện ĐKQT Thu Cúc thật khiến người xem cảm thấy thú vị và ấm lòng.

Đôi vợ chồng trẻ bỡ ngỡ lần đầu làm “bố mẹ trẻ con”

Người ta vẫn nói “18 là đủ tuổi trưởng thành” thế nhưng bao nhiêu tuổi mới đủ chín chắn làm cha mẹ? Có lẽ khó có thể đưa ra một câu trả lời chính xác cho việc này. Còn với vợ chồng Tuyết thì cho rằng “Làm cha mẹ cũng là một cách học để lớn hơn”.

Dù cách nói chuyện khá chững chạc nhưng Tuyết vẫn không giấu được những nét ngây ngô ở tuổi đôi mươi. Tuyết kể về những bỡ ngỡ khi lần đầu mang thai “Thật sự cả hai vợ chồng em còn khá trẻ nên chưa có chút kiến thức gì về thai sản. Sức khỏe em vốn cũng không được tốt lắm nên càng lo. Em không biết nên ăn gì, nên làm gì và phải kiêng những gì mới tốt cho con. Chồng em cũng vậy, hai đứa đều “mù tịt”. Hai mẹ chỉ cho chúng em nhiều lắm nhưng thú thực là cái nhớ, cái không. Trộm vía, lần nào đi khám thai, bác sĩ cũng bảo em bé khỏe, phát triển bình thường.”


“Nhiều lúc muốn ăn cái này, cái kia, em lại ngập ngừng hỏi chồng có ăn được không nhỉ. Anh gãi đầu một lúc rồi lại lấy điện thoại gọi cho mẹ: Mẹ ơi, vợ con muốn ăn thế này có được không ạ?”

“Nhiều lúc muốn ăn cái này, cái kia, em lại ngập ngừng hỏi chồng có ăn được không nhỉ. Anh gãi đầu một lúc rồi lại lấy điện thoại gọi cho mẹ: Mẹ ơi, vợ con muốn ăn thế này có được không ạ?”

Ngồi cạnh Tuyết lúc này trong phòng chờ sinh, chồng cô nắm chặt tay nhưng không mấy khi lên tiếng, chỉ nhìn vợ rồi lại cười, ngập ngừng “Em cũng không biết có thể trở thành người bố tốt không nhưng cảm giác lúc này lạ lắm. Chỉ mong vợ con em khỏe mạnh!”


Hai vợ chồng trẻ - bỡ ngỡ lần đầu làm “bố mẹ trẻ con”

Hai vợ chồng trẻ - bỡ ngỡ lần đầu làm “bố mẹ trẻ con”

Không sao đâu con, có cả nhà đây rồi…

Đồng hành cùng Tuyết đến viện hôm nay không chỉ có chồng mà còn có cả ĐẠI GIA ĐÌNH rất đông đủ các thành viên: từ ông bà nội, ngoại, các bác…Nếu ai đi qua mà không thấy áo bầu đồng phục bệnh viện của Tuyết có khi lại nghĩ đây là buổi gặp mặt gia đình cũng nên.

Không khí trong phòng không hề có chút căng thẳng, chỉ có tiếng cười của cả nhà sau mỗi lần pha trò để động viên Tuyết.


“Không sao đâu con, cứ nghĩ như đang đi chơi ấy, nhanh lắm. Vào viện là yên tâm rồi. Ngày xưa đẻ mày, mẹ toàn cười ấy chứ” – Những lời động viên lúc này có lẽ là “liều thuốc bổ” nhất đối với Tuyết

“Không sao đâu con, cứ nghĩ như đang đi chơi ấy, nhanh lắm. Vào viện là yên tâm rồi. Ngày xưa đẻ mày, mẹ toàn cười ấy chứ” – Những lời động viên lúc này có lẽ là “liều thuốc bổ” nhất đối với Tuyết


“Không sao đâu con, cứ nghĩ như đang đi chơi ấy, nhanh lắm. Vào viện là yên tâm rồi. Ngày xưa đẻ mày, mẹ toàn cười ấy chứ” – Những lời động viên lúc này có lẽ là “liều thuốc bổ” nhất đối với Tuyết

“Không sao đâu con, cứ nghĩ như đang đi chơi ấy, nhanh lắm. Vào viện là yên tâm rồi. Ngày xưa đẻ mày, mẹ toàn cười ấy chứ” – Những lời động viên lúc này có lẽ là “liều thuốc bổ” nhất đối với Tuyết

“Không khí phòng mổ không hề đáng sợ như mình nghĩ”

Trước khi vào phòng sinh hồi hộp, lo lắng là vậy nhưng khi nằm trên bàn mổ, Tuyết lại cảm thấy an tâm hơn hẳn “Bình thường mình hay sợ đau lắm, thế mà không hiểu sao thấy các bác sĩ với mọi người nhẹ nhàng, động viên, mình lại bình tĩnh hơn hẳn. Mình đã lựa chọn bệnh viện Thu Cúc nên hoàn toàn tin tưởng vào ekip mổ hôm nay”

Có ai thấy đây là khoảnh khắc “rất đẹp”, “rất đời” của mẹ bầu không nhỉ?

Bác sĩ bệnh viện ĐKQT Thu Cúc chuẩn bị kỹ càng và đúng quy trình trước khi bắt đầu ca mổ sinh

Từng giây phút trôi qua, không chỉ Tuyết hay đại gia đình đang chờ cô ngoài kia mà tất cả mọi người có mặt trong phòng mổ cũng đều hồi hộp chờ đợi tiếng khóc trẻ con vang lên.


“Không sao đâu con, cứ nghĩ như đang đi chơi ấy, nhanh lắm. Vào viện là yên tâm rồi. Ngày xưa đẻ mày, mẹ toàn cười ấy chứ” – Những lời động viên lúc này có lẽ là “liều thuốc bổ” nhất đối với Tuyết

“Không sao đâu con, cứ nghĩ như đang đi chơi ấy, nhanh lắm. Vào viện là yên tâm rồi. Ngày xưa đẻ mày, mẹ toàn cười ấy chứ” – Những lời động viên lúc này có lẽ là “liều thuốc bổ” nhất đối với Tuyết

Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, nhất là khi có một thiên thần ra đời

Em bé mới chào đời nhưng rất “hóm hỉnh” nhé!

Đại gia đình chung một niềm hạnh phúc khi thiên thần nhỏ chào đời

Lúc này, cả gia đình của Tuyết vẫn đang cùng nhau chờ đợi em bé xuất hiện.

Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều chung một cảm xúc “hồi hộp”

“Tài sản quý giá nhất” của đại gia đình đây rồi

Bố đang được cô điều dưỡng của bệnh viện ĐKQT Thu Cúc hướng dẫn áp da con. Cả gia đình vẫn không thể rời mắt khỏi em bé.
Em bé 1 ngày tuổi của gia đình mẹ Tuyết

Không rời mắt khỏi cháu, bà ngoại vừa lau nước mắt vừa cười “Bà mừng lắm…mừng lắm, chẳng biết nói gì”. Bà nội gọi điện cho mọi người báo tin, còn ông nội trầm ngâm mỉm cười.

Em bé giờ đây chính là tâm điểm của mọi sự chú ý, của mọi quan tâm, yêu thương và là sợi dây gắn kết đại gia đình càng hạnh phúc.

Cùng đồng cảm với các gia đình, bệnh viện ĐKQT Thu Cúc luôn nỗ lực hết mình mang đến những dịch vụ chất lượng và giá trị tốt đẹp nhất cho các mẹ bầu và em bé. Sau tất cả những cố gắng, chỉ có nụ cười và sự hài lòng của các gia đình mới là “điểm sáng mãi”.

Nếu mẹ còn băn khoăn về các vấn đề về thai nhi cũng như muốn tìm hiểu thêm về các dịch vụ thai sản thì xem ngay tại đây.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC

Địa chỉ : 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 0904.97.0909

Tổng đài: 1900.55.88.96

Email: contact@thucuchospital.vn

Website: http://benhvienthucuc.vn/