Đưa con đi thi lớp 10, mẹ hồi hộp lo âu "hơn cả đi đẻ""Tỷ lệ cạnh tranh cao, cơ hội vào trường công lập yêu thích khá khó khăn nên đưa con đi thi, tôi còn lo lắng hồi hộp hơn cả khi đi đẻ”.
Điều bất ngờ khi shipper giao trà sữa gặp khách hàng bận đi đẻSau hơn 1 năm chạy xe ôm công nghệ, anh Dương Xuân Cầu lần đầu tiên gặp tình huống "dở khóc dở cười" khi khách hàng đang trên đường đi đẻ nên từ chối nhận đồ uống đã đặt.
Đi đẻ gặp ngay người yêu cũCả đời này chắc hẳn tôi không thể nào quên được cái ngày đi đẻ hôm ấy, giờ nghĩ lại vẫn thấy uất ức, tức giận vô cùng.
02:58Lê Nam khóc, nhớ cảnh đi mượn nợ cho vợ đi đẻ.Diễn viên Lê Nam khóc, nhớ cảnh đi mượn nợ cho vợ đi đẻ.
"Thốn" cảnh bầu xinh đi đẻ gặp luôn bác sĩ... namVới kinh nghiệm đi đẻ có duy nhất 1 lần trong suốt 23 năm sống trên đời, em đã tự tin, quả quyết, khẳng định chắc như đinh đóng cột với chồng rằng: "Tôi không bao giờ đẻ nữa!".
Đi đẻ nhàn tênh với dịch vụ Thai sản trọn góiĐã qua rồi cái thời mẹ bầu đi đẻ như đi “đánh trận”, mệt mỏi với cảnh đông đúc, chật chội ở bệnh viện. Ngày nay chị em đi đẻ nhàn tênh chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng nhờ dịch vụ Thai sản trọn gói đang rất “nở rộ”.
Đi đẻ sang chảnh tiện nghi như “ mẹ bầu nhà người ta”Nhắc đến cảnh đi đẻ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cảnh đông đúc, chật chội. Tuy nhiên với những chia sẻ về trải nghiệm đi đẻ sướng như bà hoàng của mẹ bầu 8x tại một bệnh viện Quốc tế đã khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.
Đi đẻ ở … “khách sạn” 5 saoVới quan điểm đời người chỉ sinh đẻ vài lần nên nhiều bà mẹ trẻ quan tâm “đi đẻ ở đâu cho sướng”. Vì thế, ngay khi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec với mô hình bệnh viện-khách sạn, trên các diễn đàn các bà bầu đã xôn xao rủ nhau “đi đẻ 5 sao”…
Bộ ảnh đi đẻ “chất cực chất” của mẹ bầu 8XĐã bao giờ mẹ tận mắt nhìn thấy những khoảnh khắc thiêng liêng “CÓ 1 - O - 2” trong hành trình vượt cạn đầy vất vả và gian nan? Đã bao giờ mẹ nghĩ mình cần phải có một bộ ảnh đi đẻ “để đời” như vậy? Cùng theo chân mẹ bầu Nguyễn Thùy Dương để chiêm ngưỡng bộ ảnh đi đẻ “chất cực chất” được ghi lại tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc nhé!
Thời hiện đại mẹ bầu đi đẻ sướng như đi nghỉ dưỡngQua rồi cái thời mẹ bầu đi đẻ chen chúc, chật chội, người nhà đi theo với quần áo chăn màn, đồ đạc cá nhân..., ngày nay chị em đi đẻ nhẹ nhàng như đi nghỉ dưỡng ngắn ngày, được nâng niu chăm sóc một cách tận tình và chu đáo.
Cả đời có vài lần đi đẻ...sao phải khổ?Đâu đó xung quanh chúng ta đều có những câu chuyện “khó nói” của chị em “bỉm sữa”: stress khi mang thai, trầm cảm sau sinh, sức khỏe giảm sút sau mỗi lần “vượt cạn”,...và còn nhiều nhiều chuyện thương cảm khác. Bởi vậy mới nói: Chị em à, cả đời có vài lần đi đẻ...sao phải khổ?
Thuyết “mang nặng - đẻ đau” và thực tế đi đẻ ngày nayNgười xưa có câu: “Mang nặng - đẻ đau” - Đó là những gì mà phụ nữ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày cho đến khi vượt cạn và cả những ngày sau đó. Nhưng ngày nay thì sao? Phụ nữ sẽ không còn “cám cảnh” với chuyện đi đẻ nữa mà thay vào đó sẽ được chăm sóc, nâng niu từng chút một để đi đẻ một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất.