Xinh đẹp vẫn bị chồng “cắm sừng”

(Dân trí) - Tôi không thể hiểu vì sao mình lại lâm vào bi kịch có chồng ngoại tình trong khi chính mình là mẫu phụ nữ quyến rũ mà bao người đàn ông mơ ước. Chẳng lẽ chồng tôi có mắt như mù?

Ở cơ quan tôi cũng có vài đồng nghiệp nữ bị chồng phản bội, họ thường não nề tâm sự rằng chồng chê già, chê xấu. Tôi thấy mình may mắn vì được trời ban cho chút nhan sắc. Từ thời còn đi học rồi sau này đi làm, tôi luôn được nhiều anh theo đuổi. Cuối cùng tôi đã chọn người khiến mình tin tưởng nhất, là chồng tôi bây giờ. Tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng một người vợ vừa xinh đẹp, vừa có công việc, thu nhập ổn, lại sinh cho nhà chồng đủ nếp đủ tẻ, hẳn sẽ giữ chân người đàn ông của mình suốt đời. Nào ngờ lòng người lại dễ thay đổi đến vậy.

Ảnh mình họa
Ảnh mình họa

Tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật quá đau đớn rằng chồng tôi cặp bồ với một con bé ngoài 20 tuổi đã bị chồng bỏ và đang nuôi con mọn. Ngoài tuổi trẻ, cô ta chẳng có gì hơn tôi, khuôn mặt tầm thường, dáng người thấp bé. Phải chăng chồng tôi chỉ đang thương hại cô ta.

Nhưng không, anh ấy đòi ly dị, chỉ để đường đường chính chính chăm sóc mẹ con cô gái đó. Tôi như hóa điên, tôi làm ầm mọi chuyện lên, hỏi cho bằng được người lý do chồng bội bạc ấy muốn dứt áo ra đi. Câu trả lời là “Cô không tâm lý, không hiểu tôi”.

Không tâm lý mà tôi không một ngày nào từ bỏ lịch tập gym để có cơ thể đẹp, chấp nhận rủi ro để làm ngực sau vì sinh con xong, vòng một hơi xuống cấp. Không tâm lý mà lúc anh có nguy cơ thất nghiệp, tôi dùng mọi mối quan hệ của mình đã giúp anh nhảy sang một vị trí khác tốt hơn. Có vợ đẹp, con ngoan, có tiền tài, danh vọng, anh ta còn thiếu thốn gì nữa mà nảy thói trăng hoa?

P.N

Xinh đẹp vẫn bị chồng “cắm sừng” - 2