Vợ giận dỗi vì tôi tặng món quà này cho nữ nhân viên cấp dưới

Việt Trinh

(Dân trí) - Nhân dịp nữ nhân viên cấp dưới tổ chức đám cưới, tôi có ý định tặng một món quà và vô tình khiến vợ tôi tức giận.

Công ty chúng tôi có khoảng 80 nhân viên, trong đó có 30 người làm việc tại văn phòng chính và 3 người trong phòng ban của tôi. Tuần này, một nhân viên cấp dưới của tôi sẽ tổ chức đám cưới.

Tôi đã quen biết cô ấy từ trước khi gia nhập công ty. Dù không học cùng trường đại học, chúng tôi lại học cùng chuyên ngành và có vài người bạn chung.

Mặc dù có quen biết trước, cô ấy vào công ty qua phỏng vấn và không liên quan gì đến tôi. Sau những buổi liên hoan, cô ấy cùng các đồng nghiệp khác thường xuyên đến nhà tôi chơi.

Vợ giận dỗi vì tôi tặng món quà này cho nữ nhân viên cấp dưới - 1

Tôi bị vợ giận dỗi khi tặng quà thay vì đi tiền mừng trong đám cưới của nhân viên nữ cấp dưới (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Em gái tôi có một tiệm hoa. Tôi không cố tình giới thiệu khách hàng cho em ấy nhưng mỗi khi bạn bè cần hoa, tôi thường giới thiệu họ đến cửa hàng của em. Lần này, nhân dịp đám cưới của đồng nghiệp, tôi đã đề nghị tặng hoa cưới thay vì đi tiền mừng.

Khi vợ tôi hỏi tôi sẽ mừng cưới bao nhiêu tiền, tôi nói thay vì tiền mừng, tôi sẽ tặng một bó hoa cưới thật đẹp. Nghe vậy, vợ tôi rất tức giận, nhưng không nói gì thêm.

Tôi đã làm gì sai chăng?

Đây là câu chuyện có thật của một người đàn ông Hàn Quốc trên diễn đàn Pann.

"Chỉ là mối quan hệ quen biết sơ sơ thôi mà, tôi thấy bạn không nhất thiết phải tặng hẳn bó hoa cưới, đó là việc của chú rể, chỉ cần mừng tiền là đủ rồi", một người dùng cho biết.

"Tôi nghĩ bạn chỉ vô tư muốn tăng doanh thu cho tiệm hoa của em gái và cũng muốn có dịp tỏ ra hào phóng thôi, kiểu như lợi cả đôi đường. Tôi cũng không biết việc tặng hoa có nhiều ý nghĩa đến vậy", người dùng khác bình luận.