U40 đòi tìm bạn gái còn trinh - sự nông cạn của đàn ông cổ hủ

Huyền Anh

(Dân trí) - Mới đây một người đàn ông U40 lên truyền hình tham gia chương trình hò hẹn để tìm bạn gái đã khiến nhiều người bức xúc khi đặt yêu cầu trinh tiết rất nặng nề.

Người đàn ông này mang theo đến chương trình một cuốn sách chọn vợ bí truyền, và cho rằng theo như cuốn sách yêu cầu, phụ nữ phải trinh tiết tuyệt đối trước khi xuất giá, trong khi đàn ông thì không cần như vậy vì… sách không nói đến.

U40 đòi tìm bạn gái còn trinh - sự nông cạn của đàn ông cổ hủ - 1

Người đàn ông lên truyền hình tìm bạn gái với tư tưởng cổ hủ còn sót lại từ thế kỷ trước. (Ảnh chụp từ video chương trình Hẹn Ăn Trưa).

Bản thân anh ta cũng đã qua vài mối tình trong đời, nhưng lại có cái nhìn rất khắt khe với phụ nữ về chuyện yêu đương và trao thân. Khi cô gái cùng tham gia chương trình nói cô không biết mình có còn trinh tiết không vì hồi nhỏ từng gặp tai nạn và chảy nhiều máu, nhưng cô khẳng định mình chưa bao giờ yêu ai, người đàn ông này tỏ thái độ hoài nghi, và cuối cùng thẳng thừng trả lời "nghe qua câu chuyện là thấy không hợp rồi, không đúng người lý tưởng của tôi".

Người này đòi ra về khi chưa kết thúc chương trình, thậm chí không muốn tặng quà cho cô gái cùng tham gia show ghép đôi với mình nữa.

Hành xử của anh ta khiến cư dân mạng rất tức giận. Bởi theo lẽ giao tiếp thông thường, cho dù thất vọng đến mấy vì gặp một người được như ý, cũng không bao giờ nên có thái độ mất lịch sự, khiếm nhã với người khác, nhất là phụ nữ, như vậy. Huống hồ yêu cầu của anh ta được cho là… vô lý, cổ hủ, và coi thường phụ nữ, không nên là yêu cầu của một người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên.

Ở tuổi đó, đàn ông lẽ ra đã phải có cái nhìn chín chắn hơn về cuộc sống, biết tôn trọng những giá trị sâu hơn của phụ nữ như lòng nhân hậu, biết thu vén, biết chăm lo nội ngoại người thân, yêu chồng con, hết lòng hết sức vì gia đình… chứ không phải định kiến khăng khăng về cái màng trinh cần giữ.

Thời xưa, khi tư tưởng hủ nho thống trị, người ta được dạy về 4 chữ "tề gia, trị quốc". Tư tưởng đó cho rằng đàn ông muốn làm việc lớn trước hết phải bình ổn được trong gia đình, cụ thể là "trấn áp" được vợ con, đàn ông trong gia đình rất quyền uy, còn phụ nữ bị coi thường và phải theo mọi sự sắp đặt của đàn ông, trinh tiết nhất định phải gìn giữ cho người chồng của mình sau này được hưởng.

Nhưng xã hội mới đã nhận ra quá nhiều điều phi lý trong những tư tưởng giáo điều, nhận ra xiềng xích gông cùm, sự kìm hãm phát triển mà nó đè lên vai người phụ nữ, nên từ rất lâu, những người văn minh không còn muốn nói đến "cái lý" này, cũng không còn chấp nhận nó như một thước đo giá trị của phụ nữ.

Dễ hiểu vì sao người đàn ông khiến cả cộng đồng tức giận. Trong thời đại mới, một người đàn ông nếu còn giữ tư tưởng này, anh ta gần như sẽ không thể lấy được ai, huống hồ một cô gái trinh tiết dành cho đàn ông U40 nông cạn thì càng "không có đâu". Đàn ông coi thường phụ nữ, coi trọng cái màng trinh không bao giờ xứng đáng có được người phụ nữ tốt trong đời.