Tự tin "có thể cho em cái ăn cái mặc", chàng trai bị từ chối thẳng thừng

May

(Dân trí) - P. và N. đều là những người em tôi quen biết. P. vẫn đang là sinh viên, còn N. đã đi làm, có công việc tạm ổn.

Hôm tôi tổ chức tân gia, có mời hai em đến tham dự. N. có vẻ thích P. ra mặt. Sau bữa tiệc ở nhà tôi, mọi người đã về hết, N. vẫn nấn lại để hỏi thăm tôi về P.

Cậu nhất định xin tôi số điện thoại của P. để làm quen. Tôi chần chừ bảo để hỏi ý kiến P. đã, N. vẫn cố kỳ kèo xin tên facebook cũng được. Nên tôi đành cho cậu ấy biết facebook của P.

Sau đó, N. đã bắt chuyện với P. Được một thời gian ngắn thì N. gọi điện than vãn với tôi, bảo rằng con gái thời nay sao mà quá chảnh chọe, khó hiểu. N. kêu không hiểu P. còn muốn gì hơn nữa ở một người yêu lý tưởng, khi buổi gặp gỡ đầu tiên, cậu ấy đã mua cho P. đủ "combo ăn - mặc" gồm 1 bộ váy và mấy cân hoa quả, không quên giới thiệu lương cậu đủ lo cho người yêu, thiếu gì cứ việc nói. 

Tôi lờ mờ đoán ra được lý do N. đã gần 30 vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Khi được P. tâm sự kỹ hơn thì tôi càng thấy N. có vấn đề. Cô bé kể dù cô không tiết lộ nhưng N. chắc đã đoán ra P. ở kí túc xá của trường khi xem ảnh bạn cùng phòng gắn thẻ cô trên facebook. Sau nhiều lần hẹn gặp bị từ chối do cách nói chuyện vô duyên, N. đã tự tiện đến kí túc xá tìm P. và tặng quà.

P. từ chối không gặp cũng không nhận quà, N. vẫn đứng lì ở cổng kí túc, gặp ai đi qua cũng nhờ nhắn với P. là có người yêu đang đứng đợi.

P. xấu hổ quá đành gọi cho bác bảo vệ, nhờ đuổi khéo. 

Tự tin có thể cho em cái ăn cái mặc, chàng trai bị từ chối thẳng thừng - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Sau sự việc đó, N. vẫn khủng bố P. bằng những tin nhắn khoe sổ đỏ, bảng lương và cả khoe bụng múi khi không mặc áo.

P. chặn tài khoản thì N. lại dùng nick khác nhắn cho P. đầy hậm hực "Ok, em từ chối tôi cũng được thôi, nhưng cứ để xem sau này em sẽ tìm được ai hơn tôi".

P. nhờ tôi khuyên N. đừng tìm cách liên lạc em nữa. Tôi cũng góp ý với N. rằng đối với phụ nữ, em nên tấn công từ từ, dùng tình cảm chân thật và những sự đồng điệu để tiến dần vào trái tim người ấy, và một khi đối phương đã tỏ ra khó chịu thì nên tránh làm phiền. Những thứ vật chất, vẻ bề ngoài không phải là tất cả, em càng cố khoe khoang, người ta càng khó chịu. Vả lại, ở đời còn nhiều người hơn mình nhiều, nếu nay P. đồng ý yêu em vì những điều kiện đó, sau này có người điều kiện tốt hơn tiếp cận thì P. sẽ lập tức bỏ em.

Nhưng N. vẫn cố tình không hiểu chuyện. Có lẽ vì quá thừa tự tin nhưng lại thiếu kiên nhẫn, tế nhị và tôn trọng đối phương mà N. đã đánh mất cơ hội thoát ế.