Tôi phải làm gì khi phát hiện người yêu đã có vợ?

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Đó là người vẫn thường xuyên nói nhớ tôi, yêu tôi, còn hứa hẹn đợi tôi ra trường sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình.

Tôi là sinh viên năm cuối đại học. Trong đợt thực tập chuẩn bị tốt nghiệp, tôi được phân vào nhóm thực tập ở cơ quan tỉnh. Tại đây, tôi đã gặp Toàn. Toàn hơn tôi 9 tuổi, là người đàn ông chững chạc, ấm áp, ưa nhìn. Trong mắt cô sinh viên trẻ như tôi, Toàn là hình mẫu đàn ông lý tưởng, trưởng thành mà tôi mong ước.

Kết thúc đợt thực tập, tôi và Toàn tiếp tục liên lạc, lâu lâu anh lên Hà Nội đón tôi đi ăn. Tình cảm dần khăng khít và tôi nhận lời yêu Toàn. Phải nói là Toàn rất thương yêu, chiều chuộng, tôn trọng tôi. Suốt gần một năm yêu nhau, anh chưa bao giờ tỏ thái độ muốn đi quá giới hạn hay lợi dụng gì. Thậm chí, chúng tôi còn hẹn ngày đưa nhau về giới thiệu với gia đình, bố mẹ hai bên.

Một ngày, anh nói với tôi, hôm tới anh có việc phải đi công tác sẽ khó liên lạc. Anh nói tạm thời những ngày này, nếu anh không thể nhắn tin, gọi điện cho tôi, mong tôi thông cảm, đợi anh về sẽ mua quà tặng tôi. Suốt 5 ngày tiếp theo, Toàn hoàn toàn không liên hệ với tôi, bản thân tôi cũng cố gắng kiềm chế để không nhắn tin cho anh ấy, mặc dù lòng tôi khổ sở vô cùng.

Đầu tôi xuất hiện đủ mọi suy nghĩ rối ren, hỗn loạn, tự mình đưa ra hàng loạt lý do để bào chữa hoặc buộc tội Toàn. Nhưng cho dù nhớ anh đến mất ăn mất ngủ, tôi cũng quyết định im lặng chứ không cố tìm cách liên lạc với anh.

Sau 5 ngày hoàn toàn mất kết nối, Toàn đột nhiên xuất hiện trở lại bằng một tin nhắn hẹn gặp và đưa đón tôi đi chơi. Tôi đồng ý hẹn gặp Toàn với ý định hỏi cho rõ ràng lý do của sự vắng mặt suốt những ngày qua.

Tôi phải làm gì khi phát hiện người yêu đã có vợ? - 1

Việc tôi kiên quyết dừng lại mối quan hệ là điều cả tôi và Toàn đều không ngờ tới (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi yêu anh nhưng tự trọng không cho phép tôi bỏ qua việc này đơn giản như vậy. Không có lý do gì để hai người yêu nhau không thể liên lạc trong suốt 5 ngày. Không một tin nhắn, không lời hỏi han, không một lần quan tâm nào dù nhỏ.

Cho dù anh có đi nước ngoài cũng vẫn có thể liên lạc bình thường. Cho dù anh có bận trăm công nghìn việc đến độ không có thời gian dành cho chuyện tình cảm riêng tư, cũng phải có lúc anh dừng tay ăn cơm, có thời gian cho việc nghỉ ngơi, tắm rửa, lo sinh hoạt cá nhân.

Hoặc cho dù anh có gặp chuyện gì đặc biệt khó khăn, có trở ngại, buồn phiền muốn đóng cửa thu mình lại với thế giới, tôi cũng vẫn không thể chấp nhận. Bởi trong lúc khó khăn, chán nản, anh không cần đến tôi để chia sẻ mọi điều thì rõ ràng là tôi cũng chẳng có giá trị gì trong lòng anh ấy.

Buổi gặp hôm đó, Toàn không đưa ra được lý do gì cho tôi. Không những thế, thái độ của anh còn rất tự tin. Chắc Toàn nghĩ tôi không thể nào bỏ được anh, bởi Toàn biết rõ tôi yêu anh nhiều đến thế nào. Hoặc Toàn nghĩ rằng, chỉ cần anh ấy ôm tôi, nói vài lời nhớ nhung, chắc hẳn tôi sẽ dễ mềm lòng.

Việc tôi kiên quyết dừng lại mối quan hệ là điều cả tôi và Toàn đều không ngờ tới. Bản thân tôi cũng không nghĩ mình mạnh mẽ, kiên quyết đến vậy. Cuộc chia tay này khiến tôi khóc hết nước mắt, đau đớn, vật vã nhiều ngày. Tuy nhiên, tôi có sự kiêu hãnh, tự tôn của tôi. Tôi đơn giản chỉ không chấp nhận chuyện bản thân không được chính người mình yêu thương tôn trọng.

Tuy nhiên, nói rắn rỏi là vậy, không phải không có lúc tôi yếu đuối, muốn quay lại với Toàn sau những lời xin lỗi, hứa hẹn của anh. Đúng lúc trái tim tôi muốn làm hòa trở lại, một việc hy hữu xảy ra, cũng có thể coi là điều may mắn.

Trong lúc buồn chán, tôi hững hờ lướt qua màn hình Faceboook. Ở phần "Những người bạn có thể biết" hiện lên trang cá nhân có hình đại diện là bức ảnh gia đình 4 người, trong đó có Toàn.

Gương mặt này dù có bịt mắt lại, tôi cũng không bao giờ nhận lầm. Hóa ra đây chính là Facebook của vợ Toàn, không cập nhật nhiều nhưng không khó để nhận ra đây là trang cá nhân của người vợ, người mẹ đủ đầy, hạnh phúc. Hóa ra chuyện Toàn im lặng với tôi gần một tuần trước là vì gia đình họ có kỳ nghỉ trên biển rất yên vui.

Tôi vội vã thoát khỏi trang cá nhân của vợ Toàn, tim đập liên hồi giống như mình vừa làm một điều vụng trộm. Đó là anh, người vẫn thường xuyên nói nhớ tôi, yêu tôi, còn hứa hẹn đợi tôi ra trường sẽ về ra mắt bố mẹ dưới quê.

Tôi như người mất hồn, cảm giác đau đớn và thất bại khiến tôi ốm suốt mấy hôm liền. Hiện tại, khi ngồi viết ra những dòng tâm sự này, tôi đã lấy lại được trạng thái bình tâm hơn.

Suy cho cùng ở góc độ nào đó, tôi vẫn là người may mắn vì sớm nhận ra bộ mặt thật của người yêu, thà một lần đau sớm còn hơn để bản thân lún sâu vào câu chuyện rối ren không hồi kết. Chỉ là với tôi, mối tình này chắc sẽ là dấu ấn buồn không thể nào quên. Tôi đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Toàn, tự coi đây là bài học trong cuộc đời tôi phải trải qua.

Chỉ có điều, tôi đang nghĩ, việc tôi tự tý rút êm khỏi câu chuyện này như thế liệu có phải quá dễ dàng cho một người đàn ông tệ bạc hay không? Anh ta không chỉ lừa dối tình cảm của một cô gái ngây ngô là tôi, còn đang tâm lừa dối vợ con, gia đình anh ta nữa.

Tôi có nên cho vợ Toàn biết chân tướng con người của chồng chị ấy hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.