Tình yêu kỳ lạ của gã khổng lồ và cô gái tí hon

(Dân trí) - “Tình yêu đích thực không có ranh giới” - Những ai từng biết đến chuyện tình giữa chàng khổng lồ Al Tomaini và cô gái tật nguyền nhỏ bé Jenie (Mỹ) đều có chung cảm nghĩ như vậy.

Al (Aurelio) Tomaini sinh năm 1912 tại New Jersey trong gia đình có 7 người con. 12 tuổi cậu bé đã cao vượt người cha 1.8m to lớn của mình. Do tuyến yên hoạt động quá mức, lúc trưởng thành, Al lừng lững với chiều cao 2.1m.

 

Sở hữu thân hình của một gã khổng lồ nhưng anh chàng Al lại có phần hiền lành, tốt tính, thậm chí hơi nhút nhát. Al sống chân thành, tốt bụng. Năm 1936 trong Hội chợ Great Lakes, chàng trai ít nói hay cười này lọt mắt xanh của một quý cô.

 

Cô ấy tên Jeanie (Berniece Evelyn Smith). Một cô gái đặc biệt. Jenie sinh ngày 23/8/1916 tại Blufton, Indiana. Cô gái bẩm sinh không có chân, đôi cánh tay bị xoắn. Jenie chỉ cao chừng 60 cm nhưng về tính cách, cô ấy tuyệt vời hơn bất cứ cô gái nào.
 
Tình yêu kỳ lạ của gã khổng lồ và cô gái tí hon - 1


 

Jenie biểu diễn tại các hội chợ từ năm 3 tuổi. Mọi người biết đến cô bé bởi tài nhào lộn khéo léo, khả năng “chạy” rất nhẹ nhàng, mau lẹ trên đôi tay dị tật. Cô bé bị mẹ đẻ rao bán và người khác nhận nuôi năm 1931, bắt đầu chuỗi ngày bị lạm dụng tàn tệ. Cô gái kiên cường 19 tuổi đã trải qua 16 năm khốn khổ gần như không có hy vọng trốn thoát. Nhưng khi ngọn lửa tình yêu chân thành bùng cháy giữa Jenie và Al Tomaini, cô cuối cũng đã tìm được người đàn ông có thể bảo vệ cho mình suốt cuộc đời.   

 

Cặp đôi cùng nhau bỏ trốn trong một hội chợ ở Cleveland, Ohio vào ngày 8/9/1936. Họ làm lễ cưới ngay hôm đó. Tuần trăng mật khó quên diễn ra ở thác Niagara và trong nhiều thập kỷ, họ đã lưu diễn cùng nhau khắp nơi với tư cách “Cặp đôi Kỳ lạ nhất Thế giới”.

 

Al Tomaini và Jenie sau này định cư tại Gibsonton, Florida. Họ mua đất, dựng nhà bên bờ sông, phát triển trại nuôi cá. Cặp đôi có 2 cô con gái nuôi. Với số tiền kiếm được từ trại cá cộng với tiền tiết kiệm, cặp đôi mua xe cứu thương tặng cho thị trấn. Họ luôn bên nhau với tình yêu sâu sắc. Người ta vẫn thường thấy hình ảnh Al mang cô vợ xinh xắn nhỏ bé trên vai hoặc bế bên người.

 

Al sống thọ hơn những người khổng lồ khác nhờ có tình yêu của Jenie. Chịu nhiều đau đớn về thể xác nhưng không bao giờ thể hiện ra ngoài, cuối cùng Al vĩnh biệt người vợ thân yêu ở tuổi 50, vào năm 1962.

 

Jenie tiếp tục sống cuộc sống thiếu vắng chồng. Bà vẫn cai quản trại cá, ở vậy đến cuối đời, từ trần ngày 10/8/1999, mai táng đúng ngày giỗ của Al.

 

Huyền Anh

Theo The Human Marvels