Tiếp cận người đẹp

(Dân trí) - Tim đập thình thịch, toát mồ hôi, tay chân bủn rủn, không thể nghĩ được gì khi đứng trước cô gái mình thích. Ghét bản thân quá “yếu hèn”. Đừng như thế, bạn không phải là người duy nhất đối mặt với nỗi sợ bị nàng cho “knock out” đâu.

Nhiều chàng có “tài tán gái bẩm sinh”, trong khi một số tỏ ra vô cùng nhút nhát khi tiếp xúc với phái nữ.

 

Đến với một cô gái, mời cô ấy đi chơi không đáng sợ như bạn nghĩ. Nàng mới phải là người ngại ngùng hơn bạn chứ nhỉ?

 

Bạn cứ từ từ chọn thời cơ thích hợp nhất mời nàng đi dạo hay uống cafe. Đừng có lo đến viễn cảnh bị từ chối thẳng thừng, khiến nàng tổn thương vì mình quá đường đột v.v.

 

Cứ e ngại đủ thứ như thế thì gã khác sẽ “nẫng tay trên” của bạn đấy.

 

Đừng để mất cơ hội gần gũi nàng

 

Ánh mắt thay muôn ngàn lời nói. Hãy nhìn vào mắt nàng thật âu yếm và nở nụ cười ấm áp, tỏ ra là người biết quan tâm, cùng nàng chia sẻ những sở thích và quan điểm chung.

 

Tất cả những điều đó khiến nàng chú ý đến bạn, hay ít ra có ấn tượng về “sự tồn tại ” của bạn. Nếu nỗ lực thành công, bạn có quyền “mơ” đến cuộc hẹn hò đầu tiên giữa hai người rồi đấy.

 

Bắt gặp nàng đang ngồi một mình

 

Hãy hít thở sâu và thu hết can đảm đến gần. Bây giờ, trước mặt nàng, bạn sẽ nói thật thân thiện và dễ mến: “Thật trùng hợp lại gặp em ở đây. Em có bận gì không, mình đi uống nước nhé?”.

 

Làm sao cô ấy nỡ từ chối lời mời của bạn. Chắc hẳn nàng sẽ trả lời “Anh đãi à, sao lại không nhỉ?”, có khi còn “khuyến mại” thêm cho bạn - anh chàng dũng cảm - một nụ cười ngọt ngào.

 

Bạn thấy đấy, không có gì là khó. Người ta cứ nghĩ tiêu cực trước một vấn đề, luôn nghĩ mình sẽ gặp thất bại hoặc bị từ chối. Chính họ tước đi cơ hội của mình. Cứ tự tin, dứt khoát trong hành động thì chẳng đến nỗi nào đâu.

 

Nếu thất bại thật thì sao?

 

Thì bạn không phải tuýp cô ấy thích chứ sao, có gì mà xấu hổ! Có lẽ cũng buồn và thất vọng đôi chút, nhưng mọi chuyện rồi sẽ “OK”, và bạn học được cách vượt qua nỗi sợ.

 

Quan trọng nhất là kinh nghiệm rút ra sau mỗi lần thất bại. Bị từ chối là một phần của cuộc sống, không chỉ trong tình yêu mà trong công việc (từ sếp, đồng nghiệp, thậm chí những người trong gia đình).

 

Chẳng lẽ vì sợ bị từ chối mà bạn không tiếp tục sống nữa?

 

Điều cuối cùng phải thừa nhận, chủ động là trách nhiệm và quyền năng của “nam nhi đại trượng phu”. Hãy chủ động tiếp cận và ngỏ lời với người con gái bạn yêu, chắc chắn bạn làm được đấy.

 

Hoa Anh

Theo Lovebox