Tiền mất, tình bay

Đợi mãi vẫn bặt vô âm tín không thấy tin tức gì của Phương, Hương mới bừng tỉnh, lẽ nào cô bị lừa. Không tin và cũng không dám nghĩ tới điều đó, cô phóng xe đi tìm khắp đường phố, nhưng người tình cùng số tiền 150 triệu đã bốc hơi.

Chán chường vì lúc nào chồng cũng chỉ biết có công việc và quan hệ làm ăn, vừa cãi nhau xong, Hương ra ngồi ở quán cà phê uống một mình.

 

Cô nghĩ có gọi mấy đứa bạn thì nó lại sẽ nói: "Nếu ông ấy như vậy mày cứ cặp bồ đi cho đỡ buồn, cho sáng mắt ra". Cô không đồng ý với quan điểm của lũ bạn vì chồng không mê gái chỉ mải mê làm ăn cũng là cái tốt. Nhưng cứ như thế mãi, Hương thấy gia đình thật lạnh lẽo.  

 

Là nhân viên kế toán cho doanh nghiệp nước ngoài tại Bình Dương, tuy đã 35 tuổi nhưng cô rất trẻ và vẫn được không ít chàng trai theo đuổi. Nhìn cốc cà phê bốc khói, liếc nhìn đôi uyên ương bên cạnh, Hương thấy chạnh lòng, tự dưng nước mắt lưng tròng. Bất chợt một bàn tay đưa cho Hương một chiếc khăn giấy. Khóc mà bị bắt gặp làm Hương thấy ngượng.

 

Cuộc làm quen lúc đầu cũng không dễ dàng, nhưng với khiếu hài hước và dí dỏm, Phương đã làm cho Hương cởi mở hơn. Từ tình cờ rồi đến cố ý, một vài lần Hương gặp Phương như một sự ngẫu nhiên khiến hai người từ quen trở thành thân, thân đến mức, Hương không biết hình ảnh Phương đã ở trong cô tự lúc nào. Mỗi ngày không nhắn tin, gọi điện cho anh chàng là Hương không làm việc gì cho ra hồn. Nhiều hôm nhắn tin, nhưng Phương không nhắn hồi đáp làm cô sốt ruột vô cùng.

 

Mới quen nhau chưa đầy 5 tháng, Phương đã đưa ra kế hoạch tương lai cho hai người. Phương muốn đón cô về chung sống nhưng hiện tại chưa cho phép vì cô vẫn chưa ly dị còn anh thì kinh tế chưa vững chắc.

 

Phương bàn với Hương mở cửa hàng bán thiết bị vệ sinh và mong cô có thể giúp đỡ ít nhiều. Lúc đầu, Hương cũng hơi e ngại, nhưng sau đó đồng ý góp khoản tiết kiệm riêng của mình cho anh mở cửa hàng.

 

Từ đó lấy lý do bận chạy vay tiền mở cửa hàng Phương lười nhắn tin, gọi điện hẳn cho cô. Lo lắng và thương anh vất vả chạy ngược xuôi, Hương đã chủ động đề nghị vay giúp anh thêm vài chục triệu nữa. Nhưng bao nhiêu tiền rồi Phương vẫn kêu thiếu 50 triệu để làm giấy phép kinh doanh, quan hệ lấy đơn đặt hàng.

 

Đã thương thì thương cho trót, Hương đưa nốt số tiền tiết kiệm của gia đình là 60 triệu đồng cho Phương. Cô yêu cầu sau khi có lãi phải hoàn tiền ngay trong tháng đầu, nếu không chồng cô sẽ biết.

 

Phương hứa như đinh đóng cột là sẽ không tơ hào một đồng nào của cô. Sau khi cửa hàng có lãi sẽ hoàn tất ngay, để tình cảm hai người không bị sứt mẻ bởi chuyện tiền bạc. Khi nghe anh nói vậy Hương rất an tâm và thấy yêu thương Phương nhiều hơn.

 

Gần đến ngày khai trương, Hương nôn nóng muốn đến xem cửa hàng trang trí ra sao, thiết bị nhập về có đẹp như Phương vẫn từng nói với cô nhưng anh một mực bảo cô cố chờ.

 

Tin lời Phương, cô ngày đêm trông ngóng món quà tuyệt vời đó. Đến ngày khai trương, đợi mãi vẫn chưa thấy điện thoại của Phương và chẳng có người đến đón, cô lấy điện thoại gọi cho Phương thì anh tắt máy.

 

Lâu nay vì hoàn toàn tin vào Phương mà cô không hề biết địa chỉ cửa hàng anh thuê. Có mấy lần Hương gạn hỏi nhưng Phương đều lờ đi và nói giữ bí mật làm Hương ngạc nhiên.

 

Đợi mãi vẫn bặt vô âm tín không thấy tin tức gì lúc này Hương mới bừng tỉnh, lẽ nào cô bị lừa. Số tiền 150 triệu và người tình lại bốc hơi nhanh thế. Phóng xe đến đồn công an định vào nhưng vừa đến cổng Hương đã khựng lại. Sự mù quáng đã làm hại chính bản thân cô và nếu khai báo thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Chồng cô không tha thứ và gia đình sẽ tan vỡ. Thú nhận thật với chồng để mong sự tha thứ hay bỏ trốn cô vẫn chưa thấy cách nào hợp lý.

 

“Trường hợp như chị Hương không phải là chuyện hiếm, có điều mức độ mỗi người gặp phải là khác nhau. Nếu gặp phải tình huống như vậy, tùy tình hình chị em nên trao đổi thẳng thắn với chồng để tìm cách giải quyết. Mọi sự trốn chạy chỉ là né tránh trước sau gì cũng phải đối mặt.

 

Chị em phụ nữ không nên chỉ vì chuyện xích mích với chồng mà tìm đến phương tiện giải sầu là một ai đó chia sẻ, nhất là nam giới. Nếu không giải quyết được với chồng hoặc thiếu người chia sẻ chị em có thể tìm đến các chuyên gia tư vấn về hôn nhân gia đình. Điều này sẽ tránh được nhiều phiền phức cho các mối quan hệ”, chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình đưa ra ý kiến.

 

Theo Ngọc Minh

Ngôi sao