Chồng nhất quyết không cho tôi tiền để... "đối phó" nồm ẩm

Giang Bùi

(Dân trí) - Chỉ cần bước chân ra khỏi phòng ngủ, tôi đã thấy sàn nhà ướt nhẹp như ai vừa hắt nước, thời tiết nồm ẩm khiến tôi khó chịu vô cùng. Thế nhưng, chồng tôi bảo...

Thời tiết này, quần áo phơi cả tuần không khô, chăn màn ẩm dính khó chịu, tường nhà loang lổ nước. Nhưng điều tệ nhất không phải sự khó chịu của thời tiết, mà là những cuộc tranh cãi liên miên giữa tôi và chồng xoay quanh chuyện này.

Chồng tôi là kiểu người sống vô tư, lúc nào cũng bảo "có gì đâu mà căng". Còn tôi, mỗi sáng tỉnh dậy, nhìn cái sàn dính nhớp dưới chân là phát cáu.

Tôi phải lau nhà cả chục lần một ngày, nhưng chỉ cần một tiếng sau là đâu lại vào đấy. Bước chân chồng tôi đi đến đâu là in nguyên vết chân đến đó.

Chồng nhất quyết không cho tôi tiền để... đối phó nồm ẩm - 1

Tôi suốt ngày phải lau dọn nhà cửa khi thời tiết nồm ẩm (Ảnh minh họa: Xinhua).

Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rằng, chồng tôi hãy đi dép vào nhà, đừng đi chân trần nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, chồng tôi lại tỉnh bơ: "Anh quen rồi, đi dép trong nhà khó chịu lắm". Mà khổ nỗi, anh ấy đi chân trần xong lại leo thẳng lên giường làm ẩm ướt cả lên chăn gối. Tôi chỉ muốn hét lên.

Tôi đã gợi ý mua một chiếc máy hút ẩm từ đầu mùa, nhưng chồng tôi gạt đi ngay lập tức. Anh ấy cho rằng dùng tốn điện lắm, chịu khó lau nhà là được. Đến khi tôi nhắc lại lần nữa, anh ấy còn bảo: "Anh thấy cũng đâu có đến mức ấy đâu, ngày trước nhà mình vẫn sống ổn mà".

"Ngày trước có nghĩa là ngày trước. Giờ trời nồm ngày càng kinh khủng, chứ không phải kiểu lào phào như trước nữa", tôi gắt lên. Anh ấy nhìn tôi với vẻ khó chịu và cho rằng, tôi lúc nào cũng tiêu tiền. Chồng tôi than thở mới đầu năm, tôi đã muốn mua đủ thứ, hết cái này đến cái khác.

Tôi bực không để đâu cho hết. Cả căn nhà như cái nhà kính hấp hơi, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, quần áo cứ như vừa vớt từ chậu nước lên, vậy mà anh ấy bảo "không đến mức ấy". Tôi không hiểu anh ấy sống kiểu gì mà có thể bình thản đến thế?

Tôi muốn chồng mua một cái máy sấy quần áo, nhưng anh nhất quyết không cho mua. Anh ấy bảo quần áo sấy lên mất hết mùi nắng, không thích. Vậy là quần áo anh ấy vẫn treo lủng lẳng ngoài ban công trong cái thời tiết nồm ẩm này.

Nhiều khi chồng tôi mặc cả đồ ẩm và luôn qua loa cho xong với lý do "Một tí là khô thôi". Thời tiết khó chịu này cộng với mặc đồ ẩm ướt khiến chồng tôi nhiều hôm ho sù sụ. Tôi nhìn mà không biết nên thương hay bực.

Cả ngày, tôi làm mọi cách để căn nhà bớt ẩm, bớt bẩn, nhưng chồng chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Tôi không chỉ bực chuyện sàn nhà, mà bực vì cảm giác mình là người duy nhất quan tâm đến cuộc sống gia đình. Còn anh ấy cứ sống như thể mọi thứ đã có người lo, có người dọn, có người bận tâm.

Nhưng tôi cũng trách bản thân đã không có công việc ổn định, trình độ kém nên thường trong diện bị nghỉ việc. Chính vì thế, tôi không tự chủ về kinh tế nên muốn mua gì cũng phải xin chồng. Chồng tôi là người có thu nhập cao nhưng lại rất keo kiệt.

Bạn bè tôi bảo, tôi đã ăn bám chồng thì đừng có nói nhiều và đòi hỏi. Nhưng tôi thấy những thứ tôi cần mua đều thiết yếu mà?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.