1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Thấy trai hàng xóm mê mẩn con dâu, mẹ chồng lập tức cấm tôi mặc váy

PV

(Dân trí) - Đám thanh niên "khen" tôi đã sinh con nhưng vẫn gợi cảm không ngờ. Nghe thấy vậy, mẹ chồng không hề bênh tôi, mà còn buông lời trách móc.

Lấy chồng hai năm rồi nhưng tôi và anh vẫn chưa tổ chức đám cưới. Chúng tôi mới chỉ làm đám hỏi và cúng lễ gia tiên, chưa chính thức mời tiệc lần nào.

Đúng hai tháng trước ngày dự định cưới, bố chồng tôi gặp tai nạn nghiêm trọng khiến ông bị liệt nửa người. Vì sự cố đó, ngày trọng đại của vợ chồng tôi phải tạm hoãn. Gia đình chồng dồn tất cả tiền bạc để chữa trị cho bố, thành ra đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội được mặc váy cô dâu.

Sau khi ăn hỏi, tôi có bầu rồi sinh luôn một đứa. Nhà chồng đón hai mẹ con tôi về chăm sóc, hứa khi nào cháu nội cứng cáp hơn sẽ tổ chức hôn lễ, cho tôi đỡ bị cảm giác thiệt thòi.

Nói thật, tôi ở nhà chồng không thoải mái cho lắm. Đặc biệt, mẹ chồng có tính nết khá thất thường.

Bà hứng lên thì nhẹ nhàng, tình cảm với tôi. Còn không thì gần như ngày nào, bà cũng khó chịu, mắng mỏ chuyện gì đó. Không dưới chục lần, tôi nghĩ đến chuyện trở thành mẹ đơn thân nhưng vì thương con nên lại cố nhẫn nhịn.

Thấy trai hàng xóm mê mẩn con dâu, mẹ chồng lập tức cấm tôi mặc váy - 1

Rạn nứt giữa tôi và mẹ chồng lên đến đỉnh điểm vì hàng xóm (Ảnh minh họa: Freepik).

Sau khi sinh, tôi hồi dáng rất nhanh, chỉ một tháng đã về lại 52kg, da dẻ còn đẹp hơn trước. Cơ bản nhờ tôi duy trì những thói quen lành mạnh từ hồi còn độc thân như tập yoga, thiền, chạy bộ… nên ngoại hình vẫn trẻ trung, thon gọn. Bạn bè, người quen đều khen tôi đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt", ngày càng rạng rỡ.

Tuy nhiên, tôi không ngờ việc mình đẹp lên lại rước về tai họa. Nhà hàng xóm đối diện có một nhóm thanh niên mới chuyển đến thuê. Tôi chẳng quan tâm họ là ai nhưng họ lại chú ý đến tôi theo cách khá vô duyên.

Hàng ngày, tôi đưa con đi học buổi sáng xong về tập yoga trên phòng riêng. Sau đó, tôi đi tắm, thay đồ và đi làm. Mấy cậu kia chú ý đến tôi, hay nhìn ngó sang nhà tôi và họ bắt đầu bàn tán về tôi ở quán trà đá.

Bác chủ quán nghe thấy khá nhiều bình luận khiếm nhã về tôi nên đã gọi mẹ chồng tôi ra để mách. Bác kể, đám trai kia nhận xét về thân hình của tôi, bình phẩm những bộ váy tôi mặc, tư thế tập yoga của tôi mà họ nhìn thấy qua cửa kính.

Họ còn cá cược xem tôi bao nhiêu tuổi rồi cười cợt nói tôi đã đẻ con nhưng trông "ngon" và "gợi cảm" không ngờ.

Mẹ chồng tôi nghe xong thì nóng máu. Bà về nhà nói hết bức xúc trong bữa cơm. Bà hỏi tôi tại sao lại ăn mặc hở hang, lố lăng, thiếu vải ra đường để bị bọn thanh niên dòm ngó? Bà quá xấu hổ khi cả khu phố nói con dâu của bà lăng loàn, cố ý ăn mặc như gái quán hát để đong đưa trai trẻ.

32 tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy mình bị người khác xúc phạm như thế. Rõ ràng, tôi chỉ mặc những bộ đồ đơn giản và bình thường, không có gì hở hang. Theo mọi người, áo hai dây phối với quần bò, váy dài ngang đầu gối hay váy hoa cộc tay có phải là đồ thiếu vải không?

Tôi rất thích phong cách gợi cảm nhưng chiều cao của tôi khiêm tốn, thân hình lại có khuyết điểm lưng dài hơn chân. Vậy nên, tôi chưa bao giờ dám mặc đồ bó sát hay trang phục khoe vòng một, vòng 3 lộ liễu. Chẳng hiểu đám thanh niên nhìn ngó kiểu gì mà lại lôi tôi ra làm chủ đề bàn luận, quấy rối như vậy?

Chồng tôi lên tiếng bênh vợ vì anh biết, tôi không phải người phụ nữ lẳng lơ. Tuy nhiên, mẹ chồng cứ quả quyết "không có lửa làm sao có khói". Bà khẳng định lỗi do tôi nên đám đàn ông mới có cơ hội dòm ngó, bình phẩm.

Tôi giải thích thế nào, mẹ chồng cũng không nghe. Bà còn đòi vứt hết quần áo của tôi đi, cấm tôi từ nay không được mặc váy ra đường nữa. Tôi bảo sẽ đối chất với mấy cậu trai hàng xóm để làm rõ sự việc, mẹ lại càng nóng nảy. Bà tự suy diễn rằng tôi "kiếm cớ để gặp gỡ bọn đấy".

Đến quần áo tôi cũng không được mặc theo ý mình, còn khổ sở vì miệng lưỡi thiên hạ. Tôi rất muốn bảo chồng dọn ra ở riêng nhưng lại vướng bố chồng nằm liệt giường phải chăm sóc.

Tôi ngột ngạt sắp không chịu nổi rồi. Hay tôi cứ ôm con về ngoại, sống cho đỡ áp lực có được không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương