1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia

Thấy tôi được trả 7 tỷ đồng, chồng lập tức rút đơn ly hôn và bỏ nhân tình

PV

(Dân trí) - Tôi chẳng thể ngờ, tiền bạc lại khiến chồng tôi dễ dàng lộ rõ bản chất đến thế.

Đã có rất nhiều người nói rằng, tôi là người phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Từ lúc đi học, tôi đã hay cho bạn mượn đồ, mượn tiền, thậm chí cho mượn cả xe đạp. 10 người thì 8 người không trả lại thứ đã vay, xe đạp cũng bị bạn cùng lớp đem ra tiệm cầm đồ. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy buồn vì bị lừa hay lợi dụng.

Đến khi lấy chồng và làm mẹ của hai đứa con, tôi vẫn không ngừng gặp phải chuyện xui xẻo. Họ hàng biết tôi dễ tính nên suốt ngày hỏi vay tiền không trả. Bạn bè, đồng nghiệp cũng thường xuyên tìm tôi khi cần tiền để chữa bệnh, khởi nghiệp, trả lãi nọ kia...

Tôi chưa bao giờ ghi chép các khoản nợ nên chẳng biết con số cụ thể là bao nhiêu. Có lẽ cũng lên đến hàng trăm triệu đồng. Mẹ nhiều lần mắng tôi vì đem tiền của nhà đi biếu không thiên hạ. Tôi chỉ cười và nghĩ mình không làm gì trái với lương tâm, ắt sau này sẽ được đền đáp.

Chờ mãi chẳng thấy ai đền đáp, ngược lại, tôi còn lâm vào đường cùng do tin nhầm bạn thân. Cô ấy nói chuẩn bị mở công ty kinh doanh nên vay tôi 7 tỷ đồng làm vốn.

Tôi cũng vô tư rút hết tiền tiết kiệm, còn vay thêm bố mẹ để đưa cho bạn. Cô ấy viết cho tôi cái giấy vay nợ, còn hứa sẽ trả lãi thêm 20% sau một năm.

Không ngờ cầm tiền được ít lâu, bạn tôi trốn mất. Tôi không thể liên lạc được với cô ấy. Bố mẹ, bạn bè cũng chẳng ai biết cô ấy đi đâu. Hơn một năm trôi qua, tôi dần mất đi hy vọng, tự nhủ rằng có lẽ mình mất oan số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Thấy tôi được trả 7 tỷ đồng, chồng lập tức rút đơn ly hôn và bỏ nhân tình - 1

Hôn nhân của tôi rơi vào ngõ cụt từ khi cho bạn thân khác giới vay tiền (Ảnh minh họa: Freepik).

Thấy tôi suy sụp, mất ngủ, chồng tưởng tôi bị bệnh nên mới gặng hỏi lý do. Tôi đành nói cho chồng biết sự thật. Anh ấy vừa sốc, vừa tức giận, đập phá đồ đạc trong nhà và chửi bới tôi thậm tệ.

Chồng không biết rằng, tôi có nhiều tiền bí mật như thế. Anh còn nghĩ tôi cặp kè với bạn thân nên mới dốc hết tài sản đưa cho cô ấy.

Lấy cớ bị tôi lừa dối sau lưng nên chồng cũng đối xử tương tự. Chỉ có điều, anh ấy không đem tiền đi theo cách ngớ ngẩn như tôi. Anh ấy ngoại tình.

Chồng tôi công khai hẹn hò với “tiểu tam” ở bên ngoài. Bị bạn bè, người quen bắt gặp, anh cũng không sợ hãi. Anh còn thách tôi ly hôn, sau khi mọi người gửi ảnh chụp và tin nhắn bằng chứng cho tôi biết. Tôi không buồn, cũng không rối loạn, chỉ im lặng suy nghĩ lại mọi thứ.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi ngày càng trở nên ngột ngạt. Chồng tôi nói thẳng là “nhìn mặt vợ thấy chán ngấy”. Anh ngày càng trơ trẽn, ngủ qua đêm ở nhà nhân tình và đưa cô ta đi du lịch. Tiền nuôi con cũng không đưa cho tôi xu nào, bảo tôi tự lo lấy.

Cuối cùng, chồng tôi cũng quyết ly hôn đơn phương. Anh dọn hẳn sang ở với bồ, xách vali bỏ đi, mặc kệ cho hai đứa con khóc lóc. Tôi không níu kéo vì biết rõ rạn nứt bắt đầu từ tôi mà ra.

Trong lúc tôi lâm vào bế tắc, bỗng dưng, cô bạn kia "tái xuất" và đem trả 7 tỷ đồng đã vay nợ. Cô ấy nói, bản thân rất day dứt nên không thể ôm món tiền ấy đi xa. Tôi cũng không trách móc gì cô ấy, chỉ cần trả lại tiền đầy đủ.

Đến khi cầm chắc 7 tỷ đồng trong tay, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thấy tôi sống vui vẻ, thoải mái, lại còn đưa các con đi du lịch nước ngoài, chồng tôi bỗng chú ý và phát hiện ra món nợ cũ đã được hoàn trả. Anh đột nhiên quay ngoắt thái độ, suốt ngày nhắn tin hỏi thăm tôi và về nhà chơi với các con.

Chồng lựa đúng ngày sinh nhật tôi để tặng quà và tuyên bố đã rút đơn ly hôn. Anh muốn về chung sống với tôi như trước với lý do “vẫn còn tình cảm”. Tôi đọc những tin nhắn giả tạo chồng gửi xong bật cười. Anh còn khoe đã chia tay “tiểu tam”, nhận xét cô ta không tốt bằng tôi nên không thể bỏ vợ theo bồ được.

Chồng thường xuyên gửi hoa đến chỗ tôi làm, còn chăm chỉ dọn nhà, đón con thay tôi. Mẹ tôi khuyên nên bỏ qua lỗi lầm của chồng để hàn gắn lại nhưng tôi biết anh ta chỉ thèm khát số tiền trong tài khoản của tôi thôi.

Chỉ tiếc là đúng lúc tôi mềm lòng, định cho chồng cơ hội nữa, bồ nhí của anh bất ngờ gửi tin nhắn giữa đêm. Chồng ngủ say nên chẳng biết gì, còn tôi bật cười khi thấy cô ta báo tin đã mang thai. Đến mức này, tôi nên tác hợp cho họ về với nhau, phải không mọi người?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương