Gần ngày cưới, bạn trai tôi thú nhận vẫn còn "thân mật" với vợ cũ
(Dân trí) - Tưởng như mọi chuyện đang tốt đẹp, bạn trai bỗng dưng thú nhận một điều giấu tôi bấy lâu nay. Tôi không thể tin anh và vợ cũ vẫn còn "qua lại".
Chị gái là người đã mai mối cho tôi và anh. Ban đầu, tôi phản đối. Ở tuổi 31, tôi không còn quá trẻ để mơ mộng nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ bước vào một mối quan hệ phức tạp. Tuy nhiên, vì mọi người khuyên nên cho mình cơ hội, tôi đồng ý gặp anh.
Và rồi tôi bị bất ngờ. Anh không chỉ trưởng thành, chín chắn mà còn rất ấm áp. Ở bên anh, tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành và cách anh đối nhân xử thế đầy tinh tế. Chúng tôi hòa hợp hơn tôi tưởng, từ cách nói chuyện, sở thích đến những triết lý sống.
Tôi cũng quý trọng tình cảm anh dành cho con trai, một bé trai 5 tuổi đang sống cùng mẹ. Anh chưa bao giờ nói xấu vợ cũ, chỉ kể rằng cả hai đã không còn tìm thấy điểm chung, đến mức cảm thấy xa cách như người dưng.

Tôi vướng vào một mối quan hệ rắc rối khi yêu người đã ly hôn (Ảnh minh họa: iStock).
Điều khiến tôi tôn trọng là anh không phủ nhận lỗi lầm của mình, thừa nhận cuộc hôn nhân đổ vỡ là trách nhiệm của cả hai. Anh cũng công nhận vợ cũ là một người mẹ tốt.
Tôi đã yêu anh và chấp nhận mọi thứ, kể cả nếu sau này phải nuôi con riêng của anh. Tưởng như mọi chuyện đang tốt đẹp, anh bỗng dưng thú nhận một điều giấu tôi bấy lâu nay.
Sau khi ly hôn, vì muốn con trai cảm nhận một gia đình trọn vẹn, anh và vợ cũ vẫn đưa con đi chơi suốt hai năm. Một lần, họ đã phát sinh quan hệ vợ chồng. Lúc đó, anh không có ý định quay lại nhưng vẫn thả lỏng bản thân vì thấy con hạnh phúc.
Hệ quả là vợ cũ của anh mang thai. Cô ấy quyết định giữ lại đứa bé nhưng không cho anh bất kỳ quyền liên quan nào. Giấy khai sinh chỉ có tên mẹ và mang họ mẹ. Dù vậy, anh vẫn mong muốn được chu cấp và nhận con nếu được cho phép. Vì cảm thấy mình là người sai nên anh tôn trọng quyết định của cô ấy.
Tôi chết lặng khi nghe chuyện này. Đó là một cú sốc lớn, khiến tôi lập tức nói lời chia tay. Nhưng chia tay không có nghĩa là hết yêu. Tôi dằn vặt, đau khổ và càng giằng xé hơn khi anh nhắn tin giải thích. Anh nói rằng, anh không hề muốn giấu tôi, chỉ vì sợ mất tôi nên mới chờ thời điểm thích hợp để nói ra.
Tôi cho anh cơ hội nói rõ hơn. Anh hứa sẽ chứng minh rằng, thời gian sẽ khiến mọi người chấp nhận anh. Anh còn tìm kiếm công việc tốt hơn, mặc dù trước đây từng tâm sự anh yêu thích công việc hiện tại. Có lẽ, anh đang cố gắng xây dựng tương lai vững chắc hơn cho chúng tôi.
Tuy nhiên, áp lực từ gia đình và những người xung quanh khiến tôi chùn bước. Chị gái tôi từ người ủng hộ đã quay sang phản đối. Một phần vì chị lo tôi phải gánh vác một mối quan hệ quá phức tạp. Một phần vì chị sợ tôi sẽ lại chịu tổn thương.
Khi ở bên anh, tôi có niềm tin. Nhưng khi một mình, tôi lại hoang mang. Tôi không biết liệu mình có thể đặt niềm tin một lần nữa vào người đàn ông này hay không?
Anh từng giấu tôi chuyện quan trọng nhưng cũng đối diện với nó một cách trung thực. Tôi yêu anh nhưng liệu tình yêu có đủ để vượt qua tất cả rào cản này? Việc anh và vợ cũ vẫn qua lại, liệu rằng sẽ có lần tiếp theo phát sinh gần gũi?
Tôi cũng trách chị gái đã giới thiệu cho tôi một người không ra gì để giờ đây, tôi phải chịu cảnh "trở đi mắc núi, trở lại mắc sông". Chúng tôi đã đi chụp ảnh cưới và dự kiến kết hôn vào tháng 4 năm nay. Tôi phải làm sao đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.