“Cha mẹ tôi kết hôn hơn 20 năm trước nhưng rồi ly dị và tự mình đấu tranh với cuộc sống. Nhiều năm sau, họ bắt đầu hẹn hò trở lại và đến ngày hôm qua, điều kì diệu đã xảy ra”, Jeffry - con của Jeff và Lorrie - nói về khoảnh khắc cảm động.
Jeff đã tặng Lorrie một món quà nhân dịp Giáng Sinh. Đó là một hộp quà hình vuông làm mọi người liên tưởng tới bánh pizza nhưng bất ngờ lại là một bài thơ đóng khung đầy ngọt ngào.
“Tình yêu của chúng ta từng bị bỏng. Tình yêu của chúng ta vẫn còn ở đó, chưa bao giờ rời đi. Và cả hai đều mất mát, lạc lõng.
Số phận đã can thiệp vào anh và em. Tình yêu của chúng ta bắt lửa và cháy lại. Vậy bây giờ anh hỏi em, Lorrie, một lần nữa…”, Lorrie đọc bài thơ chồng cũ viết trước khi Jeff chính thức quỳ xuống cầu hôn.
Jeffry cho biết cha mẹ mình đến với nhau khi còn rất trẻ và vì quá nghèo, cặp đôi chỉ tổ chức đám cưới giản đơn tại một cửa hàng điện tử. Dù vậy, Jeff và Lorrie vẫn cố gắng nuôi dạy 8 người con trưởng thành. Cuộc hôn nhân thất bại là một cú sốc cho tất cả các thành viên trong gia đình nhưng cũng là cơ hội để hai người thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn.
Cụ thể, Jeff đã đến tham gia các cuộc gặp mặt của nhóm cai rượu, cố gắng giảm cân trong khi Lorrie cũng bắt đầu tập thiền và tìm thấy bình yên trong cuộc sống. Từng làm nghề lái xe tải trong 20 năm nhưng sau khi ly hôn, Jeff đã quyết định trở lại trường trung học, lấy bằng tốt nghiệp và hiện tại làm việc 60 giờ một tuần cho trung tâm y tế đại học Toledo.
Trà Xanh
Theo Dailymail
![]()
Có kiểu tình yêu gọi là "qua đường"
(Dân trí) - Bạn gái thân mến, với một mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội mà nói, không có gì đáng để bạn mơ mộng nhiều. Người ta có thể chat, hẹn gặp nhau, rồi lao lên giường cùng với nhau, nhưng chính sự vội vã đó khiến cho cả đôi bên luôn cảm thấy mối quan hệ chỉ là thoáng qua, không nghiêm túc, không có thật, và không đáng để kỳ vọng. ![]() |