Rớt nước mắt khi đi hẹn hò, chàng trai hiền lành kiếm luôn được người yêu

Huyền Anh

(Dân trí) - Không ngăn nổi nước mắt xúc động khi kể về lúc rời gia đình đi làm xa, Hoài Phong khiến bạn gái cùng tham gia chương trình cũng rung cảm theo và hai người cuối cùng đã có một cái kết rất đẹp.

Rớt nước mắt khi đi hẹn hò, chàng trai hiền lành kiếm luôn được người yêu - 1

Hoài Phong và Thanh Hiền, đôi bạn trẻ tham gia chương trình "Hẹn Ăn Trưa" số 301 (Ảnh chụp từ video của chương trình).

Chương trình "Hẹn ăn trưa" số 301 kết nối hai bạn trẻ Nguyễn Hoài Phong, 26 tuổi và Nguyễn Thị Thanh Hiền, 23 tuổi, đều đang sinh sống tại TPHCM.

Hoài Phong là chàng trai quê Đồng Tháp, hiện đang làm nhân viên kỹ thuật tòa nhà, sống tại phường 12, quận 10 trong khi Thanh Hiền sinh ra và lớn lên tại huyện Hóc Môn. 

Phong giới thiệu mình là người vui vẻ, hòa đồng, có chí cầu tiến, biết chơi tất cả các môn thể thao như bóng đá, cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, bơi lội, không hút thuốc. Nhược điểm là nhút nhát trước đám đông và trước bạn khác giới.

Thanh Hiền là cô gái hiền lành, dễ tính, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc, có nhược điểm là nấu ăn không được ngon và hơi vụng về một chút. Hình mẫu bạn trai lý tưởng của Hiền là người không gia trưởng, không tính toán chi li, biết yêu thương chăm sóc và chia sẻ với người khác.

Hoài Phong đối với người bạn gái lý tưởng thì cho biết chỉ cần bề ngoài cô ấy dễ nhìn thôi, cô ấy biết lễ phép với ba mẹ, ông bà, người lớn trong gia đình, biết chăm sóc gia đình. "Nấu ăn hay không biết nấu ăn thì em có thể nấu", Phong nói.

Trong vòng mở khóa, Hoài Phong gây ấn tượng với từ khóa "Tự lập" khi kể về câu chuyện tự lập của mình. Phong kể hồi học tiểu học được bố mẹ đưa đón đi học, đến khi Phong lên cấp 2 bố mẹ cho một cái xe đạp để đi học nhưng Phong không lấy mà nhường cho em gái đi học còn mình đi bộ đến trường.

Mỗi ngày Phong được bố mẹ cho 5-10 ngàn nhưng không tiêu mà để dành, tới hè mua vịt về nuôi, tới tựu trường bán vịt lấy tiền mua sách vở.

Học xong cấp 3 vào cao đẳng, Phong vừa học vừa làm đủ thứ nghề để đóng học phí và sinh hoạt chứ không xin tiền ba mẹ, ba mẹ cho cũng không lấy vì ý thức được hoàn cảnh gia đình. "Em đã có 3 tháng ăn mỳ gói đó chị, giờ dịch 3 tháng hay 4 tháng em cũng không sợ vì em đều ăn mỳ gói được", Phong lạc quan nói với Cát Tường.

Khi Thanh Hiền tiếp tục muốn tìm hiểu bạn trai qua từ khóa mà cô thấy tương đồng với mình, đó là "Nước mắt", Hoài Phong khó kìm nén xúc động khi kể lại thời điểm học xong lớp 12 một mình lên TPHCM thi cao đẳng, đón xe ôm đến trường thi, anh chàng vừa đi thi vừa khóc. "Tới khi thi đậu cao đẳng, vào học ở trong ký túc xá thì nằm khóc một mình. Tốt nghiệp xong về quê, về được 2 năm rưỡi nhưng do biên chế công ty phải quay lại TPHCM làm, dọn đồ đi, ra khỏi nhà em rớt nước mắt trên đường ra xe", Phong bùi ngùi kể lại.

Rớt nước mắt khi đi hẹn hò, chàng trai hiền lành kiếm luôn được người yêu - 2

Ảnh chụp từ video của chương trình.

MC Cát Tường nhận định Hoài Phong là chàng trai rất dễ thương, sống tình cảm. Thanh Hiền cũng nhận xét "anh là người sống rất tình cảm, em cũng thích mẫu người sống thiên về tình cảm, gia đình".

Chàng trai tiếp tục thu phục cảm tình của bạn gái cùng chơi và người xem chương trình khi kể về "Chuyến đi đầu tiên" - một kỷ niệm vui của gia đình khi Phong mời được bố mẹ đi Vũng Tàu nhờ lần đầu tư với thầy giáo buôn đèn led trang trí Noel thu về 30 triệu, là số tiền lớn nhất trong cuộc đời Hoài Phong kiếm được. "Đó là niềm vui lớn lao nhất trong cuộc đời của em làm cho ba mẹ", Phong nói.

Chàng trai hiền lành, có ngoại hình điển trai và có trái tim ấm áp, biết thương yêu gia đình, ba mẹ đã làm rung động trái tim cô gái có nhiều tính cách khá tương đồng như nhạy cảm, hiền lành, và sống thiên về gia đình. Hiền cho rằng, ngoài là người nhạy cảm, mau nước mắt, Phong còn là người sống có trách nhiệm, chín chắn, biết suy nghĩ, biết lo cho gia đình.

Trong phần giải quyết tình huống, khi được đưa vào tình huống bị một cô gái gọi điện nói bạn trai của mình đang qua lại với cô ta, hai người đã quen nhau một thời gian và thậm chí có con với nhau rồi, Hiền sẽ làm thế nào. Thoáng bối rối, Hiền cho biết mình chưa rơi vào tình huống này bao giờ nên chưa có kinh nghiệm, nhưng có lẽ trước hết sẽ xác nhận lại thông tin với bạn trai. Nếu anh ấy nói không có, cô sẽ chọn tin tưởng bạn trai, nếu anh ấy thừa nhận, cô chỉ có thể nghĩ được đến việc là bảo anh ấy đi tìm cô gái kia để giải quyết.

MC Cát Tường ủng hộ cách xử lý rõ ràng của Thanh Hiền và "nắn gân" Thanh Phong "liệu tình huống này có xảy ra không Phong ơi?". Song anh chàng hiền lành cười nói: "Dạ chắc không đâu chị, em chưa có mối tình nào, đâu xảy ra được". Cát Tường vui vẻ nhắc nhở: "Nhớ nha, trong cuộc đời mình đừng để xảy ra những chuyện éo le như vậy, tội nghiệp chị em phụ nữ lắm".

Thanh Phong cũng xử lý rất hay tình huống của mình và được bạn chơi hoàn toàn hài lòng trước câu hỏi "nếu sinh nhật bạn gái, biết cô ấy thích một chiếc váy trị giá 5 triệu, bạn sẽ mua để tạo bất ngờ cho cô ấy hay không?".

Phong trả lời "Nếu cô ấy thích em sẽ cố gắng đi làm và mua cho bạn gái". Cát Tường "vặn vẹo": "5 triệu cũng mua luôn?". Phong trả lời: "Nếu đó là trong khả năng của em, vì một năm sinh nhật bạn gái chỉ có một lần thôi ạ". Anh chàng cũng khẳng định với thu nhập hiện tại mình có thể mua món quà đó cho bạn gái, "đó sẽ là kỷ niệm của hai đứa em".

Chương trình có một cái kết đẹp khi hai người đưa ra hai nửa tim ghép lại thành một để lựa chọn nhau. Hoài Phong cảm ơn chương trình đã mang đến cho mình cơ hội gặp người bạn gái hơn cả mong đợi. Thanh Hiền cho biết cô tham gia chương trình với mong muốn tìm được một nửa của mình, và Hoài Phong giống đến 85% so với hình mẫu lý tưởng của cô.

Rớt nước mắt khi đi hẹn hò, chàng trai hiền lành kiếm luôn được người yêu - 3

Cả hai người chơi đã đưa ra biểu tượng hình tim được chuẩn bị rất cẩn thận để chọn nhau. Ảnh chụp từ video của chương trình.

Khán giả tỏ ra vô cùng thích thú với đôi bạn chơi:

"Bạn nam này tình cảm quá, đúng là người đàn ông của gia đình đây mà, nhắc lại chuyện rời quê đi làm mà vẫn bật khóc",

"Nhìn bạn nam khóc mà thấy cưng dễ sợ luôn, chúc mừng cả hai anh chị nhé. Rất đẹp đôi ạ, chúc 2 anh chị sẽ luôn luôn hạnh phúc",

"Nhìn 2 bạn có nét phu thê luôn, rất xứng đôi vừa lứa. Chúc cho 2 bạn luôn hạnh phúc và chúc mọi người sức khỏe bình an qua mùa dịch",

"Chúc mừng hai bạn vì đã cho nhau cơ hội. Nhìn hai bạn rất đẹp đôi, chị gái trông rất cương trực và thẳng thắn, anh trai thì rất tình cảm, hiền nữa",

"Thật sự xem tập này mà cảm động. Hy vọng là tình cảm của cả hai sẽ đánh thắng được hoàn cảnh éo le hiện tại"...

... là những lời gửi gắm, chúc phúc của người xem tới đôi bạn trẻ sau khi xem chương trình.