Phát hiện trên tay chồng không phải nhẫn cưới, tôi sốc khi biết một sự thật
(Dân trí) - Bao lâu nay, tôi vẫn nghĩ chồng đeo nhẫn cưới trên ngón áp út. Nhưng hóa ra, đó lại là thứ chứng minh cho việc anh ta lừa dối tôi.
Nếu được quay lại mùa hè cách đây 4 năm, tôi sẽ chọn đi thẳng về nhà chứ không vào quán cà phê để tránh mưa gió. Chính cuộc gặp tình cờ trong quán cà phê đã khiến cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác. Và bây giờ, tôi vô cùng ân hận khi đặt lòng tin nhầm người.
Chồng là người lấy nhầm dây sạc điện thoại của tôi trong quán cà phê. Anh ấy ngồi bàn cạnh tôi, mải gõ máy tính nên không chú ý. Khi sắp sửa ra về, anh bỏ nhầm dây sạc của tôi vào trong túi. Tôi đã giữ anh lại để đòi sạc. Và sau đó, nhân duyên của chúng tôi bắt đầu.
Vốn dĩ, chúng tôi chỉ làm quen một cách xã giao. Nhưng sau đó vài tháng, chồng bảo có cảm tình với tôi. Anh muốn tìm hiểu nghiêm túc hơn nên tôi cho anh một cơ hội.
Khi ấy, chồng không ngại kể với tôi rằng, anh là người từng đi qua đổ vỡ. Năm 24 tuổi, anh kết hôn ngoài ý muốn, do lỡ làm bạn gái có bầu. Họ chưa đủ tình cảm sâu sắc với nhau nên chung sống không hạnh phúc. Cố ở với nhau vì đứa con nhưng được gần 3 năm thì “đứt gánh”.
Từ đó, chồng tôi sống một mình. Lúc chúng tôi quen nhau, anh ấy đã 33 tuổi. Con riêng của anh giờ cũng lớn lắm rồi. Anh kể, vợ cũ đã tái hôn với người khác, không có vấn đề gì dây dưa nên chúng tôi đến với nhau thoải mái.

Chiếc nhẫn giả tạo trên tay chồng khiến tim tôi quặn thắt (Ảnh minh hoạ: Sohu).
Yêu nhau chừng một năm, tôi cảm thấy yên tâm khi chọn anh làm chồng. Có kinh nghiệm hôn nhân cũng là một ưu điểm. Ít ra, tôi tin chồng mình sẽ không vấp phải những sai lầm cũ.
Tuy nhiên, có một điều tôi không ngờ tới. Đó là chồng tôi mắc phải sai lầm mới, khiến tôi cảm thấy thất vọng vô cùng.
Hơn hai năm chung sống với nhau, chồng tôi gần như chưa từng làm vợ phải cáu. Anh ấy rất tốt tính, ăn nói chừng mực, không có tật xấu gì cả, không thuốc lá, rượu bia.
Hết giờ làm, anh tự động về giúp vợ trông con, lương tháng luôn đưa vợ đầy đủ, cân bằng được nội ngoại hai bên, sống chưa từng để ai than phiền. Tôi mắc lỗi sai, anh cũng không cáu gắt. Tôi nóng giận thì chồng im lặng, việc gì cũng bình tĩnh xử lý.
Nói chung, tôi rất yêu chồng. Anh ấy không phải người đàn ông xuất sắc nhưng cũng chẳng có gì để chê. Chỉ cần anh ấy không thay lòng đổi dạ, cuộc sống yên bình như hiện tại là tốt lắm rồi.
Vậy mà đúng ngày sinh nhật tôi cách đây hai hôm, tôi phát hiện ra thứ chồng đeo trên tay bấy lâu nay không phải là nhẫn cưới.
Đó là một chiếc nhẫn lạ hoắc, trông rất giống nhẫn cưới của chúng tôi nhưng chi tiết khắc trên bề mặt lại khác hoàn toàn. Chồng uống rượu say chẳng biết trời đất gì. Tôi lấy khăn lau người cho anh nên mới phát hiện thứ trên ngón áp út của anh không phải là vật thiêng liêng được tôi trao trong hôn lễ.
Tôi chưa từng xét nét bất cứ thứ gì của chồng, từ đồ đạc đến các mối quan hệ bên ngoài. Một phần vì tôi tin tưởng chồng, phần khác vì tính tôi không hề đa nghi. Ngoại trừ lúc đi công tác, ngày nào, chồng cũng ở bên cạnh tôi. Anh ấy chẳng có vấn đề gì khiến tôi phải kiểm soát.
Thế thì tại sao anh ấy lại đeo chiếc nhẫn lạ? Chiếc nhẫn cưới thật bị thay thế từ bao giờ mà tôi không biết gì? Chẳng hiểu thế nào tôi lại cầm điện thoại của chồng mở ra xem.
Quả nhiên, chồng đã lừa dối sau lưng tôi. Anh làm mất nhẫn cưới. Nhưng thay vì khai thật với tôi, anh lại chọn quay về nhà bố mẹ để lấy nhẫn cưới cũ đeo vào. Ly hôn bao năm mà anh vẫn giữ chiếc nhẫn từng đeo chung với vợ cũ…
Tệ hơn nữa, mẹ chồng tôi chính là người đã nghĩ ra kế “trộm long tráo phụng” giúp con trai che mắt con dâu. Đoạn tin nhắn mẹ con họ trò chuyện với nhau từ cách đây hai tháng đã phơi bày toàn bộ sự thật. Tôi bị họ qua mặt mà chẳng hay biết gì.
Thà chồng tôi nói với vợ chuyện mất nhẫn, hoặc ra tiệm vàng đặt làm lại chiếc khác, có lẽ tôi đã không đau lòng như thế này. Hai ngày nay, tôi cứ ám ảnh trong đầu rằng, chồng sống với mình nhưng lại đeo nhẫn cưới với vợ cũ. Anh không tôn trọng tôi chút nào và mẹ chồng tôi cũng quá ác nghiệt khi bày ra cách đó.
Chồng vẫn thản nhiên đeo cái nhẫn đó bên cạnh tôi mỗi ngày. Nhiều lần, tôi muốn tra hỏi chồng về nhẫn cưới nhưng lời cứ ra đến cổ lại nghẹn.
Nếu đặt mình vào vị trí của tôi, mọi người sẽ làm gì để bớt ấm ức trong lòng?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương





