“Phải đâu mẹ của riêng anh...”

Từ ngày Tú Uyên về làm dâu, không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng và ngột ngạt. Những cơn sóng ngầm giữa hai người phụ nữ luôn diễn ra hàng ngày…

“Phải đâu mẹ của riêng anh...”

Là con gái “rượu” trong gia đình 4 anh em, Tú Uyên được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ đến lớn, không cho đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì, nên cô chỉ biết ăn và học. Từ ngày về sống ở nhà chồng, cô vẫn vô tư giữ những thói quen thời còn ở với bố mẹ, khiến cho mẹ chồng không mấy hài lòng.

Ngày đầu tiên ở nhà chồng, trong khi mọi người trong gia đình đã dậy từ rất sớm lo dọn dẹp nhà cửa, thì Tú Uyên vẫn nướng một giấc ngon lành đến trưa. Nghĩ con dâu còn mệt sau lễ cưới, bà Hoa chỉ nhỏ nhẹ nhắc anh Thanh, chồng cô, đánh thức vợ dậy ăn cơm. Thấy chồng gọi và góp ý, cô gắt: “Lo đám cưới nhiều quá em còn mệt, phải cho em nghỉ ngơi chứ, dậy sớm có làm gì đâu!”. Anh Thanh giải thích là mới về làm dâu phải chịu khó dậy sớm phụ mẹ việc nhà, cơm nước thì Uyên dấm dẳng: “Việc nhà em có làm bao giờ đâu mà bắt em phải làm”. Nói rồi, cô ôm mặt khóc rưng rức.
 
Mâu thuẫn giữa Uyên và mẹ chồng trở nên căng thẳng khi Uyên quen thói ở nhà, bữa cơm món nào không hợp khẩu vị là thẳng thắn chê bai. Không ít bữa mẹ chồng nóng mặt buông đũa đi vào phòng. 

Mọi ấm ức bực bội bà Hoa đổ hết lên đầu con trai. Bà trách mình vô phước, chỉ có một mụn con trai, tưởng có con dâu thì việc nhà có người phụ giúp, ai dè... Bà trách con trai không biết chọn vợ và dạy vợ. Rồi để thoả cơn giận, bà âm thầm làm hết việc trong nhà mà không khiến con dâu. Thậm chí tới bữa cơm bà cũng lẳng lặng ăn trước.

Cô con dâu bộc tuệch thấy mẹ chồng không thích mình nên cũng tìm cách tránh tiếp xúc. Sau giờ làm cô thường ghé về nhà mẹ ruột chơi hoặc cuối tuần kiếm chuyện đi đâu đó với bạn bè. Không khí gia đình càng trở nên mệt mỏi.

Cho đến một ngày bà Hoa đổ bệnh. Bệnh xương khớp mãn tính của tuổi già khiến việc đi lại của bà ngày càng trở nên khó khăn. Thấy mẹ chồng chống nạng lê từng bước đi khó nhọc mà vẫn cố thu vén việc nhà, Uyên chạnh lòng nghĩ mình đúng là vô tích sự. Đêm đó, cô giải bày nỗi ưu tư cùng chồng. Hai vợ chồng có cuộc chuyện trò, trao đổi rất khuya...
 và bất ngờ nhận được sự góp ý chân tình của chồng. Lâu nay vì muốn giữ sự êm ấm cho gia đình nên chồng cô không tiện nói ra nỗi khổ tâm. Giờ thấy cô chủ động bày tỏ, anh nói hết những nỗi niềm còn đang chất chứa. Cô ngỡ ngàng nhận ra
chính sự hồn nhiên và vô tâm của mình đã làm tổn thương nhiều đến anh và mẹ.

Sau buổi nói chuyện chân tình với chồng, Uyên thay đổi hẳn. Cô dậy sớm đi chợ và thu xếp việc nấu ăn thay mẹ. Sau giờ làm, cô tranh thủ về sớm để cùng chồng làm việc nhà, chuyện trò cùng mẹ. Nhận ra sự thay đổi tích cực và thái độ chân thành của con dâu, bà Hoa cảm thấy rất hạnh phúc.

Không chỉ vậy, nhờ bạn bè mách bảo, Uyên đã tìm mua sản phẩm dinh dưỡng làm từ sữa để bồi dưỡng cho mẹ chồng mau phục hồi sức khỏe. Bà Hoa vui lắm, từ đây bà không chỉ có con trai mà còn có được “một cô con gái” nữa!

TM

Chào mừng xuân Giáp Ngọ 2014, nhãn hàng dinh dưỡng XO tổ chức chương trình khuyến mãi mang tên “Vui cùng XO – Chào xuân 2014”.

Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày

Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 01/12/2013 đến ngày 15/01/2014, áp dụng cho các sản phẩm dinh dưỡng XO (Majesty XO, Mom XO, XO 4, XO Kid) có dán tem khuyến mãi hợp lệ trên nắp thiếc sản phẩm.

Tham gia chương trình khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu những quà tặng hấp dẫn như: Chảo Nano kim cương cao cấp Hàn Quốc, chăn quấn bé, gối chống méo, gối ôm cao cấp của nhãn hàng Baby First, kẹo Hồng Sâm nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, bộ hộp đựng cao cấp Lock&Lock…

Mọi thắc mắc về chương trình hoặc sản phẩm liên hệ: Hà Nội: (04) 35561599; Đà Nẵng: (0511) 3715555; TP HCM: (08) 54115500.