Ở nhà trông con...

(Dân trí) - ... hay quay trở lại với công việc có lẽ là câu hỏi mà tất cả các bà mẹ đều phải đấu tranh nội tâm quyết liệt mới có thể trả lời dứt khoát được. Nhất là đối với phụ nữ mới kết hôn và lần đầu tiên làm mẹ.

Hoàng Anh - nhân viên kế toán một đại lý phân phối văn phòng phẩm trên đường Tây Sơn - Hà Nội cho biết chị đã và đang làm tốt cả hai công việc - gia đình và xã hội. Dù con chị mới được sáu tháng, tuy gặp không ít khó khăn nhưng hầu như mọi chuyện vẫn đang trong tình trạng ổn định.

 

Q.Trang trước khi sinh bé làm cho công ty máy tính, sau đó nghỉ ở nhà để có thời gian chăm sóc cho baby đầu tiên. Đến bây giờ khi con đã hơn hai tuổi chị vẫn chưa có ý định đi làm trở lại. Trang tâm sự, ở nhà có nhiều thời gian quan tâm nhà cửa và chồng con hơn".

 

Quay lại công việc

 

Khi quyết định quay trở lại công việc, bạn phải chuẩn bị đối mặt với nhiều vấn đề. Sẽ khó khăn nhưng nếu vượt qua được, bạn sẽ không phải lo nghĩ gì cho tương lai.

 

M.Thuý - nhân viên tổng công ty viễn thông Viettel cho biết, chị thật sự mệt mỏi khi quay lại công việc. Tất nhiên chị cũng đấu tranh tư tưởng rất nhiều.

 

Bình thường chỉ ở nhà trông con, thức tỉnh bất chợt theo bé, lo bữa trưa bữa tối. Đến khi đi làm chị cảm thấy núi công việc đó đè nặng lên vai mình. Dù được gia đình chồng thông cảm, ông bà trông cháu hộ, nhưng buổi tối và đêm vẫn phải thức ngủ cùng bé. Sáng dậy vô cùng mệt mỏi và đôi lúc chị còn chẳng muốn đi làm.

 

Tuy nhiên cũng từ khi đi làm lại chị cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Không còn cảm giác chán nản cáu gắt với những lần con khóc mà không sao dỗ được. Dù đôi lúc lo lắng liệu ở nhà bé có chịu ăn không, có khóc không, có nhớ mẹ không.

 

"Ban đầu cứ một chốc mình lại gọi điện về nhà hỏi xem bé thế nào. Những hôm bé ốm, chỉ muốn bỏ tất cả để ở nhà trông con. Đi làm cả ngày về, bé nhìn thấy mẹ với tay đòi theo. Lúc đó mình mới cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào" - Thúy vui vẻ nói.

 

Chị Hiền - Kế toán ngân hàng Công Thương - đã có kinh nghiệm trong chuyện này. Đối với chị lần thứ hai dễ dàng hơn nhiều. Lần đầu chị cũng vấp phải những vấn đề giống M.Thuý, tệ hơn nữa vì lương không cao nên gia đình chồng gây sức ép bắt chị phải ở nhà. May được chồng ủng hộ nếu không chỉ còn nước ở nhà.

 

Lần này rút kinh nghiệm chị chỉ nghỉ hết thời hạn cho phép. Sau đó đưa bé đầu đi nhà trẻ, bé thứ hai đem sang ông bà ngoại, tối đón về. Thực ra chị vẫn phải làm lượng công việc như thế, nhưng với một tâm trạng thoải mái nên mọi chuyện dường như không còn khó khăn. Công việc của chị hiện rất ổn định, lương cao hơn, năng lực và kinh nghiệm dày dạn hơn. Chị chẳng có gì phải lo lắng hay buồn phiền về bản thân.

 

Quyết định làm việc, sẽ tốt hơn nếu bạn đã có kinh nghiệm, hoặc là có sự thông cảm và giúp đỡ của gia đình chồng. Đặc biệt là người chồng chung vai sát cánh với mình. Mọi mệt mỏi sẽ được san sẻ. Quay lại công việc khiến tinh thần bạn thoải mái hơn.

 

Ở nhà

 

Bên cạnh những bà mẹ quyết không "về ở ẩn", cũng có những chị em chọn trông nom gia đình, chăm sóc con nhỏ làm mục tiêu hàng đầu. Để đi đến quyết định này, bạn cần chuẩn bị tâm lý, không chỉ cho hiện tại mà cả tương lai.

 

Vì sẽ có lúc bạn thấy không thoải mái khi cứ phải "ngửa tay xin tiền chồng" mua cái này cái nọ cho nhu cầu cá nhân. Ngay cả khi muốn ăn mặc đẹp, trang điểm quay lại thời con gái cũng phải đợi có dịp.

 

"Đôi lúc mình cảm thấy ức chế. Lúc nào cũng phải ôm con. Mua được cái quần cái áo mới có khi cả tháng không được mặc, đến lúc có dịp thì đã lỗi mốt rồi. Với lại ở nhà suốt ngày chăm bé, mặc đẹp làm gì?" - Q.Trang tâm sự. "Những suy nghĩ dồn nén, bùng nổ lúc bé khóc mãi không nín, mình cảm thấy bất lực lắm, chỉ muốn bỏ quách nhà đi cho xong. Đôi lúc thốt lên "biết thế tao không đẻ mày ra nữa". Bình tĩnh lại mới thấy mình ngu ngốc. May mà bé chưa hiểu được, chứ không chắc bé buồn lắm".

 

Ở nhà với con suốt ngày nên Q. Trang cảm thấy mình giống bảo mẫu, cái gì cũng đến tay. Thay cho con cái quần xong nó lại "tè" luôn ra phát cáu. Nhiều lúc tét bé rất đau vì không kiềm chế được, bé khóc ré lên mẹ lại ân hận. Suốt ngày vật lộn với mớ quần áo thay ra thay vào cho con, chị thấy mình vô dụng.

 

Song ở nhà cũng có cái hay. Q.Trang nói than thở thì than thở thế thôi, chị vẫn muốn ở nhà với bé. Chẳng ai chăm con tốt bằng mẹ. Tuy ít ăn mặc đẹp hay giao lưu với nhiều người nhưng niềm vui của chị là chăm sóc chồng và con. Chị cảm thấy tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau này bé lớn hơn chút, cứng cáp hơn chị mới tính chuyện đi làm.

 

Dù quyết định đi làm, hay ở nhà, bạn cũng sẽ phải cố gắng làm tốt vai trò người vợ, người mẹ. Ở nhà với bé và chăm sóc mọi người hay ra ngoài xã hội làm việc, đừng bao giờ thôi quên quan tâm và dạy dỗ con, bạn nhé.

 

Tùng Nhi