Nữ dược sĩ ngại ngùng, quay mặt đi khi được bố đơn thân kém 2 tuổi hôn má

Lam Phương

(Dân trí) - Lần đầu gặp mặt, Trần Quốc Đỉnh xin phép Trần Thị Oanh trước khi thân mật. Nhà gái ngại ngùng nhưng nhà trai vẫn dứt khoát thực hiện nụ hôn đầu.

Ở tập mới của chương trình Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh và Ngọc Lan giúp Trần Quốc Đỉnh (36 tuổi) - chàng trai làm trồng trọt cà phê và sầu riêng ở Gia Lai - tìm nửa còn lại. Giới thiệu về bản thân, nhà trai tự tin sửa chữa được tất cả đồ điện tử, máy móc, điện, nước.

Trên đường tình duyên, Quốc Đỉnh có cuộc hôn nhân đã đổ vỡ và đang nuôi con trai (học lớp 3) một mình. Anh cho biết ngày trước, gia đình trồng cây vất vả, con nhỏ. Đỉnh để vợ đi làm ở công ty. Nhưng anh không ngờ rằng, vợ một đi không trở về.

Đến chương trình, anh được ghép đôi với Đinh Thị Oanh (38 tuổi) - dược sĩ ở Bình Dương. Cô là người chịu khó, biết lo cho gia đình, biết nấu ăn, có thể chu toàn các việc của phụ nữ. Song Oanh cũng là người yếu đuối, hay hờn dỗi và dễ xúc động.

Nhà gái đã ly thân được 5 năm và quyết định ly hôn hồi đầu tháng 2. Trước đây, vợ chồng cô ở quận 7, TPHCM. Oanh lập nghiệp ở Bình Dương. Trong khi đó, chồng cô vẫn ở quận 7, hay đi đi về về để thăm vợ. Dần dần, khoảng thời gian chồng về với vợ thưa dần, cứ 6 tháng rồi một năm, nhưng Oanh vẫn đợi chồng.

Cha đơn thân làm bài thơ ngọt ngào tặng mẹ đơn thân hơn 2 tuổi (Biên dựng: Lam Phương).

Cô cứ nghĩ là do mình không sinh được con trai, còn chồng lấy lý do cách trở. Sau nhiều cố gắng, Oanh sinh được con trai. Nhưng khi con được 19 tháng, chồng cô tiếp tục đi.

Lúc này, sự kiên nhẫn của Oanh không còn. Cộng với sự thúc đẩy của gia đình, cô không thể mãi đợi chờ một người cứ đi rồi lại về. Ngoài ra, hai vợ chồng cô cũng ít nói chuyện với nhau, dẫn đến không hiểu nhau trong nhiều vấn đề.

Vì vậy, Oanh quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân. Hiện tại, con gái ở cùng Oanh, còn con trai ở cùng bố ngoài Hà Nội.

Nói về tương lai, Oanh mong gặp được người chịu khó, biết lắng nghe và chia sẻ, không đòi hỏi nhiều về mặt kinh tế, cao từ 1,70m trở lên. Còn Quốc Đỉnh mong có người vợ hiền lành, thương yêu gia đình.

Nữ dược sĩ ngại ngùng, quay mặt đi khi được bố đơn thân kém 2 tuổi hôn má - 1

Quốc Đỉnh đang làm nghề trồng trọt ở Gia Lai, còn Đinh Thị Oanh là dược sĩ ở Bình Dương (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi mở rào chắn, Quốc Đỉnh vừa hát, vừa cầm hộp quà to tiến đến tặng cho Oanh. Còn nhà gái tặng thuốc cho nhà trai.

Quốc Đỉnh cho biết, công việc của anh khá bận, thường xuyên đưa đón con nhỏ đi học. Anh có thể dành một lần/tháng đến Bình Dương thăm nhà gái. Hiện tại, anh làm nhà ở trong vườn, không phải ở mặt đường.

Sau khi thu hoạch cây trồng, Quốc Đỉnh có thể dùng số tiền đó để làm tiệm thuốc cho Oanh, nếu họ đến với nhau.

Sau khi chia sẻ về bản thân, Quốc Đỉnh hỏi nhà gái bằng đoạn thơ: "Em ơi, thấy anh thế nào? Phải người em chọn hay là em mơ?". MC Quyền Linh thấy vậy, liền gợi ý nhà trai tiến đến vừa cầm tay nhà gái, vừa đọc thơ.

Quốc Đỉnh tiếp tục: "Em xinh như một nàng tiên. Làn da ánh mắt làm điên lòng người. Nụ cười em luôn rạng ngời. Xuân kia tìm đến lòng người lạc xuân. Em xinh như một thiên thần. Hằng Nga, Bạch Tuyết nằm phần kém hơn.

Làn da mái tóc gì hơn. Tuyết kia cũng phải dỗi hờn vì em. Gương mặt nụ cười tỏa đêm. Hằng Nga soi sáng phải thêm e dè. Anh đây có phước gì nè. Quen em cô gái người mê vạn người".

Nữ dược sĩ ngại ngùng, quay mặt đi khi được bố đơn thân kém 2 tuổi hôn má - 2

Đinh Thị Oanh và Trần Quốc Đỉnh đều đổ vỡ trong hôn nhân, đồng ý hẹn hò với nhau sau chương trình (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhà trai gợi ý, nếu nhà gái có thời gian, cô có thể vào Gia Lai tìm hiểu công việc của anh như thế nào. Còn nếu anh xuống Bình Dương chơi, anh sẽ dẫn Oanh về nhà mình luôn. Anh cho rằng, hai người đều đã lớn tuổi, tìm hiểu nhau thấy phù hợp thì tiếp tục, không thì dừng lại.

Về chuyện con cái, cả hai đều thống nhất quan điểm là cha mẹ ở đâu, con ở đấy, không thể tách riêng.

Sau thời gian suy nghĩ, nhà trai và nhà gái đều bấm nút, chính thức hẹn hò với nhau. Quốc Đỉnh xin phép Oanh trước khi trao cho cô nụ hôn đầu tiên trên má. Nhà gái ngại ngùng quay mặt song nhà trai vẫn dứt khoát thực hiện nụ hôn đầu.